Mất đời con gái trong tiệc sinh nhật của chính mình

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bữa tiệc sinh nhật 16 tuổi đã cướp đi của tôi thứ quý giá nhất đời con gái.
Mất đời con gái trong tiệc sinh nhật của chính mình
Ảnh minh họa

16 tuổi tôi đã có người yêu - một anh chàng hào hoa rất biết làm xiêu lòng các cô gái. Thật sự là tôi quen anh ấy được một tháng thì đã nhận lời yêu, chưa có điều kiện hiểu nhiều, biết nhiều về anh ấy. Nhưng tôi còn quá non nớt, chỉ thấy người ta đẹp trai, người ta cưng chiều mình, ngày nào cũng đứng cổng trường chờ cùng với hoa hồng trên tay. Tôi chưa đủ bản lĩnh để chống lại tất cả những thứ màu mè hình thức đó. Thế là tôi nhận lời yêu.

Sinh nhật tôi, anh ngỏ ý muốn tổ chức một bữa tiệc hoành tráng. Vậy là bỏ lại bố mẹ với chiếc bánh ga tô ở nhà, tôi đi cùng anh từ đầu giờ chiều đến khuya. Bố mẹ tôi không mắng, vì hôm ấy là sinh nhật tôi, tôi có quyền được làm theo ý mình cho đến trước 12h đêm. Bữa tiệc chiều sang trọng và vài chén rượu khiến tôi chếnh choáng. Anh đưa tôi đến một nơi nữa, ở đó có không gian riêng tư và bánh ga tô anh đặt làm riêng cho tôi. Tôi mỉm cười, bước lên xe anh, mặt vẫn đỏ tưng bừng vì rượu. Lên xe, ôm anh, mắt díp lại, tôi chưa từng uống rượu bao giờ nên thế. Đến tận lúc anh đưa tôi vào nhà nghỉ mà tôi vẫn lơ mơ.

Đúng là nơi anh đưa tôi đến có bánh ga tô, đúng là nơi đó rất riêng tư, nhưng còn có thêm một cái giường nữa. Tôi đang say, nhưng anh ta thì tự chủ, bình tĩnh lắm, tất cả kế hoạch này đã được sắp xếp rồi. Tôi không cưỡng lại được anh, tôi không làm chủ được chính mình. Bữa tiệc sinh nhật đã cướp đi của tôi thứ quý giá nhất đời con gái. Tôi tỉnh dậy lúc 9h tối... Anh đang nằm bên cạnh. Tôi say và mệt nên thiếp đi. May mà còn kịp giờ để tôi về nhà, để bố mẹ tôi không biết mà đau lòng vì đứa con gái thiếu bản lĩnh và hư thân này. Tôi chưa hết dằn vặt và hối tiếc. Giá tôi chẳng thèm muốn một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng, lãng mạn, giá tôi biết rằng chiếc bánh ga tô cùng sự yêu thương của bố mẹ ở nhà là điều quý giá nhất. Tôi đã đạt được mong muốn là có một bữa tiệc sinh nhật nhớ đời, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ nó sẽ nhớ đời theo cách này...

Người gửi: X
Email: emmaiyeuanh...@yahoo.com

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật