Nổi cơn cuồng giận vì câu nói bâng quơ ‘sống đểu’

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cho rằng bạn nhậu ám chỉ mình khi nói “có người sống đểu“, Thắng giận dỗi to tiếng, cầm dao đâm chết người.
Nổi cơn cuồng giận vì câu nói bâng quơ ‘sống đểu’
Nguyễn Phú Thắng. Ảnh: Hải Bình.

Sáng nay, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) ra quyết định khởi tố, tạm giam 4 tháng Nguyễn Phú Thắng (29 tuổi, trú xã Nghi Trung) về tội Giết người.

Theo cáo buộc, 17h ngày 11/5, Thắng cùng 4 người bạn trên đường đi làm về đã ghé vào quán bia. Trong lúc nhậu, một người nói bâng quơ "có người sống đểu...". Cho rằng ám chỉ mình, Thắng tự ái, giận dỗi nói "tau chưa ăn cái gì của ai cả...". Ngồi cạnh Thắng, anh Nguyễn Đức Hòa (40 tuổi) nghe vậy nói đùa "phải đập thằng Thắng một trận...". Thắng sửng cồ nói lại và xô xát xảy ra.

Sau câu thách thức, Thắng chạy đi lấy dao, một tay túm tóc, một tay gây án khiến anh Hòa t‌ử von‌g do thủng phổi. 

Thắng chưa có gia đình, là lao động tự do, có một tiền án tù treo về tội Trộm cắp tài sản.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật