Mẹ dựng chuyện nói xấu tôi nhiều lần

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giá như tôi có một người mẹ như bao người mẹ khác và nhiều cái “giá như“ khác nữa. Tôi hận bà, hận cuộc đời bạc bẽo của tôi quá.
Mẹ dựng chuyện nói xấu tôi nhiều lần
Ảnh minh họa

Câu chuyện buồn đã xảy ra hai năm và tôi đã trở thành một con người khác, căn nguyên sự việc bắt nguồn từ bà, người mà tôi hàng ngày vẫn gọi là mẹ. Tôi phải mang tai tiếng đến suốt đời cũng vì bà, người đã trải qua những tháng ngày mang nặng đẻ đau mới có tôi, nhưng tôi thà bản thân không có mặt trên đời này còn hơn bị chính người mẹ ruột của mình gieo điều tiếng từ những chuyện không có thật.
Nói thẳng ra mẹ tôi đã làm những chuyện hết sức tồi tệ, dựng chuyện nói xấu chính con đẻ của mình, nó diễn ra khá nhiều lần. Điều tôi cảm thấy bất mãn hơn chính là thái độ không biết hối cải của bà. Tôi chán nản. Giá như tôi có một người mẹ như bao người mẹ khác và nhiều cái "giá như" khác nữa. Tôi hận bà, hận cuộc đời bạc bẽo của tôi quá. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật