11 bức ảnh ma mị và lời đồn Ngọc Hoa công chúa hiển linh từ mỏ đá(1)

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ những lời đồn ma mị về việc Ngọc Hoa công chúa hiển linh ở mỏ đá thuộc núi Bà Đầm đòi xây đền thờ, chúng tôi gấp rút lên đường để tìm hiểu sự thật phía sau liệu đây có phải là trò lừa đảo?
11 bức ảnh ma mị và lời đồn Ngọc Hoa công chúa hiển linh từ mỏ đá(1)
Bức ảnh người thợ xẻ chụp, được cho là Ngọc Hoa công chúa hiển linh và đòi xây đền thờ từ một mỏ đá trên núi Bà Đầm .

Câu chuyện kể về hai người thợ xẻ làm việc tại một công ty khai thác đá trên núi Bà Đầm (xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) trong lúc khoan đá đã vô cùng sợ hãi khi chụp được bức ảnh một phụ nữ áo trắng, tóc xõa ngang lưng dưới luồng sáng chói lòa. Kể từ đó, một số người dân mụ mị đồn thổi câu chuyện Ngọc Hoa công chúa bị giết và giấu xác trên núi, nay hiện về xin được lập đền thờ…

Nhận thông tin về những lời đồn ma mị ở mỏ đá từ một người dân đang sinh sống quanh khu vực núi Bà Đầm, chúng tôi gấp rút lên đường. Thế nhưng, sự thực phía sau những lời đồn thổi của người dân lại hoàn toàn khác.

Đột nhập núi Bà Đầm, nơi bắt nguồn của lời đồn

Qua địa bàn TP Phủ Lý (Hà Nam), chúng tôi xuôi thẳng về huyện Thanh Liêm. Qua con đường chằng chịt ổ voi, ổ gà, đến đầu cầu Kiện Khê, chúng tôi mất khá nhiều thời gian chờ từng dòng xe tải lớn nhỏ chở đá ì ạch bò qua.

Qua cây cầu nát bươm vì bị xe quá tải ngày đêm hoành hành chừng hơn 1km, chúng tôi liên hệ lại với số điện thoại đã cung cấp tin. Theo chỉ dẫn của anh này, chúng tôi xuôi về hướng nhà máy xi măng Vissai 3 Hà Nam đang tọa lạc.

Đi qua con đường nhầy nhụa sau trận mưa rào buổi sáng, chúng tôi đến cổng công ty Xi măng Vissai 3 và được chỉ dẫn leo lên ngọn núi Bà Đầm, nơi xuất phát của tin đồn Ngọc Hoa Công Chúa hiển linh.

Sau khi hỏi đường trên dưới chục lần, chúng tôi tìm được trụ sở của công ty H.H, nơi 2 công nhân trực tiếp phát hiện và chụp được 11 bức ảnh có hình ảnh của người phụ nữ áo trắng, tóc dài hiện… giữa ban ngày.

Theo cánh công nhân đang làm việc tại đây chỉ dẫn, nơi đồn rằng Ngọc Hoa Công chúa hiển linh cách trụ sở của công ty hơn 200m, nằm ngay trên ngọn núi đang khai thác đá, cạnh bãi rác khổng lồ của tỉnh. Nhờ một công nhân của công ty H.H chỉ đường, chúng tôi leo lên tận nơi xuất phát tin đồn ấy.

Chuyện người công nhân chiều vợ, chụp được bức ảnh kinh dị?!

Để chuẩn bị cho chuyến “thị sát” lần này, chúng tôi đã mang đi đủ loại thiết bị quay chụp. Tuy nhiên, ngồi chờ hàng tiếng đồng hồ bên chiếc máy khoan để được chứng kiến và ghi lại hiện tượng lạ mà người dân nơi đây đang âm thầm rỉ tai nhau, chúng tôi thất vọng dần.

Chẳng có bóng ma nào hiển linh, chỉ có tiếng đất đá ầm ầm đổ. Thấy người lạ đến, anh công nhân lái máy xúc phía ngọn núi bên cạnh chạy sang hớt hải nói: “Em thì không tin vào ma muội lắm, nhưng xem ảnh thằng thợ đá nó chụp em cũng rùng hết mình. Chẳng nhẽ có ma thật…”.

Thấy chúng tôi cười nói, không hề quan tâm tới câu chuyện anh ta đang hỏi, người công nhân này tiếp tục kể: “Hôm đấy vào chủ nhật, ngày 17/4, tầm 12h trưa có 2 người thợ khoan đang hì hụi khoan đá. Một người mệt quá ra chỗ này ngồi nghỉ, người kia vẫn tiếp tục công việc. Đang ngồi anh ta nhận được điện thoại của vợ. Vợ anh ta bảo, chưa bao giờ nhìn thấy cái máy khoan đá và nhờ chồng chụp cho một bức ảnh để nhìn.

Chiều vợ, người thợ khoan này rút điện thoại ra chụp lia địa. Sau đó ngồi xem lại và xóa những bức ảnh hỏng đi. Vừa bật màn hình lên xem ảnh thì thấy bóng một phụ nữ trên màn hình. Anh ta sợ quá, vội vàng chạy về công ty báo cho ông chủ mỏ đá”.

Anh này kể tiếp: “Cái anh đang khoan không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn lên thì thấy từ chỗ máy khoan có một luồng sáng vụt lên. Trong luồng sáng ấy, anh ta nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ mặc áo trắng, tóc xõa ngang vai, chằm chằm nhìn vào mình. Tưởng hoa mắt, anh ta nhìn sang điểm khác nhưng vẫn thấy cái bóng đó nhìn mình… Hiện tượng đó diễn ra chừng gần 2 tiếng đồng hồ thì biến mất..."

Theo chuyên gia công nghệ thông tin Nguyễn Hùng Cường, trước đây, nhiều trang mạng đăng tải những bức hình chụp được bóng ma nhưng đó không phải là ảnh thật. Để cho ra đời những bức ảnh ma dọa người khác, cần phải có ít nhiều kiến thức về photoshop. Tuy nhiên, hiện nay, để tạo ra một bức ảnh ma lại vô cùng đơn giản nhờ những phần mềm công nghệ.

Một trong số các phần mềm đó là Ghost Camera. Nó được biết đến là một phần mềm chụp ma cho điện thoại smartphone có hệ điều hành Android. Khi tải ứng dụng về máy, người dùng có thể tạo ra những bức ảnh với sự xuất hiện của hồn ma quái dị.

Chỉ cần tải ứng dụng chụp ảnh bóng ma cho điện thọai, người dùng sẽ có một thư viện đa dạng với hình ảnh những con ma cho sẵn. Để tạo một bức ảnh dọa ma người khác, người dùng chỉ cần chọn một tấm ảnh trong thư viện ảnh của mình, rồi ghép với một con ma đã được chọn sẵn.

Người dùng có thể tùy chỉnh độ trong suốt, trắng, sáng, hay mờ của con ma. Thậm chí có thể , thu nhỏ hay xoay 180 độ để phù hợp với tấm ảnh của các bạn. Trong bức ảnh của người thợ xẻ đá, không loại trừ phương án này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật