29 tuổi còn bị gái dùng trinh tiết đưa vào tròng

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi là người đàn ông thành đạt ở cái tuổi còn trẻ, tuy nhiên chu‌yện tìn‌h cảm thì gặp nhiều trắc trở. Tôi yêu em và tin tưởng ở em sự trong trắng, cuối cùng tôi lại bị em lừa một cách tinh vi.
29 tuổi còn bị gái dùng trinh tiết đưa vào tròng
Em nhanh chóng trở thành người yêu của tôi sau hai tháng tôi dành thời gian tán tỉnh. (Ảnh minh họa)

Tôi 29 tuổi, cái tuổi mà khi muốn quen một cô gái tôi sẽ có ý định cưới làm vợ, cái tuổi mà tình yêu hơi xa xỉ đối với một con người bận rộn như tôi. Tôi quen em qua một đứa em học khóa dưới, nhìn em cười tôi đã ao ước sẽ có em, cô gái sinh viên năm nhất trẻ trung, hồn nhiên ấy.

Em một cô sinh viên đại học năm nhất, cái tuổi còn trẻ so với tôi rất nhiều. Nhưng tôi thành đạt, vẻ ngoài cũng ưa nhìn nên quyết định sẽ cưa cẩm em. Em nhanh chóng trở thành người yêu của tôi sau hai tháng tôi dành thời gian tán tỉnh.

Em luôn tỏ ra là cô gái ngoan ngoãn và biết nghe lời, khi tôi hỏi chu‌yện tìn‌h cảm trước kia, em trả lời rằng: trước kia chưa yêu ai và tôi cũng tin vào điều đó, vì trông em quá ngây thơ. Bởi tôi cũng nghĩ một cô sinh viên năm nhất thì chắc chắn chưa trải đời nhiều.

Cứ tin vào sự ngây thơ hồn nhiên của em, tôi càng cảm thấy yêu em tha thiết hơn bao giờ hết. Cứ như vậy, tình cảm của chúng tôi tốt đẹp dần lên, được hơn nửa năm thì tôi cũng đòi hỏi em chuyện đó.

Tôi rủ em cùng đi chơi Đà Lạt ba ngày hai đêm, em vui vẻ gật đầu. Tôi cũng khá suy nghĩ về điều này, vì nếu như có một cô gái nhanh chóng đồng ý đi chơi xa với một người con trai như vậy thì cô ấy phải biết chuyện tôi sẽ đòi hỏi chuyện đó là điều đương nhiên. Gạt  bỏ suy nghĩ đó, tôi nghĩ đơn giản hơn, vì em tin và yêu tôi nên đồng ý đi, chỉ như vậy thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn so với điều tôi muốn ở em.

Ngày vào Đà Lạt đầu tiên, chúng tôi dù mệt nhưng vẫn đi chơi, chạy nhảy khắp nơi cùng em. Tối đến, khi đi thuê phòng khách sạn, tôi nhìn em ngỏ ý muốn thuê một phòng, em gật đầu đồng ý khiến tôi như nở hoa trong bụng.

Cuối cùng thì lên phòng, tôi trao em nụ hôn nồng cháy, em cũng đáp trả lại với tôi, chuyện gì đến cũng đến. Chúng tôi đã có với nhau một đêm mặn nồng, tôi ôm em vào lòng vì em kêu đau và nhìn thấy giọt máu đỏ trên tấm ga trải giường. Lúc đó, tôi càng cảm thấy yêu em tha thiết.

Tình yêu của chúng tôi cứ tốt đẹp như vậy cho đến hôm thứ 3 tuần trước, khi tôi vào nhà em chơi, trong lúc đợi em nấu cơm, tôi vô tình cầm một cuốn sổ, trong đó có một tờ xét nghiệm em bị viêm nhiễm phụ khoa và lý do là do quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc mạnh bạo khiến tôi chết điếng. Vừa lúc em bước ra, em nhìn thấy tôi cầm tờ giấy đó bỗng mặt biến sắc. Em nhìn tôi như cầu khẩn van nài rằng đừng hỏi gì về điều đó. Nhưng tôi cần biết, dĩ nhiên tôi cần biết rõ mọi chuyện. Tôi hét vào mặt em:

- Em giải thích đi, trước giờ tôi chưa quan hệ với em mạnh bạo đến mức đó. Ngày tháng cũng là lúc tôi chưa yêu em. Còn trinh tiết của em, em giải thích đi…

- Em… em xin lỗi. Chuyện này lâu rồi, anh đừng trách em có được không?

- Vậy em nói đi, tôi nghe đây. Đừng lừa gạt tôi thêm nữa.

- Ngày trước lúc học cấp 3, em từng yêu một người con trai cùng quê, anh ấy hơn em 2 tuổi. Anh ấy và em đều là lần đầu của nhau, vì không biết nên mới thành ra như vậy.

- Vậy sao em lừa tôi, sao phải lừa tôi về chuyện đó?

- Vì em sợ mất anh, chỉ tại em yêu anh quá, sợ anh không chấp nhận chuyện này nên….

Tôi bước đi trên đường với những suy nghĩ mông lung. (Ảnh minh họa)

Vậy là đã rõ, em lừa tôi một cách ngoạn ngục, một vố lừa đau điếng cho một chàng trai đủ chín chắn và trưởng thành như tôi. Cứ tưởng tôi mới là người từng trải, là người nên lừa em. Đằng này, một cô sinh viên như em lại nguy hiểm hợn lừa tôi cay đắng đến vậy.

Tôi bỏ đi, ra khỏi nhà em, ra khỏi căn nhà có người con gái tôi yêu thương nhiều và cũng ra khỏi căn nhà có người con gái giả hiền giả nai lừa tôi một vố. Tôi bước đi trên đường với những suy nghĩ mông lung.

Em gọi điện cho tôi rất nhiều cuộc nhưng tôi không còn muốn nghe giọng nói của em nữa. Tôi rất yêu em, nhưng những gì em lừa dối tôi cảm thấy không đủ khả năng để tha thứ cho em. Tôi cần thời gian suy nghĩ cho việc có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật