Hoặc đây: Được "giải thoát" khỏi áo lót sau 1 ngày dài thật dài.
Câu chuyện không của riêng ai.
Và con gái là những người luôn thừa dự định nhưng thiếu quyết tâm .
Để làm lành sau 1 cuộc cãi vã với người yêu, họ sẽ phải trải qua rất nhiều bước: Suy nghĩ, do dự, phân tích thiệt hơn, nên và không nên... Mặc dù biết chắc cuối cùng vẫn sẽ làm lành nhưng kệ, cứ phức tạp chút đã.
Ai có bạn gái như này xin giơ tay lên nào.
Và dù có "tiến hóa" đến đâu thì con gái vẫn là chúa hay ganh tỵ.
Mỗi cô nàng có một dạng áp lực riêng trong đám đông. Đây là 1 ví dụ.
Không chỉ tất, mà quần áo, nội y... cũng thường xuyên trong tình trạng "1 mất 1 còn" thế này.
Công cuộc làm đẹp bằng quần tất chưa bao giờ là dễ dàng.
Nếu bỏ bớt son môi, phấn, lược, gương, sổ tay... ở nhà thì chắc đã không bị lỡ cuộc gọi.
Con gái khác gì con trai đâu chứ, cũng là xài chiêu cả...
Và đây là cách họ dọn tủ quần áo.
Khi họ có quá nhiều suy nghĩ, họ sẽ nghe nhạc.