Minh Hằng - ‘Nữ hoàng’ của phim lãng mạn Việt

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ khi bắt đầu con đường diễn xuất, Minh Hằng đã có trong tay nhiều bộ phim lãng mạn, cả điện ảnh lẫn truyền hình.
Minh Hằng - ‘Nữ hoàng’ của phim lãng mạn Việt
Ảnh minh họa

Giải cứu thần chết (2008)

Giải cứu thần chết là dự án phim lớn của Minh Hằng sau bộ phim truyền hình Gọi giấc mơ về- tác phẩm đã đưa tên tuổi cô nổi tiếng. Khi này, Minh Hằng đang là cái tên vô cùng được quan tâm trong thị trường âm nhạc. Vì thế, việc xuất hiện trong một bộ phim được đầu tư mạnh về PR đã giúp ích cho Minh Hằng lẫn bộ phim.

Đúng như dự đoán của số đông khi Giải cứu thần chết ra rạp, thành công vang dội về doanh thu và hình ảnh. Tên tuổi Minh Hằng đã hot càng thêm hot.

Giải cứu thần chết chứa đựng câu chuyện lãng mạn, kể về tình yêu giữa thần chết tuổi teen với cô nàng vụng về An An. Họ cùng nhau trải qua nhiều chuyện vui, chuyện buồn, cùng làm cả chuyện tốt lẫn chuyện xấu xa… Ngoài nội dung, phim còn có nhiều bối cảnh lãng mạn như phố xá về đêm, những khung hình sử dụng kỹ xảo khá bắt mắt.

Ngôi nhà hạnh phúc (2009)

Năm 2009, Ngôi nhà hạnh phúc là một dự án phim truyền hình nổi đình nổi đám, đồng thời cũng là tác phẩm ăn khách, nhận được nhiều lời bình luận sôi nổi. Phim được làm lại từ bộ phim Full house của đài KBS - Hàn Quốc, với sự tham gia của các diễn viên: Minh Hằng, Lương Mạnh Hải, Lam Trường, Thủy Tiên… Do được làm lại từ một phiên bản quá nổi tiếng, diễn xuất của bộ đôi Bi Rain và Song Hye Kyo cũng được đánh giá rất cao nên thật khó cho ê-kip của Vũ Ngọc Đãng.

Không nằm ngoài dự đoán, trở ngại do sự thành công của phiên bản Hàn đã khiến Ngôi nhà hạnh phúc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thất bại về nhiều mặt. Diễn xuất gượng gạo và thiếu cuốn hút của dàn diễn viên chính, trong đó có vai Minh Minh của Minh Hằng khiến rất nhiều khán giả “nổi điên”. Tuy nhiên, đây vẫn được xem là một phim Việt có dấu ấn khi nhận được nhiều sự quan tâm ngay từ khi mới công bố dự án. Ngôi nhà hạnh phúc cũng thuộc số những phim Việt có bối cảnh lãng mạn, đẹp mắt cùng câu chu‌yện tìn‌h yêu đẹp đẽ.

Những nụ hôn rực rỡ (2009)

Ngoài Ngôi nhà hạnh phúc, trong năm 2009, Minh Hằng còn tham gia tác phẩm chiếu rạp khác là Những nụ hôn rực rỡ do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thực hiện.

Trong phim, Minh Hằng vào vai An – cô gái nghèo có tình yêu lãng mạn với một ca sĩ hát nhóm nổi tiếng. Họ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, có ghen tuông, có hờn giận và cuối cùng đến với nhau trong ngập tràn hạnh phúc. Tuyến nhân vật do Minh Hằng thể hiện gần như là tuyến chính, song song với nhân vật của Thanh Hằng (thủ vai Thanh Lam). Các tuyến nhân vật đều được phát triển theo hướng lãng mạn hóa nên đạt được hiệu quả nhất định trong việc thu hút khán giả. 

Bối cảnh được đặt tại một khu resort sang trọng ở Nha Trang, vì vậy phim có cảnh đẹp mê hồn. Ngoài ra, phim ca nhạc này còn sở hữu những bài nhảy được dàn dựng công phu, đáp ứng được phần nhìn cho khán giả yêu thích phim giải trí đơn thuần.

Lệ phí tình yêu (2012)

Lệ phí tình yêu là bộ phim thuần tình cảm, hài hước, lãng mạn của đạo diễn Nguyễn Minh Chung. Đây là một tác phẩm có kịch bản khá tốt, xây dựng câu chu‌yện tìn‌h yêu lãng mạn và đầy hài hước của cô nhân viên ngân hàng Hiền Dịu và anh chàng diễn viên đẹp trai Hoàng Phú. Họ đến với nhau qua một hành trình dài, từ chỗ ghét nhau, thương mến, yêu đương, giận hờn và cuối cùng đến bên nhau. 

Ngoài nội dung phù hợp với đối tượng khán giả trẻ, Lệ phí tình yêu còn cuốn hút người xem nhờ sự tham gia của dàn diễn viên trẻ đẹp và có tên tuổi như Minh Hằng, Ngọc Quyên, Huy Khánh, Tường Vy, Phùng Ngọc Huy…Trong số những nhân vật Minh Hằng từng thể hiện, Hiền Dịu được xem là một vai diễn thành công.

Vừa đi vừa khóc (2014)

Vừa đi vừa khóc là bộ phim truyền hình bị chê tơi tả vì độ sến, thiếu logic và phi thực tế. Tuy nhiên, đây cũng là tác phẩm chứng minh hùng hồn cho việc , phim càng bị dìm càng nổi tiếng. Trong phim, Minh Hằng vào vai một cô gái giả trai tên là Đông Dương. Sự thật này giấu giếm nhiều năm cho đến khi Đông Dương trưởng thành. Bao câu chuyện dở khóc dở cười cũng từ đây xảy ra.

Vai diễn của Minh Hằng nhận được những phản hồi rất tích cực. Nhiều khán giả nhận xét, Minh Hằng vào vai giả trai rất ngọt, từ trang phục, kiểu tóc cho tới cách đi đứng nói cười đều khiến người xem cảm thấy dễ chịu, không bị sống sượng gượng gạo. 

Bao giờ có yêu nhau (2016)

Bao giờ có yêu nhau là dự án điện ảnh mới nhất của Minh Hằng trong năm 2016. Diễn xuất bên cạnh tài tử đẹp trai Quý Bình, Minh Hằng chứng tỏ mình rất có duyên với những bộ phim mang nhiều yếu tố lãng mạn. Nhân vật của Minh Hằng trong Bao giờ có yêu nhau có tên là Linh, 25 tuổi, đam mê khám phá thiên nhiên hoang dã. Trong một lần lặn lội lên rừng để tìm hiểu về loài cây quý hiếm, Linh gặp nạn. Nhờ vụ tai nạn ấy mà cô quen chàng nhiếp ảnh gia tên Huy (do Qúy Bình thể hiện). Giữa họ dần dần nảy sinh tình cảm và yêu nhau tha thiết.

Gắn liền với câu chu‌yện tìn‌h yêu của Huy và Linh, là những nơi dấu chân họ đi qua với hình ảnh miền rừng núi hoang sơ, những đồi cát trắng lấp lánh nắng vàng, những lùm cây xanh ngút ngàn… cực kỳ bắt mắt.

Ngay từ khi tung ra những hình ảnh và trailer đầu tiên, bộ phim của đạo diễn Dustin Nguyễn đã thu hút nhiều sự chú ý bởi loạt cảnh quay đẹp như mơ, hứa hẹn đem tới một câu chu‌yện tìn‌h không thể ngọt hơn. Nhìn lại những vai diễn của Minh Hằng trên màn ảnh, có thể khẳng định rằng cô đang dần xây dựng cho mình thương hiệu Nữ hoàng của dòng phim lãng mạn Việt.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật