Teen Nguyễn Siêu hoá thân thành nông dân trong ảnh kỷ yếu

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhóm học sinh lớp 12A1, trường THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội) đã hóa thân thành người nông dân trong bộ ảnh kỷ yếu lưu giữ kỷ niệm đẹp trước lúc chia tay tuổi học trò.
Teen Nguyễn Siêu hoá thân thành nông dân trong ảnh kỷ yếu
Ảnh minh họa

Hình ảnh các cô gái, chàng trai khoác lên mình bộ trang phục nông dân Việt đem đến màu sắc mới lạ cho bộảnh kỷ yếu của teen 12A1, trường Nguyễn Siêu, Hà Nội.

Với mong muốn đem tới sự độc đáo, rũ bỏ trào lưu bột màu, bóng nước từ những năm trước, đồng thời tạo một ngày vui vẻ bên nhau, đại diện lớp đã thống nhất lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ tại khu Làng cổ Đường Lâm (Hà Nội).

Dù sinh sống, học tập tại thành phố, các bạn trẻ Hà thành vẫn rất thích thú cảnh quan thiên nhiên vùng ngoại ô.

Chăn trâu, cắt cỏ hay thả diều đã quá thân thuộc với những học trò miền quê. Nhưng với giới trẻ thành phố, đây là trò chơi mang màu sắc dân gian mà họ không có nhiều cơ hội tiếp xúc.

Các nam sinh Nguyễn Siêu thích thú với diện mạo mới.

"Thời cấp 3 của mỗi người đều có những điều khó quên. Với mình, kỷ niệm đáng nhớ nhất là lần tranh luận, cãi vã, thậm chí tưởng như không thể chơi tiếp. Nhưng sau tất cả, mọi người đều nhận ra đúng, sai và coi nhau như gia đình lớn" - Vũ Minh Khuê (lớp trưởng lớp 12A1) chia sẻ.

Quân số lớp phần đông là con trai, song các bạn nam đều nhiệt tình tham gia các ý tưởng hài hước của bộ ảnh kỷ yếu này.

Tập thể lớp vui đùa trước khi chia tay tuổi học trò.

Thước ảnh kỷ yếu đẹp về tuổi thơ đậm chất làng quê là nét đặc trưng của người Việt xưa.

Bày tỏ cảm xúc trong những ngày cuối năm học, Diệu Linh chia sẻ: "Chỉ còn vài tháng nữa là chia tay nên mình khá bối rối. 3 năm qua thực sự có quá nhiều kỷ niệm với mình. Đến thời điểm này, mình chỉ mong thời gian quay trở lại để cả lớp được ở bên nhau lâu hơn, tiếp tục gặp gỡ, vui đùa và gắn bó".

Hiện tại, lớp 12A1 vẫn tích cực ôn luyện cho kỳ thi quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành sắp tới.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật