Ôm váy chạy té khói sau cái lần đầu tiên được người yêu đại gia dâng hiến

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nàng hét lên hoảng loạn, vơ vội chiếc váy tròng vào người rồi bỏ chạy té khói khỏi căn phòng sang trọng đó. Nàng không dám quay lại nhìn chàng, chỉ kịp nghe thấy tiếng chàng gọi với theo “Đừng sợ“.
Ôm váy chạy té khói sau cái lần đầu tiên được người yêu đại gia dâng hiến
Chưa hẳn là vì ngoại hình, gia thế, mà còn bởi chàng rất hòa đồng, vui tính, ở bên chàng, nàng thực sự cảm thấy vui vẻ. (Ảnh minh họa)

Cho tới tận bây giờ, nàng vẫn còn bị ám ảnh bởi cái đêm đầu tiên được chàng dâng hiến ấy.

Nàng và chàng quen biết nhau sau một vụ va chạm nhỏ trên đường. Con mui trần bóng lộn của chàng chẳng hiểu thế nào chỉ thích va quệt với gái xinh. Nó đụng trúng nàng. May sao cho chàng, hôm đó nàng đang có chuyện vui nên hiền lành, thuần tính chứ nếu không thì… Sau lần đó, chàng và nàng quen biết nhau.

Lúc biết tin nàng quen chàng, ai cũng nói nàng đúng là trâu chậm uống nước trong. Chàng, theo như điều tra sơ bộ thì khá hiền lành, tốt tính. Ngoại hình thì cao ráo, sáng láng, gia đình có điều kiện. Công việc với mức lưởng ngất ngưởng nên cũng được liệt vào hang công tử, đại gia. Nàng mới nghe qua thì cũng thấy mình may mắn thật khi được làm bạn cùng chàng.

Hai tháng sau ngày quen biết, chàng đột ngột tỏ tình với nàng. Thật ra nàng cũng rất có cảm tình với chàng. Chưa hẳn là vì ngoại hình, gia thế, mà còn bởi chàng rất hòa đồng, vui tính, ở bên chàng, nàng thực sự cảm thấy vui vẻ. Nàng đã gật đầu đồng ý. Biết đâu đây lại là mối nhân duyên tốt đẹp thì sao?

Những buổi hẹn hò của chàng và nàng lãng mạn vô cùng. Chàng rất tâm lý, lại khéo chiều người yêu. Người ta nói nàng cẩn thận không có thì bị chàng lừa. Mấy người còn trai như chàng giả tạo ghê gớm lắm. Nàng cũng đâu phải dạng vừa, cũng cẩn thận, để ý, soi xét đủ đường thì thấy chàng thật lòng với nàng lắm. Càng yêu chàng, nàng càng thấy khó hiểu.

Nàng không hiểu tại sao một người con trai tốt như chàng lại “ế ẩm” tới tận khi gặp nàng. Nàng cũng đã được nghe chàng có rất nhiều theo đuổi. Những con gái đó theo đuổi chàng rồi chính họ cũng đá chàng. Mọi chuyện có vẻ rất nghịch lý. Đáng lẽ ra khi so sánh về mọi mặt thì phải là chàng đá họ mới đúngNàng rất muốn hỏi chàng lý do nhưng chuyện quá khứ không nên chắc lại để tránh làm tổn thương đối phương. Cũng giống như chuyện chàng chưa khi nào hỏi nàng về người yêu cũ. Nàng hiểu và trân trọng điều đó. . Nàng yêu chàng nhưng luôn băn khoăn về câu hỏi đó. Cho đến cái ngày ấy, cái ngày mà nàng được chàng dâng hiến.

Đó là ngày mà chàng và nàng kỉ niệm tròn 1 năm yêu nhau. Buổi tối hôm đó thật tuyệt, chàng không ngớt lời khen nàng xinh đẹp, duyên dáng. Men rượu khiến cho cả hai đỏ mặt, có thứ cảm xúc gì đó rất khó chịu trong người cần được giải tỏa ngay lập tức. Bỗng chàng thì thầm vào tai nàng:

- Đêm nay, hãy để anh dâng hiến tất cả những gì mình có cho em nhé!

Nàng ngượng ngùng nhưng rồi cũng gật đầu. Nàng không phải người con gái dễ dãi nhưng trước những gì chàng làm cho nàng, đối xử với nàng trong hơn một năm qua thì rất xứng đáng để chàng có được cái gật đầu từ nàng.

Nàng hét lên hoảng loạn, vơ vội chiếc váy tròng vào người rồi bỏ chạy té khói khỏi căn phòng sang trọng đó. (Ảnh minh họa)

Căn phòng khách sạn sang trọng, thoảng hương nước hoa nhẹ nhàng. Chàng và nàng nhanh chóng hòa quyện vào nhau. Quần áo trên người cả hai dần rơi xuống. Mặt nàng từ đỏ bừng dần tái lại khi chiếc quần nhỏ trên người chàng rơi xuống. “cậ‌ּu nh‌ּỏ” của chàng, giống như một con rùa rụt cổ vậy. Nói không ngoa thì nó gần như không có gì?

Nàng còn chưa hết bang hoàng thì chàng vội buông nàng ra, đến bên chiếc tủ gỗ lấy ra rất nhiều đồ thứ đồ mang hình thù quái dị mà nhìn sơ qua nàng cũng biết nó dùng để làm gì.

- Nào em nằm xuống đi. Chúng mình cùng tiếp tục trò chơi. – Mặt chàng hí hửng, đầy vẻ bệnh hoạn

- Không…

Nàng hét lên hoảng loạn, vơ vội chiếc váy tròng vào người rồi bỏ chạy té khói khỏi căn phòng sang trọng đó. Nàng không dám quay lại nhìn chàng, chỉ kịp nghe thấy tiếng chàng gọi với theo “Đừng sợ”.

Thoát ra ngoài rồi, trán nàng vã mồ hôi lạnh. Giờ thì nàng đã hiểu lý do vì sao một người con trai tốt như chàng mà đến giờ vẫn chưa có người yêu. Và cũng hiểu luôn cả lý do vì sao chàng bị đá. Nàng yêu chàng nhưng không có nghĩa là nàng phải yêu cả cái sở thích bệnh hoạn và quái dị kia của chàng. Chắc nàng cũng phải giống như mấy cô nàng người yêu trước đó của nàng mất thôi. Nghĩ mà nàng vừa thấy tiếc nuối, vừa thấy sợ hãi. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật