Bắt cóc trẻ em rồi hóa trang trốn cảnh sát y như phim

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Để trốn tránh cảnh sát, nghi phạm cắt mái tóc dài của mình và nhuộm bạc để biến mình thành người già 60 tuổi, cô cũng cho đứa trẻ mặc váy để trông giống một bé gái.
Bắt cóc trẻ em rồi hóa trang trốn cảnh sát y như phim
Gia đình đứa bé vô cùng lo lắng khi con mình bị bắt cóc.

Bắt cóc trẻ em là một vấn nạn nghiêm trọng của Trung Quốc. Nhiều năm gần đây, cảnh sát Trung Quốc ra sức theo dõi và đàn áp bọn bắt cóc. Tuy nhiên điều này gặp phải rất nhiều khó khăn do thủ đoạn bắt cóc của bọn tội phạm ngày càng tinh vi hơn, chúng sử dụng nhiều công nghệ mới nhằm trốn tránh sự truy đuổi của lực lượng cảnh sát.

10 giờ 10 phút ngày 30/5, cảnh sát Hà Nam nhận được thông tin một bé trai mất tích. Được biết, khi ông của bé đang làm việc ở tầng hầm thì cháu trai 3 tuổi chạy lên và chơi với một người phụ nữ trung niên. 20 phút sau, nghe thấy tiếng cháu trai khóc ông vội vàng chạy lên nhưng không nhìn thấy cháu trai đâu. Nhận được tin cảnh sát ngay lập tức thiết lập một nhóm đặc biệt để điều tra.

Qua điều tra cảnh sát phát hiện một thông tin quan trọng, sau khi bắt cóc đứa trẻ, người phụ nữ đã lên xe taxi và đi đến trạm xe buýt địa phương. Người lái xe cho biết, sau khi lên xe đứa bé cứ khóc một cách kỳ lạ, người phụ nữ lại không biết làm gì đễ dỗ đứa trẻ, trông giống như không phải người thân của đứa trẻ. Cảm thấy nghi ngờ, người tài xế đã bí mật dùng điện thoại chụp lại hình của người phụ nữ và đứa trẻ.

Cảm thấy nghi ngờ, người tài xế đã bí mật dùng điện thoại chụp lại hình của người phụ nữ và đứa trẻ.

Cùng với sự hỗ trợ từ bức ảnh, sau khi điều tra cảnh xác xác định kẻ tình nghi là cô Lưu, 40 tuổi, không có tiền án tiền sự, đang làm việc tại một cửa hàng bán bánh và không có con. Ngày hôm đó cô đến Huy Huyện thăm người thân và không thấy trở về.

Kẻ tình nghi là cô Lưu, 40 tuổi.

Để trốn tránh cảnh sát, cô Lưu đã thay dổi vẻ ngoài của mình. Cảnh sát cho biết cô ý thức được việc cảnh sát đang truy tìm mình nên đã ngụy trang rất kĩ. Cô ta cắt mái tóc dài của mình và nhuộm bạc để biến mình thành người già 60 tuổi, cô cũng cho đứa trẻ mặc váy để trông giống một bé gái.

Để trốn tránh cảnh sát, cô Lưu đã thay đổi vẻ ngoài của mình thành một người già 60 tuổi.

Những nỗ lực này đã giúp kẻ bắt cóc yên ổn trong 12 giờ, tối hôm đó một cảnh sát khu vực lân cận phát hiện cái áo của đứa trẻ bị bắt cóc và lần theo dấu vết để bắt cô Lưu. Người cảnh sát thú nhận “Người phụ nữ đi ngang qua tôi vài lần nhưng tôi không nhận ra bà lão đó chính là nghi phạm”.

Mái tóc được cắt ngắn và nhuộm bạc khiến cảnh sát khó nhận ra đây là nghi phạm. 

Xem Video: Camera giấu kín 2015 - Bắt cóc trẻ em

//

Hiện nghi phạm đang bị tạm giam Hình Sự để điều tra nguyên nhân bắt cóc. Đứa trẻ đã được trả về với gia đình trong tình trạng sức khỏe và tinh thần ổn định.

Đứa trẻ đã được an toàn trả về với gia đình.

Xem Video: Bắt cóc trẻ em

//

Tại Trung Quốc nạn bắt cóc thường xuyên xảy ra, nhất là ở các vùng nông thôn. Các bé trai thường bị bắt và bán cho các cặp vợ chồng không thể sinh con trai thừa tự, và rất ít gia đình có cơ hội tìm được những đứa trẻ bị mất tích.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật