Nữ sinh bị đánh hội đồng, người lớn xúi trẻ ăn trộm

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hai clip gây xôn xao cư dân mạng hôm qua là chuyện nữ sinh bị đánh hội đồng và một bé trai được đưa đi ăn trộm.
Nữ sinh bị đánh hội đồng, người lớn xúi trẻ ăn trộm
Ảnh minh họa

Chuyện xảy ra ở Lạng Sơn, một nhóm nữ sinh của trường THPT Việt Bắc đã đánh hội đồng hai nữ sinh của trường chuyên Chu Văn An, chúng túm tóc, đập đầu bạn mình, xung quanh là đám trẻ đứng hô “Đánh chết nó đi” và những tiếng chửi bới tục tĩu. Clip này lan truyền trên mạng xã hội ngày hôm qua, 18.4.

Chuyện xảy ra ở TP HCM trước đó 2 ngày, cũng lại một clip nữ sinh THCS bị bắt quỳ và ăn cát, vẫn là một bạn học của em đứng ra làm việc này, trên tay là một đoạn gậy dài, đe dọa nếu không bốc cát ăn thì sẽ bị đập. Bé gái này vì quá sợ hãi, cũng phải bốc cát ăn. Xung quanh rất nhiều bạn bè của em nhởn nhơ qua lại, chứng kiến cảnh tượng đó mà như không trông thấy gì.

Những clip nữ sinh B.H, đánh đập bạn mình giờ đã không còn làm xã hội cảm thấy sốc nữa, vì nó quá nhiều. Thấy hôm nay thì xôn xao một lúc hôm nay rồi thôi, để dành sức đến mai xôn xao tiếp vì ngày mai, ngày kia lại thiếu gì clip mới.

Nữ sinh bị bắt quỳ ăn cát tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh cắt từ clip.

Có người lên án nhà trường, có người lên án cha mẹ của những đứa trẻ hư không biết dạy bảo con mình. Nhưng có rất ít người ngậm ngùi nhìn lại chính mình, nhìn lại cái xã hội người lớn đang cư xử với nhau thế nào, để đến nỗi nó phản chiếu vào cái xã hội trẻ em một hình ảnh đen ngòm, tồi tệ đến vậy.

B.L có thiếu gì đâu. Công an phường nhổ nước bọt vào mặt dân. Công an phường quật ngã người bán hàng rong tới mức xuất huyết não. Chẳng có cái gì mà người lớn không dám làm, sao có thể đòi hỏi bầy trẻ phải ngoan hiền?

Mới hôm qua đây, một clip cũng khiến cư dân mạng thấy sốc, clip này được lấy ra từ camera an ninh của một cửa hàng bán phụ tùng điện thoại của quận Đống Đa (Hà Nội), ghi lại cảnh một người phụ nữ dẫn theo một đứa bé trai tầm 5,6 tuổi. Trong khi người phụ nữ này trò chuyện, đánh lạc hướng sự chú ý của người bán hàng, đứa bé trai được hướng dẫn lẻn vào phía sau quầy, mở ngăn kéo đánh cắp một chiếc điện thoại.

Thôi thì chẳng còn gì để nói về cái sự loạn của xã hội hôm nay nữa rồi. Người lớn dẫn theo trẻ con để bắt chúng ăn cắp, thật không còn gì tệ hại hơn. Tôi rùng mình khi nghĩ đến tương lai của đứa trẻ ấy. Mong sao từ clip trên camera an ninh, người ta sớm tìm ra người đàn bà nhẫn tâm kia, chỉ để nói với chị ta rằng: khi bắt một đứa trẻ đi ăn cắp, chị đã phạm tội gấp ngàn lần khi đầ‌u độ‌c chút thiên lương trong trẻo của đứa bé.

Cứ mỗi khi đọc một câu chuyện về sự cư xử dã man, chệch chuẩn của đám trẻ, không biết có những người lớn nào cảm thấy chúng ta có tội và mắc nợ thêm nhiều trước chúng? Chúng ta có tội bởi đã không tạo được một môi trường sống trong lành cho đám trẻ, chúng ta mắc nợ chúng những tấm gương tử tế để chúng nhìn thấy mà noi theo.

Tối qua, bản tin thời sự lúc 19 giờ trên VTV1 lại hồ hởi thông tin về một câu chuyện điển hình tại Quảng Bình. Đây là địa phương duy nhất và đầu tiên trong cả nước, đã buộc toàn bộ các cán bộ chủ chốt phải ký vào một giao ước về trách nhiệm người đứng đầu. Nghĩa là trong thời gian tại vị, cán bộ nào làm việc không hiệu quả, gây ảnh hưởng xấu đến lĩnh vực mình phụ trách thì sẽ bị xử lý, luân chuyển chứ không thể ngồi yên tại vị trong suốt thời gian bổ nhiệm một chức vụ là 5 năm.

Xem Video: Clip nữ sinh Lạng Sơn bị đánh hội đồng đã được làm sáng tỏ

//

Than ôi, cái chân lý hiển nhiên: “làm không được việc thì nghỉ cho người khác làm” đến giờ trong cả nước mới có duy nhất tỉnh Quảng Bình yêu cầu cán bộ cam kết được, còn các tỉnh thành khác thế nào? Không thấy ai lên tiếng so sánh hay phân bua.

Chúng ta hãy thành thật hỏi lại mình, đó là bài học gì cho bọn trẻ?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật