Nâng đường cả mét chống ngập ở Sài Gòn, nhà dân lại sắp thành hầm

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi công trình nâng đường chống ngập đang trong giai đoạn thi công thì nhiều hộ dân ở đường Kinh Dương Vương (Q.Bình Tân, P.An Lạc, TP.HCM) sắp phải biến thành hầm.
Nâng đường cả mét chống ngập ở Sài Gòn, nhà dân lại sắp thành hầm
Ảnh minh họa

Trên đoạn đường Kinh Dương Vương (đoạn từ vòng xoay Phú Lâm đến An Lạc) dài gần 3km xuất hiện tình trạng vài hộ dân đang tất bật thi công nâng nền nhà để không bị tụt lại so với mặt đường.

Tuy nhiên, một số hộ khác vẫn còn bị động, lo lắng không biết phải xoay trở như thế nào khi mặt đường đang nâng quá cao.

Hai bên vỉa hè được xây một dải tường gạch cao từ 0,7 đến 1,2 m chắn trước cửa ra vào nhà dân. Do người dân chưa thể nâng nền nên đơn vị thi công chừa một phần nhỏ làm lối đi. Bên ngoài, cột cống, trụ đèn cũng được xây cao hơn cả mét.

Qua khảo sát một số nhà dân, nếu nền được nâng cao 1,2 m thì nhiều nhà có nguy cơ biến thành hầm. Có nơi, chiều cao nhà chỉ còn một nửa từ nền đến trần. 

Công trình nâng đường tại đường Kinh Dương Vương

Nếu nhìn ngang khó có thể thấy được phía bên kia đường

Tường gạch kéo dài trên đoạn đường Kinh Dương Vương (đoạn từ vòng xoay Phú Lâm đến An Lạc)

Trụ điện cũng cao quá đầu người

Đơn vị thi công phải chừa một phần nhỏ diện tích trước cổng để người dân có lối đi

Tường cao nhìn từ phía trong nhà dân

Bao vây nhiều nhà dân

Việc xây dựng này làm ảnh hưởng đến đời sống và kinh doanh của người dân

Vạch sơn đỏ đánh dấu chiều cao 1,2m

Ông Lê Cảnh Bửu (số 689, Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân) cho biết, khi nền được nâng lên 1,2m thì khoảng không nhà ông mất gần một nửa 

Ống cống cũng xây lên cao cả mét

Phía giữa dải phân cách cao đến nửa chiếc xe buýt

Ông Lê Cảnh Bửu (số 689, Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân) cho biết, đang phải tìm cách nâng nền nhà lên để đuổi kịp với mặt đường. Trước đây ông đã dự trù khi xây nhà kiên cố cao hơn mặt đường 0,4 m nhưng giờ cũng không thể theo kịp. Khi nền được nâng lên 1,2m thì khoảng không nhà ông mất gần một nửa. Cửa sổ nhà phải dời lên cao và kéo theo những hạng mục khác.

Ông Nguyễn Văn Đen (số 413, Kinh Dương Vương, P.An Lạc) cho rằng, con đường này đang nâng lên quá cao, mong chính quyền xem lại nếu không nhà ông chỉ còn khoảng 2,5m chiều cao, rất ngột ngạt và không kinh doanh được.

“Ngày xưa đường này cũng sửa chữa, làm cống hộp một lần mà đường vẫn ngập, giờ làm đường cao lên như vầy không biết nó có hiệu quả chỉ sợ nước sẽ tràn vào nhà dân hết”, ông Đen lo ngại.

Xem Video: Người Sài Gòn đồng loạt bán nhà vì đường cao ngang nóc

//

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật