Cả phòng chết lặng khi người phụ nữ chỉ kịp thốt 3 từ này trước khi ra đi trên bàn mổ

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nằm trên bàn mổ, người phụ nữ chỉ kịp nói 3 từ trước khi lịm dần vào giấc ngủ ngàn thu, để lại đứa trẻ bơ vơ đói sữa trong vòng tay của người cha tàn nhẫn.
Cả phòng chết lặng khi người phụ nữ chỉ kịp thốt 3 từ này trước khi ra đi trên bàn mổ
Chỉ có cha mẹ ruột là những người thực sự bên cạnh đứa con tội nghiệp của họ

Sinh đẻ là thiên chức của một người phụ nữ nhưng không phải người phụ nữ nào cũng may mắn vượt qua được cửa ải khó khăn sau 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau. Biến chứng trong sinh nở khiến nhiều người bị hậu sản, băng huyết, thậm chí không thể ôm đứa con trước khi lìa khỏi cõi đời.

Câu chuyện của một người phụ nữ tên Yu Min, 23 tuổi đến từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã được nhiều người thương cảm sâu sắc. Hôm 3-6, Yu Min vào bệnh viện tỉnh để sinh nở đáng tiếc rằng khi đứa trẻ ra đời cũng là lúc người phụ nữ xấu số từ giã cõi đời vì biến chứng trong khi sinh.

Trong quá trình nằm trên bàn mổ, người phụ nữ này đã cố gắng hết sức để sinh đứa bé. Khi đứa con trai ra đời, Yu Min chỉ kịp nói 3 từ “trai hay gái?” và ngất lịm trên bàn, trong tiếng tít tít liên tục của máy trợ lực. Dù đã cố gắng hết sức cầm máu nhưng các bác sĩ không thể cứu chữa được cho cô gái.

Theo các bác sĩ tại bệnh viện, trường hợp đáng tiếc của Yu Min do không được chuẩn đoán sớm dẫn đến bị thuyên tắc nước ối trước khi sinh. May mắn đứa bé sống sót nhưng cô gái bị chảy máu đến chết vì không chịu khó thăm khám trong quá trình mang thai.

Nhìn cảnh bố mẹ già của Yu Min gào khóc bên th‌i th‌ể trắng toát của con gái, nhiều người cảm thấy đau xót. Khi lật lại câu nói cuối cùng trước khi chết của Yu Min, nhiều người mới ngớ người ra khi biết được áp lực mà người phụ nữ này phải chịu đựng.

Yu Min cuối cùng cũng chết tức tưởi vì áp lực sinh con trai từ nhà chồng

Xem Video: Mẹ Tin chuẩn bị đi đẻ

//

Theo đó, gia đình chồng của Yu Min từng đặt áp lực nặng nề lên vai cô gái phải sinh bằng được con trai nối dõi. Yu Min từng phá thai 2 lần vì mang thai con gái, chỉ đến lần thứ 3 này cô mới được để lại vì siêu âm con trai. Nhưng không vì thế mà cô gái được coi trọng, gia đình chồng cô chỉ chăm chăm vào con trai nhưng không hề chu cấp tiền bạc dưỡng thai.

Xem Video: Đau đẻ

//

Đến ngày sinh, sau khi đứa con trai ra đời, áp lực đó theo cả cô lên bàn đẻ. Chỉ tiếc rằng sinh xong đứa bé, người nhà chồng tranh giành lấy đứa nhỏ, để lại xác người phụ nữ trắng dần trên bàn mổ trong tiếng khóc ai oán của cha mẹ ruột.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật