Nhà văn qua đời tại bệnh viện Quân y 103, Hà Nội. Vợ ông cho biết gia đình đang chờ xem ngày, giờ để lên lịch làm lễ viếng tại Nhà tang lễ 103, do Hội nhà văn Việt Nam và gia đình phối hợp tổ chức.
Theo chị Trang Thanh, nhà văn Nguyễn Khắc Phục nhập viện từ tháng 6 năm ngoái. Thời gian đầu, ông sáng đi truyền thuốc và chiều về nhà. Từ Tết, ông phải ở lại viện vì sức khỏe yếu.
Cách đây một tuần ông được đưa xuống phòng Hồi sức cấp cứu. Do khó thở nên ông được các bác sĩ đặt ống thở, sau đó mở khí quản. Chị Trang Thanh cho biết dù không nói được, nhà văn vẫn rất tỉnh táo.
Khoảng hai tiếng trước khi qua đời, ông khó thở nên ngủ thiếp đi và nhịp tim cứ giảm dần.
Sinh năm 1947, Nguyễn Khắc Phục được biết tới với tiểu thuyết Bay qua cõi chết, Ngôi đền, Thuyền nhân, Thăng Long ký... Ông cũng được mệnh danh là ông vua kịch bản lễ hội. Nhà văn qua đời để lại khoảng 70 vở kịch sân khấu, 12 kịch bản điện ảnh, vài trăm tập phim truyền hình và nhiều kịch bản lễ hội.
Xem Video: Phỏng vấn nhà văn Nguyễn Khắc Phục về bài thơ của cụ Bốn Chùi
//