Từ chối cứu bệnh nhân vì thiếu máy: Bác sĩ phân trần

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo lãnh đạo Sở y tế Nghệ An, thiết bị y tế, máy móc ở trạm y tế xã đã được cấp đầy đủ, chỉ không có máy hiện đại.
Từ chối cứu bệnh nhân vì thiếu máy: Bác sĩ phân trần
Trạm y tế xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu (Nghệ An), nơi bác sĩ Lương Thị Anh làm việc. Ảnh: Báo NĐT

Xung quanh thông tin bác sĩ trực tại trạm y tế xã từ chối cấp cứu bệnh nhân, chiều ngày 25/5, chia sẻ với báo Đất Việt, ông Bùi Đình Long – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết:

"Chúng tôi đang điều tra kỹ lại sự việc, không có bất kỳ lý do gì bao biện cho hành động của mình hết. Những thiết bị, máy móc phục vụ ở trạm y tế xã đến thời điểm này không thiếu. Chỉ có những máy móc hiện đại thì không thôi, còn những thiết bị cấp cứu bình thường thì đầy đủ hết"

Cũng theo ông Long: "Việc này đang được làm đúng quy trình, khi có kết quả sẽ xử lý nghiêm theo Pháp Luật"

Y sĩ Phan Văn Nhường, Trạm trưởng Trạm y tế xã Diễn Kỷ  huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết: "Tôi mới chỉ nắm sơ qua về sự việc. Thực hư chuyện này thế nào tôi cũng chưa nắm rõ được. Chúng tôi sẽ có cuộc họp ghi nhận, đánh giá về sự việc. Nếu việc bác sỹ Anh từ chối nhận bệnh nhân là có thật chúng tôi sẽ có hình thức xử lý, đồng thời có biên bản báo cáo sự việc lên cấp trên. Trước đến nay, bác sỹ Anh là người có trách nhiệm và rất hòa đồng”.

Về việc này, trước đó, Bác sĩ Lương Thị Anh - người được cho là không cấp cứu và từ chối bệnh nhân cho biết: “Không có chuyện như vậy, tôi thấy tình trạng bệnh nhân nặng nên nói với mấy anh công an chuyển lên tuyến trên để cấp cứu. Tôi không giữ bệnh nhân ở lại là vì trạm xá không có máy móc gì để cấp cứu cho bệnh nhân cả”.

Bác sĩ Anh kể lại: "Khi chiếc xe của công an chở người đàn ông đến, tôi chạy ra mở cửa xe để kiểm tra bệnh nhân. Tôi thấy bệnh nhân nằm soài nên tôi lật người bệnh nhân lại gọi hỏi nhưng không trả lời. Tôi cấu véo nhưng không thấy phản ứng. Nhận thấy tình trạng bệnh nhân nặng nên tôi đã nói với các đồng chí công an là chuyển lên tuyến trên để cấp cứu”.

Cũng theo bác sĩ Anh: “Là một người bác sỹ, y đức không cho phép tôi từ chối bệnh nhân. Có chăng là sự việc không diễn biến theo chiều hướng như thế này, nếu khi đó tôi lên xe cùng đưa nạn nhân đó đến bệnh viện huyện cấp cứu. Vào thời điểm đó chỉ một mình tôi trực ở trạm, ngoài bệnh nhân bị ngộ độc còn có một bệnh nhân bị tai nạn giao thông. Nếu tôi đi cùng bệnh nhân đó thì không có ai lo cho hai bệnh nhân còn lại được”.

Bác sĩ Lương Thị Anh. Ảnh: Báo NĐT

Như báo chí đã đưa tin, sự việc xảy ra vào khoảng 18h chiều 22/5 trong lúc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bầu cử, lực lượng Công an xã Diễn Kỷ nhận được tin báo của người dân cho biết, phát hiện một người đàn ông bất tỉnh đang nằm cạnh mương nước thu‌ộc đị‌a phận xóm 5.

Sau khi nhận được tin báo, ông Trương Trọng Hùng - Phó Trưởng Công an xã cùng với một số Công an viên đã trực tiếp đến hiện trường đưa nạn nhân đến trạm y tế xã Diễn Kỷ cấp cứu.

“Lúc đó tôi có điện cho anh Nhường - Trưởng trạm y tế xã là hôm nay ai trực, thì nhận được câu trả lời là có người trực ở đó.

Và tôi báo là chúng tôi sẽ đưa một người bất tỉnh đưa vào trạm cấp cứu. Khi đưa bệnh nhân đến trạm, tôi nhận được tin của một Công an viên báo lại là trạm y tế họ không nhận, nên tôi chạy thắng ra luôn và thấy nạn nhân đang nằm trên xe vì họ không cho đưa vào.

Thời điểm tôi chạy ra, bác sĩ Anh vẫn đang trực ở đó, tôi tiếp tục đề xuất nhưng trạm y tế vẫn không nhận nên buộc chúng tôi phải bắt taxi đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu cách đó 6 Km…”, ông Trương Trọng Hùng, Phó Trưởng Công an xã Diễn Kỷ cho biết.

"Sự việc không phải là một lần, thái độ vô cảm không tiếp nhận bệnh nhân, đúng ra phải thăm khám, tiêm, truyền cho bệnh nhân”, ông Hùng nói thêm.

Sau khi được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu, bệnh nhân tỉnh lại, danh tính của người đàn ông được xác định là Nguyễn Hoàng Tú (43 tuổi) trú ở xóm 10, xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật