Từ bỏ quyền lực, một quyết định đáng khâm phục

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đang giữ cương vị người đứng đầu chính quyền một tỉnh - vị trí mà nhiều người mơ ước nhưng ông lại xin về hưu sớm nhằm tạo cơ hội cho người trẻ tuổi và có thời gian chăm sóc gia đình.
Từ bỏ quyền lực, một quyết định đáng khâm phục
Ông Đào Xuân Quý (giữa) trong một chuyến công tác. Ảnh Thanh Niên.

Người có suy nghĩ tiến bộ, đáng kính này là ông Đào Xuân Quý (58 tuổi) đang đương chức Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum.

Như báo chí đã đưa tin, trước khi giữ vị trí người đứng đầu chính quyền của tỉnh Kon Tum, ông Quý đã kinh qua nhiều chức vụ khác nhau: Bí thư huyện Kon Plong, Bí thư Huyện ủy Kon Rẫy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, Trưởng ban Dân vận, Phó bí thư Tỉnh ủy Kon Tum. Đến tháng 4/2015, ông được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum. Vì xác định sẽ xin về hưu nên trong đợt bầu cử Đại biểu HĐND các cấp vừa qua nhiệm kì 2016 – 2021, ông cũng xin được rút khỏi danh sách ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum nhiệm kì 2016 – 2021.

Rõ ràng, việc từ nhiệm khi đang đứng đầu chính quyền cấp tỉnh là một quyết định không hề dễ dàng. Từ xa xưa, sở hữu một vị trí quyền lực và duy trì nó là niềm mơ ước của rất nhiều người.

Do đó, quyết định “nhẹ tựa hồng mao” của ông Quý đã thể hiện sự xem nhẹ quyền lực, không màng danh lợi. Có thể cách làm của ông không mới, trước đây đã từng có người làm. Nhưng tư tưởng, suy nghĩ của ông quả là rất hiếm thấy trong thời kỳ “quyền, chức” lên ngôi như hiện nay.

Trước ông Quý, khi sắp đến tuổi về hưu, một số vị lãnh đạo địa phương bỗng nhiên xin được “cải lão hoàn đồng” bằng cách điều chỉnh, đính chính lại hồ sơ nhằm được tiếp tục “phục vụ và cống hiến”.

Có lẽ, không phải ai cũng hiểu rằng, cuộc sống “hậu về hưu” chỉ thực sự có ý nghĩa với những người không bị nhân dân, bạn bè, đồng nghiệp lãng quên, ghét bỏ. Chứ nếu đang đương nhiệm, nắm nhiều quyền uy thì việc được “thăm hỏi đặc biệt” là chuyện hoàn toàn bình thường. Vì phàm là người, ai chẳng nể sợ các vị “quyền cao, chức trọng”.

Chợt nhớ đến chuyện xưa, có nhiều nhà hiền triết cũng xin lui về ở ẩn khi đang ở đỉnh cao danh vọng để tìm sự thanh bình, niềm vui bên người thân và thiên nhiên hoang sơ...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật