Ngô Kiến Huy treo hình Thu Thủy trong nhà

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Xem Hồ Ngọc Hà là niềm mơ ước nhưng bên cạnh đó Ngô Kiến Huy còn treo một tấm hình lớn của ca sĩ Thu Thủy trong nhà?
Ngô Kiến Huy treo hình Thu Thủy trong nhà
Ảnh minh họa

Sắc đẹp cùng sự cầu tiến trong nghề nghiệp của Hồ Ngọc Hà khiến trái tim chàng ca sĩ trẻ rung cảm. Ngô Kiến Huy mời bằng được cô ca sĩ xinh đẹp hát cùng anh trong liveshow đầu tiên sắp diễn ra tại TP HCM.

PV: Thanh Thảo nói vui, biết Huy 'thầm thương trộm nhớ' Hồ Ngọc Hà nên mời cô song ca với anh. Chia sẻ này đáng tin bao nhiêu phần trăm?

NKH: Đối với một ca sĩ trẻ như tôi, được hát cùng bất cứ đàn anh, đàn chị nào trong nghề cũng là vinh dự cả. Tôi thấy rất vui khi được hát chung với Hồ Ngọc Hà. Chị hẳn là niềm mơ ước của rất nhiều người chứ không riêng gì Huy (cười).

PV: Chọn hình mẫu Hồ Ngọc Hà để 'thương thầm'. Có vẻ tiêu chí chọn bạn gái của anh khá cao?

NKH: Với tôi, tình yêu không có mẫu hình nào cụ thể cả, cứ thấy có thiện cảm ở một điều gì đó là có thể 'cảm' nhau thôi. Nhớ thời mới vào Nhạc viện học, tôi đặc biệt thích giọng hát của một bạn nữ, cứ theo sau nghe bạn luyện thanh và hát. Sau này mới biết, đó là ca sĩ Thu Thủy.
Hôm rồi, Thu Thủy đến nhà chơi, bất ngờ vì thấy tôi ái mộ, treo một bức hình lớn trong phòng.

Còn với chị Hồ Ngọc Hà, ngoài sắc đẹp và tài năng, tôi ái mộ chị vì sự cầu tiến. Nó giúp chị có những bước tiến nhanh trong nghề hát.

PV: Ngoài Hồ Ngọc Hà, Thu Thủy, còn có một loạt tên tuổi tham gia liveshow của anh. Anh nghĩ sao nếu cho rằng, Ngô Kiến Huy chưa thật tự tin?

NKH: Tất nhiên, tôi có chút hồi hộp cho chương trình riêng của mình. Tôi nghĩ, sự tự tin của mình sẽ được nhân lên khi được khán giả động viên, ủng hộ qua từng tiết mục. Còn về khách mời, đó là những người mà tôi quý mến nhất và muốn được chia sẻ niềm vui với họ cột mốc quan trọng trong nghề nghiệp của mình. Không chỉ thế, các anh chị lớn hơn sẽ cho tôi nhiều kinh nghiệm biểu diễn. Tôi thấy hạnh phúc khi được đứng hát chung với họ.


Ngô Kiến Huy thích giọng ca Thu Thủy từ ngày còn đi học

PV: Áp lực của anh khi còn là ca sĩ trẻ đã có được liveshow cho riêng mình?

NKH: Thực sự tôi thấy mình may mắn khi được hậu thuẫn tốt từ Music Box. Công ty mang đến cho tôi một êkíp thực hiện chương trình hoàn hảo. Một mình tôi thì chắc không bao giờ đủ lực. Chính điều đó tạo cho tôi áp lực, phải làm sao để không phụ lòng mọi người. Thời gian chuẩn bị và tập luyện vừa qua khiến tôi thấy mình được quá nhiều ưu ái. Ai cũng tâm huyết và đặt nhiều kỳ vọng vào tôi. Tôi luôn tự nhủ, phải cố gắng hết mình.

Chưa có con số cụ thể, nhưng tôi được biết, công ty đã bỏ ra hơn nửa tỷ đồng để đầu tư cho liveshow, cao hơn cả số tiền thực hiện chương trình của chị Thảo (ca sĩ Thanh Thảo) hồi 8/3.

PV: Đầu tư lớn thế, anh và công ty muốn khẳng định điều gì qua liveshow này?

NKH: Thực hiện được chương trình có thể ví như tôi đang biến giấc mơ thành hiện thực. Từ lâu, tôi ước mơ được trở thành ca sĩ nổi tiếng. Nay, tôi đã hoạt động trong nghề, có được khán giả riêng thương mình. Vì thế, tôi và công ty quyết định đặt tên Chạm tay vào điều ước cho liveshow, để nói lên ý muốn, Ngô Kiến Huy sẽ ngày càng tiến xa trong nghề hát.



PV: Anh còn dành hẳn một phần chương trình có chủ đề I am a man. Tuyên bố này có ý nghĩa gì?

NKH: Đó không phải là tuyên ngôn, mà chỉ là tên gọi của phần cuối của đêm diễn. Ngụ ý chính là thể hiện mong muốn, Ngô Kiến Huy trong tương lai sẽ trưởng thành hơn trong âm nhạc và chín chắn hơn trong cuộc sống. Tôi đi hát được hơn một năm, hình ảnh trước công chúng cũng đa dạng. Khán giả từng biết đến tôi với danh hiệu Hoàng Tử Sao Băng vào lúc mời vào nghề. Sau đó, khi trình diễn các bài nhạc sôi động, kèm vũ đạo bốc lửa, tôi được ưu ái gán cho từ hot boy. Tôi nghĩ, đây là thời điểm để mình chọn lọc và định hướng tốt cho nghề bằng việc hát những bản tình ca lãng mạn.

PV: Lựa chọn này có thể giới hạn đối tượng khán giả nghe nhạc của anh. Anh nghĩ sao?

NKH: Tôi luôn xác định, khán giả của mình đa phần là khán giả trẻ, nên vẫn giữ hình tượng chàng trai hát tình ca. Mà tình ca thì đa dạng lắm. Có thể đó là bài hát nói về mối tình tuổi teen dễ thương, nhưng cũng có thể là những mối tình lãng mạn, sâu sắc, hoặc có khi lại nồng cháy như những vũ điệu sôi động mà tôi diễn cùng vũ đoàn. Và dù có đa dạng đến mấy, tôi nghĩ đó cũng là hình ảnh lớn thêm từng ngày mà tôi muốn cống hiến cho khán giả.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật