Búp bê sống hoại tử mũi vì nghiện phẫu thuật thẩm mỹ

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vì quá tự ti với ngoại hình của bản thân, người đàn ông Anh bỏ ra gần 10 tỷ đồng để phẫu thuật thẩm mỹ cho giống búp bê Ke
Búp bê sống hoại tử mũi vì nghiện phẫu thuật thẩm mỹ
Ảnh minh họa

Rodrigo Alves (32 tuổi - người Anh) phẫu thuật thẩm mỹ tổng cộng 42 lần từ năm 2004 để giống "búp bê Ken".

Rodrigo Alves đã chi 305 nghìn bảng Anh (tương đương 10 tỷ đồng) để thay đổi ngoại hình.

Hồi giữa tháng 4/2015, Rodrigo phải cấp cứu vào bệnh viện do chiếc mũi thẩm mỹ lần thứ bảy của anh bị hoại tử.

Mô tả về chiếc mũi này, Rodrigo cho biết một lỗ hổng lớn được hình thành trên mũi, các vách ngăn có thể rời ra. Khi bị khó thở do mũi hoại tử, Rodrigo được đưa đến cấp cứu tại một bệnh viện ở Malaga (Tây Ban Nha) và được nhỏ kháng sinh 8 tiếng mỗi lần.

Bác sĩ cảnh báo, nhiễm trùng có thể ăn qua mũi và lan khác các bộ phận khác khiến chúng bị hoại tử.

Các bác sĩ phải lấy sụn từ xương sườn để xây dựng lại mũi cho Rodrigo vì sau nhiều lần phẫu thuật trước đó, mũi anh đã gần như mất hết xương và mô.

Rodrigo phẫu thuật thẩm mỹ lần đầu tiên vào năm 2004 và đi khắp nơi trên thế giới để theo đuổi công cuộc làm đẹp bằng dao kéo. Trong 12 tháng qua, ông đã dành 95.000 bảng Anh (khoảng 3 tỷ đồng) để phẫu thuật thẩm mỹ, trong đó có sửa mũi, hút mỡ, cấy ghép cằm, cấy ghép ngực...

Anh phẫu thuật thẩm mỹ vì quá tự ti với ngoại hình của bản thân từ thời thơ ấu. Anh dùng khối tài sản thừa kế đồ sộ từ ông bà của mình ở Brazil và tiền thu được từ việc cho thuê bất động sản tại Tây Ban Nha để chi trả cho công cuộc phẫu thuật thẩm mỹ.

Rodrigo hiện duy trì tiêm botox 2 lần mỗi năm, uống collagen hàng ngày để giữ gìn sắc đẹp.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật