Cứ tưởng khép chặt cửa là an toàn ai ngờ dính luôn ‘vố nhớ đời’

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đúng lúc chiếc cúc áo cuối cùng của vợ bung ra thì chợt Hùng thấy đống chăn cuối giường động đậy, có cái vật gì đó trồi lên và rồi…
Cứ tưởng khép chặt cửa là an toàn ai ngờ dính luôn ‘vố nhớ đời’
Ảnh minh họa

Hùng và Hà cưới nhau được hơn 1 năm và vẫn còn là vợ chồng son. Do ở cùng với gia đình chồng, mà mẹ chồng thì rất khó tính nên hai người luôn phải ý tứ trong mọi chuyện.

Có hôm Hùng đi làm về thấy vợ đang nấu nướng trong bếp một mình, Hùng lao vào ôm chầm lấy vợ không ngờ đúng lúc ấy mẹ anh ở ngoài bước vào hắng giọng một cái rồi lên tiếng: “Hai đứa làm gì cũng phải tế nhị chút chứ, người ngoài đến nhà họ nhìn thấy thì sao”. Hà ngượng đỏ mặt đẩy chồng ra, còn Hùng thì chữa cháy: “Con nhớ rồi mà mẹ”.

Vậy là từ hôm ấy, muốn thể hiện tình cảm với nhau hai đứa đều phải để dành tới khi lên phòng riêng hết. Nhưng dù đã cẩn thận như thế mà vẫn có lần Hà bị ngượng ngùng với cô em chồng.

Hôm ấy Hùng ốm nghỉ ở nhà. Hà đi làm về thì vội vã lên phòng với chồng ngay. Bước vào phòng thấy chồng nằm trên giường, Hà lay chồng dậy hỏi han xem thế nào. Hùng khi ấy thì cũng đã đỡ sốt, được vợ nâng dậy sẵn tiện hôn luôn vợ một cái mà không hay rằng cô em gái mình đã bưng cháo lên đứng ở trước cửa.

“Mẹ bảo em mang cháo lên cho anh. Ăn đi rồi uống thuốc. Em chưa nhìn thấy gì đâu nhá”. Con bé đặt báo cháo xuống bàn rồi chạy xuống dưới nhà, miệng cười rúc rích.

- Tại anh đấy.

- Không sao mà em.

- Lại còn nói không sao à, ngượng chết đi được.

- Thôi được rồi, lần sau vào phòng thì cứ khóa luôn cửa cho chắc, sẽ không bị ai bắt gặp nữa đâu.

Việc đóng chặt cửa phòng có vẻ là an toàn cho đôi vợ chồng trẻ. Sau đó họ không bị ai bắt gặp những pha ngượng ngùng nữa.

Một dạo Hùng phải đi công tác. Xa vợ 1 tuần trời, anh nhớ đến cồn cào. Hà ở nhà đêm ngủ 1 mình cũng buồn nên cô rủ đứa cháu 4 tuổi là con anh trai chồng sang ngủ cùng mỗi đêm. Con bé quấn Hà nên chẳng cần về ngủ với bố mẹ nữa. Cứ tối tối sau khi xem vô tuyến và chơi dưới nhà là con bé lại chạy lên đòi ngủ ở phòng cô Hà.

Hết 1 tuần công tác thì Hùng về. Tối ấy, Hùng đưa vợ đi chơi để hâm nóng tình cảm. Hai người về đến nhà cũng đã 10 giờ đêm, cả nhà đi ngủ hết. Hà cũng nghĩ anh chị chồng cho cháu gái về phòng ngủ rồi.

Vừa bước vào phòng Hùng đã ôm chặt lấy vợ và hôn vội lên đôi môi của Hà. Dù cũng rất muốn được gần gũi chồng sau bao xa cách nhưng Hà vẫn kịp nhắc Hùng: “Đóng cửa đã anh”. Hùng lao nhanh ra đóng chặt cửa lại. Trên giường đống chăn bị gỡ dang dở, Hà nghĩ chắc là đứa cháu lúc tối vào đây nghịch vì hàng ngày nó vẫn thích vào phòng Hà lôi chăn ra nghịch như thế.

Hùng chẳng thể đợi lâu hơn được nữa bế bổng vợ lên giường, Hùng hào hứng cởi từng chiếc cúc áo của vợ. Đúng lúc chiếc cúc áo cuối cùng của vợ bung ra thì chợt Hùng thấy đống chăn cuối giường động đậy, có cái vật gì đó trồi lên và rồi…

Hùng vội vã lấy chăn đắp lên cho vợ. Còn đứa cháu lồm cồm bò dậy, miệng mếu máo: “Sao chú lại ở đây, con ngủ với cô Hà cơ mà. Chú sang phòng khác đi”. Hùng cố gắng dỗ dành cháu thì con bé lại khóc to hơn, cứ đòi gỡ chăn ra nằm với cô Hà, trong khi Hà thì… Nghe tiếng khóc thì chị dâu Hùng chạy sang:

“Khổ, chị cho cháu lên giường ngủ rồi mà chị ngủ trước thế là nó tụt xuống sang đây lúc nào không biết. Chắc là nó ngủ với cô Hà quen rồi”. Nhìn thấy Hà nằm im trên giường không nhúc nhích chị như hiểu ra chuyện bế vội con về phòng.

Vợ chồng Hà được phen hú vía, cứ tưởng đóng chặt cửa là an toàn ai ngờ… May mà mới khởi đầu chứ lâm trận rồi thì chắc là “không đỡ nổi”. Từ dạo ấy, trước khi vào phòng Hà lại phải kiểm tra phòng một lượt chắc chắn là không có ai thì vợ chồng mới dám đi ngủ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật