Nửa đêm, lao vội sang nhà người yêu tắm nhờ rồi chết đứng khi cánh cửa phòng vừa mở ra…

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hà quyết định sang phòng của người yêu cách đó mấy dãy nhà trọ để tắm nhờ dù trời đã muộn. Cô đã nghĩ tới chuyện hai người sẽ có một đêm vui vẻ bên nhau.
Nửa đêm, lao vội sang nhà người yêu tắm nhờ rồi chết đứng khi cánh cửa phòng vừa mở ra…
Hà luôn động viên Hưng để anh có động lực cố gắng. (Ảnh minh họa)

Hà và Hưng yêu nhau suốt 4 năm đại học và giờ thì hai người đã có việc làm. Cả hai đã định giữa năm nay sẽ đưa nhau về xin phép bố mẹ. Sang năm họ sẽ làm đám cưới.

Tuy yêu nhau đã lâu và cũng đã từng đi quá giới hạn nhưng để tránh điều tiếng Hà không quyết định sống thử với người yêu ngay mà vẫn mỗi người một phòng trọ riêng. Hà ở cùng một cô bạn đồng nghiệp còn Hưng thì cũng ở chung với một cậu bạn nữa. Thế nên chuyện thuê nhà cũng chẳng tốn kém lắm.

Hai người đã quyết định chung vốn để làm đám cưới vì thực ra bố mẹ ở quê cũng rất khó khăn, không đỡ đần nhiều được. Hà đã nghĩ tới một tương lai hạnh phúc của hai đứa. Công việc của cô ổn hơn của người yêu nhưng chưa khi nào cô tỏ ra kênh kiệu hay coi thường Hưng cả. Hà luôn động viên Hưng để anh có động lực cố gắng.

Hàng ngày ngoài công việc giờ hành chính ở công ty, Hà còn nhận bán hàng thêm ca tối cho cửa hàng của một chị đồng nghiệp. Vì thế nên ngày nào cũng 10 giờ tối cô mới về tới nhà. Biết người yêu bận nên Hưng cũng không làm phiền, cứ đến tối chủ nhật Hà nghỉ làm thêm thì hai người lại đi chơi.

- Ít được đi chơi với nhau thế này anh có buồn không?

- Anh chỉ thương em thôi, vất vả tối ngày. Nếu anh lương cao thì em đỡ khổ.

- Anh đừng có thế nữa. Chúng mình cùng nhau cố gắng cho tương lai mà.

- Ừ. Anh họ của anh nói sang tháng công ty anh ấy cũng có tuyển nhân sự, bên ấy lương cao hơn và bảo anh gửi hồ sơ, anh ấy sẽ giúp.

- Vâng, công việc của anh thì anh cứ tự liệu miễn sao anh thấy thoải mái là được.

Có chuyện gì Hưng cũng chia sẻ hết với người yêu nên Hà khá yên tâm, chưa khi nào cô lo lắng đến chuyện anh phản bội mình cả. Cho tới một hôm…

Hôm ấy như thường lệ hết giờ làm ở công ty Hà lại phóng xe tới chỗ làm thêm. Kết thúc ca làm, trời mưa xối xả cô cố gắng phóng xe về dọc đường chỉ sợ đường lụt chết máy. May mắn về đến nhà an toàn. Nhưng vừa bước chân vào nhà Hà đã bị đứa bạn cùng phòng báo một tin đau đớn: “Mất nước mày à”.

Chẳng lẽ để nguyên bộ dạng bẩn thỉu bùn đất thế này lên giường sao. Nghĩ một lúc Hà quyết định sang phòng trọ của người yêu cách đó mấy dãy nhà trọ để tắm nhờ dù trời đã muộn. Hà biết hôm nay bạn cùng phòng của Hưng đã về quê, cô chủ động không gọi điện báo trước cho anh để tạo bất ngờ. Với lại cô đã nghĩ tới chuyện hai người sẽ có một đêm vui vẻ bên nhau.

Hà cắp quần áo che ô lao như bay sang nhà người yêu để tắm nhờ. Đến cổng cô vẫn còn nghĩ chắc chắn Hưng sẽ bất ngờ lắm đây. Thấy trong phòng đèn vẫn bật, Hà gõ cửa.

Hưng vừa bầm bầm vừa ra mở cửa. (Ảnh minh họa)

“Cái thằng kia tao đã bảo là đêm nay cho tao mượn phòng một đêm rồi mà. Mai tới lượt mày, lượn đi”. Giọng Hưng từ bên trong vọng ra. Đoán là người yêu tưởng là bạn cùng phòng, nhưng mà sáng nay Hà nghe Hưng nhắn tin bảo cậu ta về quê cơ mà. Hà lại tiếp tục gõ cửa.

“Mày quên cái gì hả thằng kia. Tao bảo đêm nay yên phận ở phòng người yêu mày đi, mai tao nhường chỗ cho dẫn em kia về”. Hưng vừa bầm bầm vừa ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra, Hà choáng tới mức suýt ngất khi thấy Hưng mặc độc chiếc quầ‌n ló‌t. Trên giường một cô gái lạ quấn chiếc chăn nằm đó. Nhìn thấy Hà Hưng cũng bất ngờ tới mức không thốt lên lời. Trông bộ dạng của Hà cô gái kia phán luôn một câu: “Sao đêm rồi mà còn có người gõ cửa xin ăn hay sao hả anh? Đuổi nó đi đi, nhìn đầu tóc rũ rượi khiếp lên được”.

Hà sốc tới mức đánh rơi cả bịch quần áo trên tay xuống dưới đất? Mọi chuyện có nằm mơ Hà cũng không ngờ tới. Hóa ra là Hưng và người bạn cùng phòng đã thông đồng với nhau, cả hai đã có người yêu thậm chí là đều xác định cưới nhưng họ vẫn dẫn gái về phòng trọ hú hí được. Nếu không có lần sang tắm nhờ giữa đêm này làm sao cô biết được bộ mặt thật của người yêu mình.

Hà tát cho nhưng một cái cháy má rồi chạy loạng choạng ngoài trời mưa. Mặc Hưng chạy theo rối rít van xin nhưng cô vẫn hất tay hắn ra để vùng chạy về nhà. Chỉ có mấy dãy nhà trọ thôi mà sao Hà thấy đoạn đường dài như cả cây số vậy.

Bước về phòng Hà đóng sầm cửa lại rồi khóc nức nở. Cô biết mối tình 5 năm đã chấm hết, may mà cô phát hiện ra sớm. Thà đau một lần còn hơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật