Nhìn thấy thứ này trong túi chồng, tôi mới hiểu tại sao mình bị làm nhục ở cơ quan

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hôm đó về nhà, chồng tôi mắng chửi tôi không ra gì. Chẳng biết vì đâu mà anh ta biết chuyện, tôi nhếch mép cười khẩy. Mặc kệ anh ta chửi, anh ta đánh tôi im lặng như 1 khúc gỗ và rồi...
Nhìn thấy thứ này trong túi chồng, tôi mới hiểu tại sao mình bị làm nhục ở cơ quan
Ảnh minh họa

Rồi một ngày bầu trời đen tối ập đến trước mắt tôi, lúc đó tôi cảm tưởng như mình đang đi giữa 1 con đường tươi đẹp thì bỗng bị ai hất 1 xô nước bẩn vào người vậy. Hôm đó mọi người nhìn tôi với ánh mắt dò xét, chỉ trỏ. Họ nghĩ rằng tôi cướp chồng người, họ xem tôi là loại phụ nữ hư đốn là kẻ lăng loàn.

Tôi cũng chẳng biết người phụ nữ đánh ghen tôi là ai, tôi cũng chẳng biết người đàn ông mà cô ta bảo là chồng mình ấy là người nào. Thứ tôi cảm nhận được chỉ là sự hổ thẹn nhục nhã vì bị oan. Người đàn bà 1 đời vì chồng con như tôi, cũng có ngày bị người ta dị nghị này nọ. Tôi cười chua xót.

Hôm đó về nhà, chồng tôi mắng chửi tôi không ra gì. Chẳng biết vì đâu mà anh ta biết chuyện, tôi nhếch mép cười khẩy. Mặc kệ anh ta chửi, anh ta đánh tôi im lặng như 1 khúc gỗ. Mấy năm nay thỉnh thoảng tôi cũng bị anh ta hành hạ như vậy rồi.

Gia đình tôi không thực sự hạnh phúc, nhưng chuyện vợ chồng có lúc cãi vã hay chiến tranh tôi nghĩ ai cũng gặp phải. Nó không tồi tệ đến mức không cứu vãn được, nói chung tất cả vẫn còn trong tầm kiểm soát.

Tôi có bảy cái miệng cũng không thể nào minh oan nổi nỗi oan này. Người ta đến tận cơ quan gọi tận lên và đánh ghen tới tấp, khi tôi còn chưa kịp định hình thì đã bị kéo tóc, đấm đá. Những tờ rơi cô ta ném vào mặt tôi có đoạn chát dùng facebook của tôi chát tình cảm mùi mẫn thậm chí sặc mùi giư‌ּờng chi‌ּếu với 1 gã đàn ông mà cô ta gọi là chồng. Tôi đờ đẫn, những người tin tưởng tôi thì động viên còn những người ghen ghét tôi sẵn thì cười hả hê, đắc thắng.

Tôi bị chồng ghẻ lạnh, đuổi đi và nằng nặc đòi ly hôn vì cái tội ngoại tình, mèo mỡ bên ngoài, làm nhục gia đình… Đủ các ngôn từ khó nghe, anh ta đổ hết lên đầu vợ. Lúc này tôi tự hỏi, sống với nhau hơn chục năm trời, có với nhau 2 mặt con mà sao anh ta chẳng hiểu tôi lấy 1 chút. Anh ta kỳ thị và xua đuổi tôi như kiểu tôi là 1 tội đồ đáng chết vậy.

Tất cả mọi thứ bị bại lộ trong 1 lần tôi lấy đồ cả nhà đi giặt. Lúc này tôi sờ thấy 1 cái hộp nhỏ trong túi áo khoác của chồng. Tôi tò mò giở ra xem thì thấy đó là 1 chiếc nhẫn kèm theo lời nhắn trong tờ giấy nhỏ: “Còn 2 tháng nữa để anh giải quyết chuyện gia đình, em sẽ chờ để cùng anh sống bên trời Tây”.

Tôi rụng rời tay chân, thì ra trò đánh ghen đó là do chồng tôi dựng nên. Đoạn chát đó cũng là do anh ta bày trò, vì tôi không thoát facebook trong máy tính bàn ở nhà, tôi cũng ít dùng tới nên chủ quan. Tôi cay đắng nhận ra tất cả là màn kịch để chồng ly hôn vợ và đến với nhân tình. Cay đắng, xót xa, tôi ngồi bệt xuống đất để khóc.

Nghĩ đến cũng nực cười chẳng biết cô em nào mà lại ham hố si mê đòi chung sống với một gã đàn ông tệ bạc như vậy. Nhưng dù thế thì tôi cũng sẽ không ly hôn cho họ không có cơ hội bên nhau. Tôi sẽ phanh phui mọi chuyện để lấy lại danh dự cho chính mình. Những tổn thương về tinh thần và thể xác bấy lâu nay đối với tôi như vậy là quá đủ rồi. Mọi người có kế nào hay thì xin hãy góp ý giúp tôi với, tôi đang đơn phương độc mã trong cuộc chiến này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật