Chu‌yện tìn‌h của “Ngộ Không“

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cái tên Lục Tiểu Linh Đồng dường như đã không còn xa lạ với người dân Trung Quốc nói riêng và trên khắp thế giới nói chung. Nhưng không phải ai cũng biết rằng bộ phim “Tây du ký” chính là cầu nối chắp cánh cho tình yêu của “Mỹ hầu vương” và Vu Hồng - cô thư ký trường quay kiêm diễn viên phụ trong 2 tập phim “Quét tháp biện kỳ oan” (Tập 18) và “Thiên Trúc thu ngọc thố” (Tập 24).
Chu‌yện tìn‌h của “Ngộ Không“
Lục Tiểu Linh Đồng và Vu Hồng

“Năm 1982, khi đoàn làm phim đang quay ở Tam Lý Hà, đạo diễn dẫn đến một cô gái và giới thiệu với mọi người cô là thư ký trường quay mới, tên Vu Hồng.

Ban đầu, chẳng ai trong chúng tôi nghĩ rằng giữa 2 người sẽ có mối quan hệ nào đó. Bởi cả hai đều không thuộc mẫu người lý tưởng của đối phương. Tôi thích bạn gái là người miền Nam, hiền dịu; còn trong tiêu chuẩn của Vu Hồng thì không dành chỗ cho một người miền Nam, thấp bé, lại “bốn mắt” như tôi”

Và: 600 đồng Nhân dân tệ đã làm rung động Vu Hồng

Vu Hồng trong vai hoàng hậu Thiên Trúc và Thỏ ngọc của Hằng Nga

Lục Tiểu Linh Đồng cho biết “Tây du ký” chính là “bà mối” của họ. “Không có đoàn làm phim thì không có sự quen biết giữa 2 chúng tôi. Còn về ai theo đuổi ai trước, chúng tôi thực sự cũng không chắc chắn, nhưng tôi cam tâm tình nguyện nói rằng chính tôi là người theo đuổi trước, vì yêu cô ấy nên tôi muốn cô ấy được hưởng “sự tôn nghiêm của một Hoàng hậu”.

Lục Tiểu Linh Đồng hồi tưởng lại một chuyện đã thực sự làm rung động trái tim Vu Hồng. “Có một lần, Vu Hồng làm mất 1000 đồng – số tiền mà cô dành dụm mãi mới có được.

Sau khi biết chuyện, tôi liền lấy hết số tiền mình có, tổng cộng là 700 đồng, nói với cô ấy “Vu Hồng, chỗ tôi có 700 đồng, cô hãy cầm lấy 600 đồng”. Vu Hồng nói không cần.

Tôi bỏ lại số tiền ấy rồi chạy mất. Nhưng cô ấy không nỡ dùng số tiền ấy, tất cả đều gửi vào ngân hàng. Sau này khi đã lấy nhau, chúng tôi quyết định đợi con gái vào đại học sẽ đưa số tiền ấy cho con gái”.

Khi bộ phim “Tây du ký” sắp quay xong, Vu Hồng đã tặng Lục Tiểu Linh Đồng một tấm ảnh mà cô ấy rất thích, đồng thời viết lên đó dòng chữ: “Em sẽ mãi mãi nhớ anh”

Đám cưới không chú rể

Lục Tiểu Linh Đồng cho biết, họ quyết định tổ chức hôn lễ sau mùa xuân năm 1988. “Thời gian đó, bộ phim “Tây du ký” đang “sốt”, chúng tôi cũng nghĩ đến việc kết hôn vào thời điểm này nhưng do mọi người đều rất bận, nên việc tìm một ngày thích hợp là vô cùng khó. Thế là chúng tôi quyết định ngày tôi nhận giải thưởng chim ưng sẽ là ngày cưới của chúng tôi.”

Nào ngờ đám cưới này lại trở thành đám cưới không có chú rể. Chương Kim Lai (tên thật của Lục Tiểu Linh Đồng) nói: “Buổi lễ nhận giải thưởng chim ưng lần thứ 8, tôi vinh dự được nhận giải nam diễn viên xuất sắc nhất. Nhưng thật không may, đó cũng chính là ngày tôi phải đi diễn tại Singapore. Thế là vừa không thể quay về nước nhận giải thưởng, tôi lại vừa không thể tham gia lễ cưới của chính mình.

Cuối cùng tôi và Vu Hồng bàn bạc với nhau và quyết định, buổi diễn  tại Singapore vẫn tham gia, và ngày cưới cũng không thay đổi. Việc duy nhất thay đổi đó là: Lễ cưới sẽ không có bất cứ nghi thức nào. Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy lúc đó không thể ở bên cô ấy chính là điều nuối tiếc lớn nhất của tôi từ trước đến nay”.

Và sự ra đời của cô con gái

Cả gia đình Lục Tiểu Linh Đồng

Vào một ngày mùa đông năm 1990, cô con gái của Lục Tiểu Linh Đồng và Vu Hồng đã chào đời, mang đến cho họ một niềm vui khôn xiết. Đến nay, cô đã 17 tuổi. Tuy nhiên có một chuyện rất thú vị, đó là từ nhỏ đến lớn, cô đều giấu mọi người việc mình là con của “Mỹ Hầu Vương”.

Thậm chí các thầy cô giáo và bạn bè cùng lớp cũng đều không biết. Mỗi lần nhà trường tổ chức họp phụ huynh, mẹ Hồng luôn là người phải đi. Cho dù mẹ rất bận còn bố thì thảnh thơi ngồi uống trà, cô cũng nằng nặc đòi mẹ đi họp cho mình đến khi mẹ đồng ý mới thôi.

Có một lần, cô bé và bố đến nhà sách Tây Đơn. Vì nhà sách cách nhà không xa nên họ quyết định đi xe buýt. Lục Tiểu Linh Đồng sợ bị người khác nhận ra, đã cố ý kéo mũ xuống thấp để che khuôn mặt. Nào ngờ sau khi lên xe, một người đứng cạnh vẫn nhận ra anh, đã hô to: “ Người này sao mà giống Lục Tiểu Linh Đồng đóng vai Tôn Ngộ Không thế?”.

Lục Tiểu Linh Đồng bên con gái

Rất nhanh chóng, những người xung quanh đều chỉ chỉ trỏ trỏ. Cô con gái đang mua vé lập tức quay người đi, sợ mọi người sẽ nhận ra mình là con của Lục Tiểu Linh Đồng.

Sở dĩ cô không muốn “nhận” ông bố này là vì cô sợ sẽ phải chịu những áp lực lớn. Cô cho rằng, nếu người ta biết bố mình là Lục Tiểu Linh Đồng sẽ nhìn cô với con mắt khác. Cô nói: “tôi muốn là một đứa trẻ bình thường.”

“Tôn Ngộ Không” của đời thường

Khác hẳn với Tôn Ngộ Không trong “Tây du ký” có thể bảo vệ Đường Tăng đi Tây Thiên lấy kinh, Lục Tiểu Linh Đồng của đời thường ngay cả món ăn đơn giản nhất cũng không biết nấu. Nếu Vu Hồng bận thì anh chỉ còn cách đưa con gái ra ngoài ăn hoặc gọi nhà hàng mang đồ ăn tới.

Do công việc bận rộn, có khi một tháng anh đi vắng tới 20 ngày. Nhưng riêng đêm giao thừa, cho dù thế nào anh cũng nhất quyết ở nhà đón năm mới cùng vợ con. Vu Hồng nói, tình yêu của Lục Tiểu Linh Đồng đối với gia đình là xuất phát từ chính trái tim anh, mãi mãi không thay đổi.

Mỗi lần đi xa, anh đều gọi điện về nhà mấy lần. Đến sân bay, gọi điện cho cô; trước khi máy bay cất cánh, gọi điện thông báo; sau khi máy bay hạ cánh, cũng gọi điện về nhà; và khi đến khách sạn, anh lại gọi.

Khi ở nhà, thấy vợ bận, anh đem quần áo của con ra giặt. Tuy không biết nấu nướng nhưng sau bữa ăn anh đều rửa bát giúp vợ.

Tuy nhiên, khi được phỏng vấn, Vu Hồng đã tiết lộ với phóng viên một bí mật nho nhỏ: thực ra rất nhiều lần, quần áo mà anh đã giặt và bát đũa mà anh đã rửa, cô đều phải “làm lại”. “Việc này anh Chương không hề biết vì tôi luôn giấu anh, tôi không muốn làm giảm “nhiệt tình” của anh”.

Ở Lục Tiểu Linh Đồng người ta luôn có thể nhìn thấy “hình ảnh” của Vu Hồng. Miếng ngọc in hình Tôn Ngộ Không, chiếc vòng thủy tinh hay chiếc đồng hồ anh đeo đều của Vu Hồng mua tặng; và quần áo anh mặc đều do một tay vợ anh chăm lo.

Nói về cuộc hôn nhân của mình và Vu Hồng, Lục Tiểu Linh Đồng đã dẫn ra một câu nói kinh điển: “Nếu ví tôi là cánh diều thì cô ấy chính là người thả diều. Có lúc cô ấy lỏng tay, tôi bay cao, và khi đó cô ấy liền thu dây lại. Tôi cảm thấy có lẽ vì vậy mà tình yêu của chúng tôi mới mãi mãi bền chặt”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật