Ngôi chùa 20 năm nuôi dưỡng những sinh linh nhỏ bé bị cha mẹ vứt bỏ

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tròn 20 năm, ngôi chùa Quang Châu (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) nuôi dưỡng hơn 100 đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi từ lúc còn đỏ hỏn.
Ngôi chùa 20 năm nuôi dưỡng những sinh linh nhỏ bé bị cha mẹ vứt bỏ
Hơn 100 đứa trẻ mồ côi tự ăn uống, tắm rửa mà không cần có người giúp đỡ

Nằm cách đường quốc lộ 1A không xa, ngôi chùa Quang Châu (xã Quang Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) vốn được nhiều biết biến đến là nơi chăm sóc, dạy dỗ nhiều trẻ em bị cha mẹ bỏ rơi từ lúc mới chào đời.

Chỉ khi bước vào ngôi chùa mới cảm nhận được sự đặc biệt cúa mái ấm tình thương do sư cô Minh Tịnh và hơn 30 tình nguyện viên chăm sóc các em tạo ra. Khi PV báo Người Đưa tin có mặt tại chùa cũng là lúc các em bước vào bữa cơm chưa. Có em mới chỉ tầm 3 tuổi đã tự xúc đồ ăn, chứ không cần người lớn phải đút cho ăn.

Qua các phòng ngủ được chia trong các gian sau đại điện chính thờ tự, các căn phòng ngăn nắp, ấm cúng và cũng gọn gàng. Các phòng được chia theo lứa tuổi và khu gây chú ý nhất là phòng cho các em trẻ sơ sinh mới đẻ.

 Các gian phòng ăn ở của các em được chùa bố trí khoa học xung quanh chùa Quang Châu

Ngoài khu ăn uống, khu nghỉ ngơi, phòng vui chơi, học tập cũng được nhà chùa bố trí hợp lý. Có lẽ gây đau xót nhất là phòng các em bị ốm nằm la liệt bên các cô trông trẻ. Các cô chăm sóc một lúc 4-5 đứa trẻ bị sốt bằng tất cả sự yêu thương lo lắng mà người viết cảm nhận rõ qua từng động tác thay khăn, cho các em uống thuốc lẫn thay đồ cho các em.

Ngồi tâm sự bên giường bệnh của các em, tình nguyện viên Trần Thị Chín (quê Hòa Vang, Đà Nẵng) cho biết, cô đã 10 năm gắn bó với mái ấm tình thương này. Các tình nguyện viên khác chia sẻ vì nhiều lý do mới có mặt tại đây. Đa phần nhiều người có gia đình, con cái đề huề. Nhưng tình thương với những đứa trẻ có hoàn cảnh trớ trêu khiến họ tình nguyện vào đây giúp việc cho chùa.

Đơn cử như cô Chín cũng vì cảm động trước hành động của nhà chùa nên vào đây làm việc 10 năm liên tiếp. Cô Chín cho biết, chồng cô đã mất từ lâu, còn 6 đứa con đều đã lập gia đình. Nhiều lúc con cái muốn mẹ về để chăm sóc và cũng gần con cháu nhưng cô Chín chỉ cười trừ bảo quen ở chùa làm việc rồi. Khi nào nhớ con, nhớ cháu quá mới tranh thủ về thăm con cái, cháu chắt, rồi lại tất cả chạy ngược về chùa.

 

Mỗi cô phải chăm từ 10 đến 16 em một lúc tại chùa trong suốt mấy chục năm liên tiếp vừa qua

Các tình nguyên viên ở đây cho biết, họ thức dậy từ lúc tinh mơ để lo áo quần, ăn uống cho tụi nhỏ. Mỗi người trung bình quản lý từ 10 đến 16 cháu, lo từ bữa ăn giấc ngủ từ lúc đỏ hòn mới vào chùa đến khi ăn học thành tài. Hôm rồi một sư thầy mới tốt nghiệp thạc sĩ Phật học từ Thái Lan về thăm chùa, hóa ra từng là đứa trẻ từng bị bỏ rơi được chùa Quang Châu nuôi nấng, ăn học thành tài.

Chỉ về phía gốc cây trước hiên, cô Trần Thị Châu cho biết trước đây, các sư cô trong chùa, các bảo mẫu thường thấy những đứa trẻ mới lọt lòng được mẹ chúng bỏ lại, khi dây rốn còn trên người. Thậm chí chùa còn săn sóc những bà mẹ trẻ chẳng may ăn "trái cấm" rồi nhận nuôi con sau khi sinh tại chùa. Số lượng những trường hợp, hoàn cảnh T.Tâm nhiều không kể xiết.

Như cô Châu nói thì hoàn cảnh tụi nó đặc biệt, thiếu hẳn tình mẫu tử, nên các bảo mẫu đều thương các cháu như nhau. Dù bao năm, các cô bảo mẫu ở đây cũng nhắc vanh vách hoàn cảnh từng đứa, số phận, tính cách ra sao.

 

Nhiều đứa trẻ bố mẹ lén gửi trước cửa chùa còn đỏ hòn, dây rốn vẫn còn trên người

 

Những nét chữ nghệch ngoạc của một bà mẹ trẻ gửi cho nhà chùa cùng đứa con

Các cô tự hào khi cả trăm đứa trẻ từ nhỏ đến lớn đều yêu thương, nhường nhịn lẫn nhau. Hoàn cảnh số phận khiến chúng có sự tự lập từ sớm, luôn bảo vệ cho nhau. Kể cả lúc ăn cơm, tắm rửa, lũ trẻ đều tự động làm chứ không muốn giúp đỡ. Mái ấm này chưa từng xảy ra chuyện cãi vã, đánh lộn hay tranh giành gì. Dường như chúng hiểu được mất mát của nhau và tựa vào nhau sinh sống, bảo vệ nhau trước cám giỗ từ cuộc đời.

Tất nhiên cũng có lúc lũ trẻ nghịch ngợm, phá phách khó tránh khỏi. Chuyện bị sứt đầu, mẻ trán, rồi ốm đau, bệnh tật khó tránh, nên nuôi cùng lúc cả trăm trẻ mồ côi là điều không hề dễ với những người ở chùa Quang Châu. Những lúc ấy, họ mất ăn mất ngủ chăm sóc lũ trẻ, nhờ bác sĩ vào chùa thăm khám đến khi lũ trẻ hồi phục mới an tâm.

Mãi đến trưa, PV mới tiếp xúc được với sư cô Minh Tịnh, khi cô tất tả ngược xuôi lo cho "đứa con tinh thần" thứ hai của mình đang xây dựng tại Quảng Nam. Mới thấy bóng dáng cô từ xe taxi vào nhà, lũ trẻ từ khắp nơi ùa về rồi cúp đầu, chắp tay chào cô đồng loạt. Ánh mắt chúng hiện lên sự thành kính, bởi nếu không có quyết định của sư cô, lũ trẻ bị cuộc đời ruồng rẫy này không biết đi về nơi đâu.

 

Công trình nhà tình thương của sư cô Minh Tịnh đang dang dở tại Quảng Nam

 

Sư cô Minh Tịnh cùng nhà chùa tổ chức lễ đầy tháng cho một đứa trẻ bị bỏ rơi

Ngồi tiếp chuyện chúng tôi, sư cô Minh Tịnh chia sẻ, sư cô đang mở mái ấm tình thương thứ hai tại thôn Dốc Kiền, xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Hiện tại, chùa không còn đủ phòng ốc để chăm lo cho nhiều em, gặp cơ duyên nên cô lựa chọn xây thêm mái ấm tình thương thứ hai để bố trí số các em trai từ 12 tuổi trở lên và số trẻ khuyết tật lên đây chăm sóc. Bởi theo sư cô, ngoài sự từ tâm những người ở mái ấm tình thương này, họ còn nhận sự hỗ trợ các nhà hảo tâm từ khắp nơi gửi về.

Công việc còn bộn bề do thiếu thốn xi măng, sắt thép cho cơ sở mới, nhưng sư cô Minh Tịnh tin vào sự màu nhiệm của cửa Phật giúp cô hoàn thành tâm nguyện. Sư cô và các tình nguyện viên trong chùa tiếp tục hành trình làm việc thiện, tìm kiếm những đứa trẻ mồ côi, những bà mẹ trẻ đơn thân đưa về chùa chăm đẻ… Sư cô cũng tin rằng, những đứa trẻ từ mái ấm này sẽ trở thành công dân tốt, người có ích cho xã hội trong tương lai.

Mọi sự giúp đỡ cho các cháu tại chùa Quang Châu xin gửi về:

- Sư cô Minh Tịnh.

Địa chỉ: Chùa Quang Châu, xã Quang Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

SĐT: 0121.3577.789

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật