Tân hôn ‘thất thủ’ của chồng Tây trước cô vợ đoan trang, ngoan hiền

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Kết thúc đêm tân hôn nhiều cảm xúc, ông chồng Tây của Kim không ngờ cô vợ ngoan hiền lại cho mình nhiều bất ngờ đến thế.
Tân hôn ‘thất thủ’ của chồng Tây trước cô vợ đoan trang, ngoan hiền
Anh muốn chinh phục Kim, muốn chiếm trọn được con tim bé bỏng của cô (ảnh minh họa)

Mới sang nước ngoài công tác được vài hôm, Kim đã được 1 anh chàng người nước ngoài để ý và luôn mời cô đi café thăm thú cảnh sắc đất nước mình. Là cô gái khá nhút nhát, không quen nói chuyện với người lạ Kim nhiều lần từ chối. Cho đến ngày về cô mới chấp nhận đi café cũng với anh chàng này.

Buổi hẹn hò đầu tiên của 2 người khá thú vị, Kim và anh chàng Tây chia sẻ khá nhiều về những trải nghiệm nơi đất khách quê người. Cô cũng không ngờ rằng anh chàng này lại vui tính và khéo ăn nói đến vậy. chia tay anh bạn này, Kim về nước công tác như đã định và cô cũng chẳng nhớ nhiều đến chàng trai Tây vẫn săn đón mình ngày nào suốt 1 tháng công tác vừa qua.

Vẫn như mọi ngày tan giờ làm, Kim lại ghé siêu thị gần công ty mua đồ về nấu bữa tối. Thật tình cờ cô lại gặp anh chàng Tây ngày nào ở đây, nói chuyện 1 lúc Kim vui vẻ mời anh ta café tối nay.

Ngồi hàn huyên tâm sự , anh chàng này không ngần ngại nói thẳng với Kim mình sang Việt Nam là vì cô. Anh muốn chinh phục Kim, muốn chiếm trọn được con tim bé bỏng của cô. Nghe vậy Kim chỉ cười và nghĩ chắc anh ta trêu đùa thôi chứ, nhưng không ngờ lời nói đó là thật.

Suốt nửa năm anh chàng Tây đó vẫn ở Việt Nam làm việc, ngày nào anh cũng đến đón đưa Kim đi làm và kể cho cô nghe những câu chuyện cười làm Kim quên đi mọi áp lực công việc. Chả hay từ khi nào Kim đã đem lòng yêu anh chàng Tây này, cứ xa anh ta là Kim lại nhớ đến điên dại.

Yêu năm gần 1 năm thì Kim nhận lời đồng ý kết hôn với anh chàng Tây này. Anh ta không ngần ngại sẽ chấp nhận ở rể nhà Kim và không về nước làm nữa. Cô biết anh làm tất cả mọi chuyện vì mình, Kim hạnh phúc vì điều đó mặc cho người đời có nói Kim ham tiền, ham trai Tây các thể loại.

Đám cưới của Kim được tổ chức linh đình tại một khách sạn lớn. Nhìn Kim rạng rỡ, hạnh phúc đi bên chồng Tây mà bố mẹ cũng mừng cho con gái. Họ chỉ mong sau này cuộc hôn nhân của con sẽ hạnh phúc, vợ chồng yêu thương lấy nhau.

Tiệc cưới linh đình, hạnh phúc cuối cùng cũng kết thúc. Anh chồng Tây nhanh chóng lấy xe đưa Kim về căn biệt thự của mình để tận hưởng 1 đêm tân hôn tuyệt vời. Nhìn Kim nhỏ bé, quyến rũ trong chiếc váy ngủ mỏng tang chồng cô phải thốt lên rằng Kim đẹp quá, khiến cô vừa hãnh diện vừa ngại ngùng.

Chưa đến 22h, vợ chồng Kim đã tắt điện đi nghỉ. Ôm vợ vào lòng, chồng Kim nhẹ nhàng mơn trớn, vuốt ve vợ khiến Kim cứ cười suốt vì… buồn. Đây là đầu tiên của 2 người, suốt thời gian yêu anh chàng Tây kia không dám đề cập tới chuyện giư‌ּờng chi‌ּếu vì sợ Kim không chịu. Và kể cả bây giờ, anh cũng không dám làm gì quá sợ vợ giận.

Thấy chồng cứ lay hoay rồi hôn hít các kiểu mất bao thời gian, Kim bực mình quát lên khiến chồng cô sốc vô cùng.

Đã là đêm tân hôn thì anh có gì phải sợ chứ (ảnh minh họa)

- Anh sao thế, làm việc quan trọng kia đi chứ? Cứ mơn trớn lâu như thế em đến ngủ quên từ lúc nào không hay.

- Anh… anh sợ em không chịu được nên chỉ dám làm thế này cho em quen đã. Một phát ăn ngay anh sợ em không chịu được, hình như đây là lần đầu của em đúng không?

- Trời ạ. Đã là đêm tân hôn thì anh có gì phải sợ chứ, em mong chờ phút giây ấy từ lâu lắm rồi. Anh cứ mạnh bạo lên, em chịu được hết. Cứ chờn vờn như thế khó chịu lắm.

- Trời, vậy mà anh tưởng em nhút nhát và sợ chuyện này chứ. Ai ngờ em cũng thích đấy chứ?

- Chẳng phải đây là 1 trong những bí kíp giữ lửa hôn nhân sao? Em không muốn vợ chồng mình “nhạt” chuyện này. Anh thấy thế nào?

- Nhất trí với bà xã thôi, vậy vợ giáng chịu nhé.

Được vợ ngoan hiền thả phanh, chồng Kim cứ thế làm tới và mạnh bạo khiến Kim nhiều phen phải kêu thét lên vì đau. Vật vã với đêm tân hôn hơn tiếng đồng hồ, Kim ôm chặt chồng ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy ra ngoài đi vệ sinh, cô khá bất ngờ trước hình ảnh chồng đeo đạp dề nấu đồ ăn sáng cho mình. Lặng lẽ ra ôm chồng từ sau lưng, Kim dụi mũi vào lưng chồng nũng nịu đầy yêu thương.

- Chồng à, sao anh bỏ vợ dậy từ bao giờ thế?

- Đêm hôm qua chồng làm vợ mệt quá nên dậy nấu đồ ăn tạ tội. Vợ thấy chồng yêu vợ không nè.

Ôm chồng vào lòng, Kim thấy hạnh phúc vô cùng. Giờ cô chỉ cần vợ chồng mình hạnh phúc như thế này thôi. Kể ra lấy 1 anh chồng Tây như thế này thì còn gì phải hối hận, còn gì tuyệt vời hơn nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật