Bạn có biết một con mèo hoang làm gì để sống sót qua ngày?

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tò mò về cuộc sống của đám mèo hoang, nhiếp ảnh gia Bilal Salameh đã theo chân một chú mèo trong suốt 24 giờ và ghi lại những hình ảnh của chúng.
Bạn có biết một con mèo hoang làm gì để sống sót qua ngày?
Bilal Salameh tình cờ gặp chú mèo hoang này trên phố.

Bilal Salameh đến từ thành phố Beirut của Liban. Khi phát hiện ra một cô mèo hoang trên phố, anh nảy ra ý tưởng chụp lại hình ảnh cuộc sống thường nhật của nó. Trong đầu anh luôn có một câu hỏi không biết chúng làm gì. Nếu không có ai cho chúng ăn thì sao? Một ngày chúng ngủ bao nhiêu giờ? Chúng có chỗ ngủ hay không? Và còn nhiều nhiều câu hỏi khác nữa.

Thông qua bộ ảnh về một ngày sống của mèo hoang, Bilal Salameh hy vọng mọi người sẽ chú ý hơn đến cuộc sống không nhà của chúng.

Hóa ra con mèo mà Bilal gặp trên phố là một cô mèo mẹ. Sau cả giờ tìm kiếm, nó cũng không có lấy một miếng thịt nào. Một ngày nó có thể cho con bú bao nhiêu lần với tình trạng như vậy?

Bilal Salameh đã gặp người đàn ông này trên phố và được ông ấy dẫn đến nơi tập trung của đám mèo hoang. Có hơn 10 con mèo đến khi người đàn ông này gọi SUSU. Ông ấy nói với Bilal rằng ông biết có nhiều người cũng thường coi sóc lũ mèo hoang mặc dù đáng lẽ ra chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm về việc này.

3 trong số 10 chú mèo được ông cho ăn hàng ngày. Có thể chúng nên được hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Quay lại với mèo mẹ, nó cho con bú lần thứ hai trong ngày dù đã không ăn gì suốt 4 tiếng.

Sau khi đi theo cô mèo được vài phút trên phố, đột nhiên nó rẽ vào một căn nhà đang mở cửa. Chủ nhà đã để sẵn những đĩa thịt ở đó. Và đây là bữa ăn đầu tiên của mèo mẹ. 

Sau đó nó nghỉ ngơi khoảng 3 tiếng. Ngày dài vẫn còn 16 tiếng nữa.

Chơi với con khoảng 3 tiếng nữa trên ban công nơi mèo mẹ và mèo con đang tạm trú.

Cô mèo tiếp tục ngồi ở đó đến 6 giờ sáng và chẳng làm gì hết. Sau đó nó lại cho con bú. Bilal tự hỏi không biết đây là một cô mèo lười hay loài mèo luôn thế. Nó không đi khỏi chỗ trú ẩn trong suốt 19 tiếng. 

Những chú mèo con chạy ra khỏi nơi trú ẩn và bắt đầu chơi đùa. Đuôi những chú mèo dựng lên là một dấu hiệu cho thấy rằng chúng rất thân thiện. Bạn có thể hiểu những chú mèo bằng cách tìm hiểu ngôn ngữ c‌ơ th‌ể của chúng. Đuôi mèo là một trong những cơ quan giao tiếp, thể hiện ngôn ngữ c‌ơ th‌ể đáng yêu nhất của chúng.

Đó là một ngày hết sức đơn giản của mèo mẹ. Ngay từ giây phút đầu tiên bắt đầu chuyến hành trình theo chân mèo hoang, Bilal đã nghĩ rằng nó sẽ kết thúc như thế nào. Thật may mắn, sau khi câu chuyện này đi đến hồi kết đã có người nhận nuôi mẹ con nhà mèo hoang. Đó là điều tuyệt vời nhất.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật