“Tối qua tao vừa ngủ với em bồ mới này xong” tôi chết lặng khi cậu bạn chỉ vào hình vợ tôi

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Câu nói của Toàn khiến tôi phun cả ngụm cà phê ra khỏi miệng dính cả vào mặt gã mà tôi vẫn xem là bạn đó. Tôi đã cố giữ bình tĩnh để nắm đấm của mình không phi thẳng tới mặt hắn khi nhìn những bức ảnh đó.
“Tối qua tao vừa ngủ với em bồ mới này xong” tôi chết lặng khi cậu bạn chỉ vào hình vợ tôi
(Ảnh minh họa)

Hôm đó gia đình tôi được 1 phen đầy sóng gió, tôi chưa bao giờ mất niềm tin vào vợ mình như vậy. Thực sự tôi quá thất vọng, tôi ước mọi chuyện chỉ là giấc mơ, nhưng không… Nó là sự thật không thể nào chối cãi khi cô ấy đã cúi đầu thừa nhận.

Tôi là một người làm kinh doanh, bạn bè đối tác của tôi rất nhiều. Chúng tôi thường gặp nhau qua bàn nhậu, qua quán cà phê chứ ít đến nhà nhau chơi. Có lẽ chính vì thế mà có khi gặp vợ hay con cái của đối phương đi trên đường chúng tôi cũng không hề hay biết.

Tôi quen Toàn trong cái lần 2 người cũng chạy dự án thầu xây dựng ở Vĩnh Phúc. Thấy Toàn lạnh lợi, tháo vát lại ngoại giao giỏi nên tôi rất quí. Sau vụ đó chúng tôi hay đi cà phê bàn chuyện làm ăn với nhau hơn, kể từ đó đến nay cũng đã được hơn nửa năm rồi. Tôi và Toàn hay hẹn nhau lên phố cà phê khi có việc hoặc khi rảnh chứ chưa đến nhà nhau bao giờ.

Trong lần gần đây nhất chúng tôi bàn về gái gú nói đúng hơn là các mối quan hệ ngoài luồng. Tôi là người làm ăn kinh doanh, có rất nhiều mối quan hệ bên ngoài. Các em xinh tươi chạy theo không thiếu nhưng tôi là người xem trọng gia đình và yêu vợ con nên chưa bao giờ tôi có ý định qua lại với ai khác. Còn Toàn, anh ta có vẻ dày dặn trường tình hơn tôi. Đợt trước khi đang uống rượu tôi thấy cậu ta có đưa đến 1 cô em trẻ trung giới thiệu là bạn gái. Cả hội đều khen cậu ta giỏi, có vợ con rồi mà vẫn cua được em “ngon” thế.

1 thời gian sau tôi lại nghe cậu ta bảo đã nghỉ em kia rồi và giờ đang quen 1 em mới nghe bảo đã có gia đình nhưng rất chịu chơi. Tôi lắc đầu cười:

- Ông giỏi thật, tôi chịu thua ông đấy.

- Ôi em này hơi bị ngon luôn, trắng trẻo xinh xắn lắm ông à. Tối qua tôi còn vừa lên giường với em ấy xong, cứ phải nói là ngất ngây con gà tây ấy.

- Trời đất, bộ chồng cô ta không biết sao ?

- Cô ấy nói là đi công tác thì hắn ta làm sao biết được mà lão chồng cô ấy có vẻ khù khờ lắm, vợ nói gì cũng tin cơ. Trong mấy em tôi cặp từ trước đến giờ thì em bồ mới này là mãnh liệt chuyện giư‌ּờng chi‌ּếu nhất đấy. Đây tôi cho ông xem ảnh, ảnh này chúng tôi chụp chung khi đi nghỉ ở resort ở Thanh Hóa.

Vừa nói cậu bạn đó mở điện thoại ra, mấy cái ảnh được giấu kỹ trong mail, phải đăng nhập 1 lúc cậu ấy mới chìa ra cho tôi xem:

- Ông nhìn đi, em bồ mới của tôi ngon không?

Tôi vừa ngó đã chết lặng, phun ngụm cà phê đang uống dở trong miệng. Mặt tôi nóng ran nhìn chằm chằm vào những bức ảnh còn tay nắm chặt lại. Hắn ta lấy giấy chấm chấm ở mặt:

- Sao ông xúc động thế, xinh gái đúng không?

- Cô ta tên gì:

- Vân Anh, làm ngân hàng.

Tôi đẩy bàn đứng dậy, mặt phừng lửa:

- Tôi có việc phải về trước.

Tôi vừa phi xe vừa gọi ngay cho vợ:

- Cô ở đâu về nhà ngay.

- Em đang đi công tác mà anh.

- Tôi bảo cô vác mặt về đây, nhanh lên.

(Ảnh minh họa)

Tôi hét gào lên trong điện thoạ. Tôi về nhà đưa con qua nhà ông bà để gửi sau đó phi xe về nhà ngồi chờ vợ. Tầm 2 tiếng sau cô ta lóp ngóp đi về nhìn tôi với vẻ mặt sợ hãi:

- Đêm qua cô ngủ với thằng nào? Hả.

Tôi vừa nói vừa cho vợ mình 1 tát vào mặt, tôi thực sự không kìm chế được. Trước giờ tôi chưa khi nào làm như thế, cô ấy ôm mặt khóc:

- Em đi công tác chứ có ai đâu mà anh bảo vậy?

- Thằng Toàn mà cô đang qua lại, cô tưởng tôi không biết chắc. Còn rủ nhau đi resort, tối qua còn tít mít bên nhau cơ mà. Chính nó đưa ảnh cho tôi xem, cô thấy tôi có nhục nhã không? Cút, cút nhanh cho khuất mắt tôi, thứ đàn bà lăng loàn như cô tôi không cần. Tôi đã làm gì sai mà cô lại nỡ phản bội bố con tôi vậy chứ. Tôi bảo cô cút ngay.

Vợ tôi lúc này mới ôm lấy chân tôi van xin tha thứ. Tôi tức tối quá lấy xe phóng đi, nhục nhã đau đớn tôi chìm trong men rượu. Đã 1 tháng trôi qua gia đình tôi vô cùng nặng nề ngột ngat, nhiều lúc tôi cảm tưởng mình sắp phát điên lên. Tôi đã cố gắng để cô ấy và con có cuộc sống tốt nhất. Vậy mà… cô ấy lại nỡ phản bội tôi. Vậy mới nói đâu chỉ có đàn ông tham lam, phụ nữ họ cũng rất tham lam đấy chứ, nghĩ đến những điều đã diễn ra tôi chỉ biết nhếch mép cười khẩy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật