Vụ nữ sinh bị cưa chân: Gia đình đề nghị không đình chỉ kíp trực gây tai nạn

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Liên quan đến vụ nữ sinh bị cưa chân vì sự tắc trách của bác sĩ, gia đình nữ sinh cho biết đã đề nghị không đình chỉ công tác các bác sĩ gây ra tai nạn cho Hà Vi.
Vụ nữ sinh bị cưa chân: Gia đình đề nghị không đình chỉ kíp trực gây tai nạn
Vi khi còn điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: PLO)

Trả lời Báo, ông Lê Văn Long (43 tuổi, ở thôn 3, xã Ea B’Hốk, Cư Kuin, Đắk Lắk), cha của Lê Thị Hà Vi nói: “Gia đình tôi không muốn chuyện qua rồi mà các bác sĩ bị xử lý quá nặng”.

Ông Long cho biết, gia đình ông đã rút đơn tố cáo gửi Công an huyện Cư Kuin về việc truy cứu trách nhiệm Hình Sự đối với kíp trực gây tai nạn cho Hà Vi.

Được biết, Sở Y tế Đắk Lắk đã vận động được khoảng 200 triệu đồng từ cán bộ, bác sĩ ngành y tế để mở sổ tiết kiệm cho nữ sinh.

Trước đó, vào trưa ngày 6/3, trên đường đi học về, Vi bị tai nạn giao thông. Kẻ gây tai nạn bỏ chạy, người dân đưa nạn nhân vào cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin.

Xem Video: Gia đình nữ sinh bị cưa chân chưa rút đơn kiện

//

Bác sĩ chẩn đoán Vi bị gãy mâm chày bên phải rồi bó bột. Tối cùng ngày, Vi đau đớn vì bó bột chặt quá, tê chân, phần dưới không còn cảm giác. Gia đình đề nghị bác sĩ tháo bột nhưng đến sáng 8/3 mới được đồng ý.

Thấy chân Vi xuất hiện nhiều bỏng nước, sưng vù, gia đình đề nghị được chuyển viện nhưng các bác sĩ cho biết bệnh nhẹ không cần chuyển.

Vi được chuyển vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk, sau đó chuyển tiếp xuống bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM. Kết quả xét nghiệm và chụp mạch máu cho thấy động mạch nuôi cẳng chân phải của Vi bị tắc hoàn toàn, xuất hiện hoại tử lan rộng, các cơ ở dưới chân không còn sống nữa. Để ngăn chặn hoại tử lan rộng, các bác sĩ buộc phải mổ cắt bỏ 1/3 dưới đùi phải để bảo toàn tính mạng cho bệnh nhân.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật