Cứu một cháu bé sinh non suýt bị chôn sống

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một cháu bé sinh non ở Thanh Hóa bị bệnh viện huyện kết luận “sẽ t‌ử von‌g“ và người thân đã chuẩn bị đưa vào tiểu sành để chôn cất, nhưng được cứu sống.
Cứu một cháu bé sinh non suýt bị chôn sống
ảnh minh họa

Chiều 28.4, ông Lê Hữu Uyển, Trưởng phòng nghiệp vụ Y, kiêm người phát ngôn Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, Giám đốc Sở này vừa yêu cầu lãnh đạo bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung (Thanh Hóa) và bệnh viện phụ sản Thanh Hóa báo cáo về vụ việc bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung kết luận trường hợp một cháu bé sinh non sẽ t‌ử von‌g và khuyên gia đình chuẩn bị lo hậu sự, nhưng sau đó được bệnh viện phụ sản Thanh Hóa cứu sống.

Trước đó, gia đình ông Nguyễn Ngọc Đỉnh (ngụ tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung) đã gửi đơn tới cơ quan chức năng và kéo lên bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung yêu cầu bệnh viện làm rõ việc các bác sĩ của bệnh viện tắc trách, khiến cháu nội ông Đỉnh suýt bị chôn sống.

Tại cuộc làm việc với gia đình ông Đỉnh, bác sĩ Tống Văn Minh, Phó giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung đã xin lỗi gia đình sản phụ Phạm Thị Ly. Bác sĩ Minh cho rằng, đây là trường hợp hết sức hy hữu, bởi những trường hợp đẻ non tương tự đều khó qua khỏi.

Lá thư của người mẹ bỏ rơi con 3 tháng tuổi bên vệ đường

Có thể cứu sống 750.000 trẻ sinh non mỗi năm(TNO) Các chuyên gia y tế của Liên Hiệp Quốc (UN) cho biết ít nhất 750.000 trẻ sinh non có thể được cứu sống mỗi năm bằng những biện pháp đơn giản và không đắt đỏ, tin tức từ AFP.

Theo trình bày của ông Đỉnh, sáng 26.4, sản phụ Phạm Thị Ly (con dâu ông Đỉnh) đang mang thai ở tuần thứ 28 (7 tháng) có biểu hiện đau bụng nên được gia đình đưa đến trạm Y tế xã Hà Sơn thăm khám. Do tiên lượng chị Ly sẽ sinh non, nên Trạm Y tế xã đã chuyển sản phụ này lên bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung.

Đến 13 giờ cùng ngày, chị Ly chuyển dạ và sinh một bé gái trong tình trạng sức khỏe yếu. Các bác sĩ tại đây kết luận, cháu bé sẽ t‌ử von‌g trong ít phút nữa, nên khuyên gia đình lo hậu sự. Tin lời bác sĩ, gia đình ông Đỉnh đã đưa cháu bé về nhà, rồi mua một chiếc tiểu sành, chuẩn bị khâm liệm cho bé.

Tuy nhiên, sau khoảng 30 phút từ bệnh viện về nhà, thấy cháu vẫn còn thở, da mặt có sắc hồng, nên gia đình gọi xe taxi chở cháu lên bệnh viện phụ sản Thanh Hóa. Tại đây các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu và đến thời điểm này tình trạng sức khỏe của bé đã tạm ổn định.

Cha bỏ rơi con gái ngoài trời lạnh để đi tiệc tùng

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật