Để giữ lại bố cho các con của mình, người vợ đã tung chiêu “độc” với nhân tình của chồng

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chị không thể để mọi việc đi quá xa được nữa, nếu không hành động ngay thì con chị sẽ mất bố. Mất mấy đêm suy nghĩ chị quyết định dùng chiêu “độc“ để thuyết phục cô ta rời xa chồng mình trong yên lặng.
Để giữ lại bố cho các con của mình, người vợ đã tung chiêu “độc” với nhân tình của chồng
Lúc đầu chị chỉ nghĩ cô ta đến với anh cũng vì tiền như bao người phụ nữ khác đã đi qua cuộc đời anh thế nhưng sự thực lại không như vậy… (Ảnh minh họa)

Tuy là vợ của một người đàn ông thành đạt có công ty riêng nhưng bản thân chị cũng là một người phụ nữ kiếm ra tiền. Ngoài 30 tuổi nhưng chị có một cửa hàng cho thuê váy cưới trang điểm cô dâu khá đông khách. Hai vợ chồng chị hiện tại cũng đã có 2 con một trai, một gái chúng đều ngoan và học giỏi. Chị đã từng hạnh phúc, tự hào và toàn tâm vun đắp cho gia đình.

Thề nhưng hơn 1 năm qua, chồng chị đột nhiên có nhiều thay đổi. Anh thường xuyên vắng nhà và không dành thời gian quan tâm chăm sóc tới gia đình như trước nữa. Các con thắc mắc sao tự nhiên bố ít ở nhà chị đã phải nói dối rằng công ty bố mới mở chi nhánh ở tỉnh nên bố phải đi tỉnh nhiều để con đỡ thắc mắc. Trong khi bản thân chị thì buồn vô hạn.

Khoảng 5 tháng anh vắng nhà thường xuyên như thế chị bắt đầu thuê người theo dõi chồng. Quả nhiên anh có ngư‌ời tìn‌h bên ngoài thật. Đó là một cô gái trẻ rất xinh, học năm nhất đại học một trường có tiếng kém anh 16 tuổi. Lúc đầu chị chỉ nghĩ cô ta đến với anh cũng vì tiền như bao người phụ nữ khác đã đi qua cuộc đời anh thế nhưng sự thực lại không như vậy…

Cô ta còn trẻ nhưng đã có cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm khá lớn trên phố, bố mẹ là những người có chức có quyền. Chồng chị với cô ta là thứ tình yêu thực sự chứ không phải chơi bời gì cả. Dù không công khai mối quan hệ nhưng lúc nào rảnh là họ lại ở cạnh nhau, nên anh chẳng còn nghĩ đến gia đình. Chị cứ nói dối mãi về sự vắng mặt của bố nên con cái cũng dần không còn tin. Có lần thằng lớn muốn bố đến dự trận bóng của nó ở trường, nó bảo mẹ gọi điện cho bố nhưng anh nói bận không đến được chị không dám nói lại với con mà bảo bố sẽ đến.

Thằng bé mừng và háo hức lắm, nhưng hôm ấy người đến cổ vũ nó là em trai chị chứ không phải là chồng. Đội bóng của thằng bé bị thua, nó giận mẹ cả tuần. Nó bảo mẹ lừa nó, vì bố không đến nên đội của nó rõ là mạnh hơn đội bạn mà vẫn thua, những lần trước đá lần nào đội nó cũng thắng giòn giã cơ mà… Chị thương con vô cùng, chỉ còn biết ôm con và xin lỗi thằng bé.

Khi chị bóng gió nói với các con về chuyện muốn sống riêng với 2 đứa, các con chị đã phản ứng rất tiêu cực. Điều này làm chị không đủ quyết tâm ly hôn. Chị chuyển hướng ngăn cản, thuyết phục chồng nhưng thất bại, sau đó đành chọn cách trung hòa, nhắm mắt cho qua mội việc cốt giữ gia đình, che mắt các con.

Chị hi vọng “lạt mềm buộc chặt” rồi sẽ có lúc anh thức tỉnh quay về bên mẹ con chị, nhưng đã hơn 1 năm trôi qua chồng chị và cô nhân tình vẫn quấn quýt bên nhau, dường như còn mặn nồng hơn cả trước. Gia đình chị bề ngoài vẫn là gia đình hạnh phúc. Nhưng một ngày chị biết được cô nhân tình muốn cưới và thúc anh ly hôn vợ con để cho cô ta danh phận. Chồng chị mấy hôm đó thấy trầm tư hẳn.

Chị không thể để mọi việc đi quá xa được nữa, nếu không hành động ngay thì con chị sẽ mất bố. Mất mấy đêm suy nghĩ chị quyết định dùng chiêu “độc” để thuyết phục cô ta rời xa chồng mình trong yên lặng.

Chị không thể để mọi việc đi quá xa được nữa, nếu không hành động ngay thì con chị sẽ mất bố. Mất mấy đêm suy nghĩ chị quyết định dùng chiêu “độc” để thuyết phục cô ta rời xa chồng mình trong yên lặng. (Ảnh minh họa)

Nhân lúc chồng đi công tác chị đã nhịn đói và không ngủ mấy đêm để phải nhập viện vì tụt huyết áp và xin đăng kí điều trị nội trú. Rồi chị hẹn nhân tình của chồng đến gặp ở phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện tư. Cô ta đồng ý đến gặp chị vì có lẽ cũng muốn giải quyết cho xong và cũng để chị phải buông tay chồng.

Ngồi trước mặt cô ta, chị nói chị ốm yếu, lại bệnh tật nên dù biết chuyện của anh và cô ta đã hơn 1 năm nay nhưng chịvẫn chấp nhận. Chị còn phải cảm ơn cô ta vì đã mang lại niềm vui cho chồng chị suốt thời gian qua, chị ốm đau bệnh tật chẳng chăm sóc gì cho anh được.

Chị còn nói mình bị ung thư giai đoạn cuối, chẳng biết còn sống được bao lâu, xin cô ta nhường anh lại cho gia đình mình những ngày cuối đời. Sau khi chị qua đời, chị mong cô ta hãy thay chị chăm sóc anh và đối xử tốt với con của chị. Chị nói trong hơi thở hổn hển và khó nhọc, có lúc còn bị ngất cốt để cô ấy mủi lòng. Chị còn cẩn thận cầm tay cô ấy rồi bảo sẽ nói với các con chị để các con hiểu và chấp nhận cô ta.

Cô ta ngồi lặng thinh suy nghĩ một, định nói gì đó nhưng thấy chị có vẻ mệt lắm rồi thì xin phép ra về. Lúc đó chị biết mình đang đánh một canh bạc, chỉ còn biết cầu mong vào vận may mà thôi.

Đúng như nhận định của chị, ngày hôm sau, chị nhận được cuộc gọi của cô ta nói rằng cô ta đồng ý chấm dứt với anh. Chồng chị điên cuồng tìm cách gặp cô ấy nhưng cô ấy từ chối tất cả. Lúc đó chẳng biết cô ấy nói gì với bố mẹ mà họ cho cả vệ sĩ đi theo con gái.

Mấy hôm trước chị nhận được tin nhắn từ số máy lạ nói rằng vẫn còn rất yêu chồng chị, thậm chí có thể hi sinh mọi thứ vì anh ấy nhưng không vì điều đó mà cướp đi sự yên ấm của một gia đình, nhất là với một người bệnh tật như chị. Lúc ấy chị mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Vậy là chị đã gỡ được nhân tình khỏi chồng, giữ được bố cho con mình một cách bí mật mà chồng chẳng hề hay biết.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật