Đi giao hàng cho bạn, vô tình phát hiện bí mật động trời của chồng

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tim cô lúc này đang đập liên hồi, hi vọng mọi chuyện không như cô nghĩ. Nhưng khi cánh cửa mở ra thì điều kinh khủng nhất đó đã xảy đến.
Đi giao hàng cho bạn, vô tình phát hiện bí mật động trời của chồng
Thứ 7 vừa rồi như thường lệ, Lan lại tới quán phụ giúp bạn bán hàng (Ảnh minh họa)

Chồng hơn Lan 4 tuổi, là trưởng phòng marketinh của một công ty lớn. Anh đẹp trai, thành đạt lại chiều vợ vô cùng. Hai vợ chồng Lan chưa con cái nên lúc nào cũng bám dính lấy nhau đúng kiểu vợ chồng son, thỉnh thoảng lại thấy đi du lịch, đi nghỉ mát 2 – 3 ngày. Đi đâu cũng được mọi người khen là cặp đôi trai tài gái sắc.

Lan làm văn phòng nên khá nhàn, nếu bạn bè cùng công ty ngoài việc chính còn phải nai lưng ra làm thêm kiếm tiền thì Lan rất thảnh thơi vì chồng Lan thu nhập khá cao rồi. Nhiều hôm cuối tuần rảnh quá chồng thì đi gặp khách hàng hoặc đi công tác Lan lại tới giúp cho quán bán hàng ăn của cô bạn thân.

Quán của bạn Lan nhiều hôm đông khách cũng là nhờ người ta hiếu kì thấy cô gái váy ngắn, khuôn mặt ưa nhìn được trang điểm cẩn thận đứng bên bếp xào xào nấu nấu. Cô gái đó không ai khác chính là Lan.

Thứ 7 vừa rồi như thường lệ, Lan lại tới quán phụ giúp bạn bán hàng. Vì ngày nghỉ nên mình nhận được rất nhiều đơn hàng giao tại nhà. Nhân viên trong quán của cô bạn phải làm việc hết tốc lực, có một đơn hàng gọi gấp mà khu ngõ ấy Lan lại thạo đường nên Lan làm shipper luôn cho đơn hàng ấy.

Lúc đầu đã khẳng định chắc như đinh đóng cột với bạn là mình thạo đường nhưng quả là cái địa chỉ này đúng là như muốn trêu ngươi người thật. Lan toát mồ hôi hột mới tìm được, hóa ra đó là địa chỉ của cái nhà nghỉ. Lan định giao cho nhân viên lễ tân nhưng cô ấy bảo khách trả tiền trực tiếp, cô ấy chỉ gọi giúp thôi. Vì thế Lan mang lên tận phòng cho khách nhà bạn.

Lan gõ cửa, 5 phút trôi qua vẫn không thấy có người mở. Cô gõ cửa một lần nữa thì nghe giọng người đàn ông vọng ra: “Chờ chút”, Lan hơi ngờ ngờ vì giọng nói ấy. Tim cô lúc này đang đập liên hồi, hi vọng mọi chuyện không như cô nghĩ. Nhưng khi cánh cửa mở ra thì điều kinh khủng nhất đó đã xảy đến. Người đàn ông ra mở cửa trong chiếc quần tây, áo sơ mi chưa kịp cài cúc, đầu tóc còn ướt đó chính là chồng Lan. Anh ta bất ngờ đến mức không thể thốt lên lời.

Lan đẩy mạnh cánh cửa ra. Căn phòng hỗn độn, nhìn sơ qua cũng biết chuyện gì vừa xảy ra. Đúng lúc đó, cửa phòng tắm bật mở, một cô nàng khuôn mặt trẻ trung, tuổi chưa đến 20 quấn khăn tắm đi ra. Lan tưởng mình không thể đứng vững nổi.

“Chị để đồ lên bàn cho em, còn anh cứ đi trước đi”. Lúc này thì Lan không thể nào chịu đựng thêm được nữa, từng ấy cảnh diễn ra trước mắt Lan đã là quá đủ rồi. Cô lao đến ném túi đồ ăn lên người cô ta rồi giật tung cái khăn tắm ra. “Chị đinh làm cái trò gì thế? Tôi và chị có gây thù oán gì với nhau đâu mà chị lại đánh tôi”, cô ta vừa nói vừa cố giữ cái khăn lại. “Để chị nói cho em biết nhé, chị là vợ của người đàn ông khốn nạn vừa với lên giường với em đấy. Em đã biết em bị đánh vì tội gì chưa? Tội của em là tội làm ph‌ò đi giật chồng người khác đấy”.

Thức ăn và túi mắm đập vào tường bắn ra tung tóe. Đến lúc này gã chồng Lan mới như sực tỉnh, chạy lại can ngăn. “Anh cút ngay ra, anh là đồ khốn, anh mà cản tôi đánh nó tôi sẽ đánh chết anh”. Chỉ tới khi phục vụ nhà nghỉ chạy lên thì Lan và ả kia mới tách nhau ra. Nhìn ả lúc đó thảm hại vô cùng, toàn thân bầm dập. Chồng Lan lúc đó thì cứ ôm chặt lấy chân cô xin tha thứ.

Anh ta bất ngờ đến mức không thể thốt lên lời. (Ảnh minh họa)

“Anh xin em, chỉ là anh nhất thời thôi, anh thề không bao giờ có chuyện đó nữa”. Lan chẳng nói gì phi xuống dưới nhà nghỉ lấy xe phóng đi như bay mặc chồng ra sức gọi. Chỉ tới lúc này Lan mới khóc được, cô khóc như mưa khóc như chưa bao giờ được khóc. Cô không ngờ người chồng mình hết mực yêu thương tin tưởng có ngày lại giáng cho mình đòn đau đến vậy.

Nếu hôm nay không đi giao hàng cho bạn thì làm sao cô phát hiện được bí mật này của chồng. Lan cứ phóng xe đi một cách vô định, chẳng biết mình đang đi đâu. Mãi cho tới khi điện thoại đổ chuông Lan mới giật mình dừng lại nghe điện. Thì ra cô bạn thấy Lan đi lâu quá không về nên suốt ruột gọi:

- Mày đi đâu rồi, đừng nói là bị anh nào bắt cóc rồi đấy nhá. Bao nhiêu anh tới cửa hàng tao đang thắc mắc là không biết em gái xinh đang nấu bếp mà bỏ đi đâu đây này.

- Được rồi tao về đây.

Lan trở về nhìn thấy bạn đang vui vẻ bán hàng cho khách mà cô không dám khóc. Bạn thấy mắt cô đỏ nên hỏi có chuyện gì. Lan đành nói dối bị con bọ bay vào mắt. Nhìn bạn mồ hôi nhễ nhại nấu nướng còn chồng nó thì hai tay 3 bát phở bưng cho khách nhưng thi thoảng lại ngó lên nhìn vợ cười mà Lan càng buồn hơn.

9 giờ tối Lan mới về nhà, chồng Lan thì đã về từ bao giờ. Chồng Lan muốn nói chuyện nhưng cô không muốn nghe gì cả. Lan vào phòng, đóng sầm cửa lại… Cô không biết mình có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa hay không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật