Lừa được vợ trót lọt ra ngoài 3 hôm vui thú với bồ, ai ngờ ngày về phải chứng kiến ...

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vợ không hề tỏ ra hoài nghi gì cả nên Thái đã hí hửng mừng thầm lừa được vợ rồi. Ngày thứ 3 cũng vì quấn quýt với bồ nên Thái quên cả gọi cho vợ, cũng không thấy vợ gọi trách móc gì cả.
Lừa được vợ trót lọt ra ngoài 3 hôm vui thú với bồ, ai ngờ ngày về phải chứng kiến ...
Hoa cũng nguôi dần và cho qua mọi chuyện, cô không muốn giận dỗi nhau lâu để các con phải khổ. (Ảnh minh họa)

Dù đã có 2 con trai lớn kháu khỉnh nhưng Thái vẫn không bỏ được cái tính lăng nhăng. Hồi đầu nghĩ chồng chỉ “bóc bánh trả tiền” thôi nên Hoa vợ Thái cũng không nói gì vì thực ra dân công trình thì khó tránh. Sau thấy tình trạng chồng thường xuyên về muộn, Hoa đã điều tra biết chồng đang bồ bịch với một em ở quán cắt tóc gội đầu.

Hoa bí mật theo dõi rồi ập vào bắt quả tang chồng và ả ta đang trong nhà nghỉ. Hôm ấy cô làm cho một trận te tua, lão chồng rúm ró còn ả nhân tình thì máu me be biết, ôm chặt lấy chân Hoa cầu xin tha thứ.

Sau lần ấy ả kia mất tích luôn, còn Thái cũng biết điều ngoan ngoãn trở lại và không còn ám à ơi gì em nào nữa. Hoa cũng nguôi dần và cho qua mọi chuyện, cô không muốn giận dỗi nhau lâu để các con phải khổ.

Thế nhưng mọi chuyện cũng chỉ được chừng có một tháng. Khi thấy vợ đã nguôi giận và gia đình bình thường trở lại thì Thái lại chứng nào tật ấy, nhưng lần này rút kinh nghiệm từ lần vợ bắt quả tang trước, thái giấu diếm kĩ càng hơn.

Thái cặp với cô kế toán ở văn phòng côn ty, mà cả công ty cũng chẳng hay biết. Vốn là giám sát nên anh ở công trường là chính nhưng họ vẫn hẹn hò gặp nhau mỗi ngày. Cuộc tình vụng trộm đã kéo dài được gần 3 tháng mà Hoa vẫn chẳng hay biết gì. Bên ngoài Thái vẫn tỏ ra yêu vợ thương con, chăm lo cho gia đình chu đáo.

Tuy nhiên từ ngày cặp bồ với cô kế toán ở công ty, vì vợ quản chặt nên họ chưa có dịp ở bên nhau lâu lần nào. Dạo ấy cô bồ cứ nũng nịu phải đi du lịch bằng được 3 ngày ở biển vì bạn bè cô ấy đợt này cũng đi hết. Thái không chiều người đẹp thì không được, vậy là anh vò đầu bứt tóc nghĩ cách lừa vợ để đi 3 ngày với bồ.

May mắn đúng dịp ấy công trình ở tỉnh đang gặp sự cố, mặc dù mình không bị điều động nhưng Thái lấy luôn lí do đó bảo vợ là anh phải đi. Hoa không hề nghi ngờ, còn chuẩn bị đồ đạc cho chồng và dặn anh phả cẩn thận.

Chỉ chờ có thế, Thái lập tức đón ngư‌ời tìn‌h đi vui thú 3 ngày liền. 2 hôm đầu ngày nào Thái cũng gọi về cho vợ và các con, kiểu như báo cáo tính hình ở công trường cho vợ và con đỡ lo nhưng thực ra lúc ấy anh đang tay trong tay với cô nhân tình xinh đẹp dưới làn nước mát rượi của biển.

Vợ không hề tỏ ra hoài nghi gì cả nên Thái đã hí hửng mừng thầm lừa được vợ rồi. Ngày thứ 3 cũng vì quấn quýt với bồ nên Thái quên cả gọi cho vợ, cũng không thấy vợ gọi trách móc gì cả. Lúc nhớ ra thì gần đến lúc về rồi nên Thái cũng thôi, nghĩ tối nay vợ con háo hức đợi cơm mình ở nhà.

Đưa nhân tình về nhà xong Thái đi taxi về nhà mình nhưng vừa mới tới cổng Thái sững sờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong nhà mình. Rất đông người ở n hà anh , toàn đàn ông, họ đang khiêng từng thứ đồ trong nhà ra một. Anh chạy vội vào không thấy vợ con đâu cả.

Các anh đang làm gì ở nhà tôi vậy, sao lại mang đồ nhà tôi đi. (Ảnh minh họa)

- Các anh đang làm gì ở nhà tôi vậy, sao lại mang đồ nhà tôi đi.

- Nhà anh đây sao? Sao thấy chị chủ nói nhà này chỉ có chị ấy và 2 con, chồng chết rồi?

- Hả, chết rồi?

- Đúng vậy chị ấy bán hết đồ đạc, chúng tôi đang đến chuyển đi. Nghe chị ấy nói bán hết đồ mẹ con chị ấy sẽ đóng cửa nhà này rồi chuyển đi đâu đó thì phải.

Thái giật bắn mình, cầm điện thoại gọi điện cho vợ thì không thấy Hoa bắt máy, mãi sau mới thấy vợ anh xuất hiện.

- Em đang làm cái trò gì vậy?

- Anh phải hỏi anh mới đúng. Đi với cô ta 3 ngày chắc anh hả hê lắm đúng không. Tôi biết tin công trường anh tới bị sập giàn giáo nhiều người bị thương nặng lắm, thậm chí tôi cứ ngỡ anh ở lại đó luôn cơ đấy. Vậy mà… anh gọi điện về vẫn cười nói vui vẻ là mọi chuyện thuận lợi. Đời đúng là…

Đồ đạc trong nhà tôi bán hết rồi, nhà này rồi cũng sẽ bán thôi cho anh đi luôn với cô ta một thể. Mẹ con tôi chẳng thiết gì cái loại chồng loại cha như anh nữa đâu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật