Bi hài chuyện “thử cảm giác lạ” của cặp đôi lắm chiêu

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Anh ngồi yên đó, nhìn em làm mẫu cho đây này. Việc đơn giản thế này mà anh không làm được thì còn nên cơm cháo gì. Nhìn anh có đến nỗi nào đâu mà vừa làm đã hỏng hết mọi chuyện như vậy rồi”.
Bi hài chuyện “thử cảm giác lạ” của cặp đôi lắm chiêu
Chưa đầy 10 phút em đã làm xong (ảnh minh họa)

Đợt này công ty được nghỉ vài ngày, không có việc gì làm cũng chán tôi sang phòng Thúy- người yêu chơi. Thấy tôi cứ than phiền hoài, Thúy nẩy ra ý định khá hay, nhưng vừa nói ra thì tôi đã lắc đầu khiến Thúy buồn thiu.

- Anh này, hay chúng mình đi chơi game đi. Lâu rồi em cũng không chơi buồn chân buồn tay quá.

- Ôi trời, em sắp lấy chồng mà còn ham hố mấy trò đấy à? Mà anh có trò này hay hơn đó em có thử không?

- Trò gì vậy anh? Hay thì phải thử chứ? – Thúy ham hố.

- Nhưng mà trò này em phải chịu đau đấy? Nhưng đảm bảo em sướng rớn lên cho mà xem.

- Eo ôi. Anh ghê thế, rủ chơi tử tế thì không chịu thế mà lại nghĩ ra trò đen tối này dụ em chơi. Thôi, lâu rồi chúng mình không làm “chuyện đó”. Em cũng nhớ hơi anh rồi đấy, xem dạo này kinh nghiệm của anh tới đâu rồi.

Anh không ngờ bạn gái anh đen tối thế (ảnh minh họa)

Tôi ôm bụng nằm ra giường cười hả hê khiến Thúy tức vô cùng. Rõ ràng tôi gạ em chơi trò này giờ lại quay ra cười chọc nhau như vậy. Thúy bực mình quát lên với Tuấn.

- Em không ngờ anh lại vô duyên như thế đấy? Thôi anh đi về đi. Đàn ông gì vô duyên thế không biết.

- Ơ. Chưa gì đã đuổi anh rồi sao ? Tại ý nghĩ của em nên anh buồn cười quá. Anh không ngờ bạn gái anh đen tối thế. Ý anh là rủ em xăm hình thôi, chứ không phải chuyện kia. Ban ngày thế này làm người ngoài trông thế xấu hổ chết.

- Hả? Xăm hình, thế mà anh còn bày đặt nói bóng gió. Nhưng đau lắm, em không chịu được đâu. Mà anh có chắc chắn làm được không đấy, nhìn anh thế kia em nghi lắm.

- Em yên tâm đi. Mình chỉ xăm chơi, mấy hôm là nó hết tự phai hết mà. Anh mới học được cách xăm này trên mạng vừa đơn giản mà lại đỡ đau hơn đi xăm bằng máy thật kia.

- Thế á? Vậy mình thử luôn đi, mà em nên xăm ở đâu cho ấn tượng nhỉ? Với lại nên xăm hình gì đây anh?

- Xăm ở ngực đi em, xăm chữ cái tên 2 đứa mình ấy.

- Ý tưởng cũng khá hay đấy.

Bắt tay vào triển khai luôn, tôi bảo Thúy cởi áo ra để mình làm chuyện đó. Tôi nhanh tay đi kiếm cho mình chiếc bút bi sẫm mực và lọ phấn rôm có có sẵn ở phòng Thúy.

Có xăm tên 2 đứa ở chỗ hơi nhạ‌y cả‌m của Thúy mà tôi mất bao nhiêu thời gian chưa được. Cứ đặt đầu bút vào “chỗ đó” của Thúy là tôi lại run đánh rơi bút xuống làm vấy bẩn hết người em.

Thấy tôi lóng ngóng làm mãi không xong, Thúy bực mình xem qua cách hướng dẫn trên mạng rồi nói một câu khiến tôi trố tròn mắt nhìn em.

- Anh ngồi yên đó, nhìn em làm mẫu cho đây này. Việc đơn giản thế này mà anh không làm được thì còn nên cơm cháo gì. Nhìn anh có đến nỗi nào đâu mà vừa làm đã hỏng hết mọi chuyện như vậy rồi.

- Em làm được á?

- Trời ơi, có gì đâu. Người ta hướng dẫn hết rồi mà. Hay là anh xăm vào “chỗ đó” của em anh không kìm chế được nên không tập trung đấy?

- Em nghĩ linh tinh gì thế? Thôi, em làm mẫu, xăm cho anh trước cũng được.

Thôi thì cứ để tôi “yêu” cái thân thể chưa sạch sẽ của Thúy đi (ảnh minh họa)

Thúy khéo léo xăm hình cho tôi khiến tôi ngỡ ngàng. Tôi không thể ngờ là Thúy lại làm nhanh đến vậy, chưa đầy 10 phút em đã làm xong. Vậy mà tôi xoay đủ kiểu, đủ tư thế với c‌ơ th‌ể của Thúy cũng chưa làm được gì.

Mãi một lúc sao khi được bạn gái “chỉ giáo” thì tôi cũng xăm được hình lên ngực Thúy. Cả một buổi chiều 2 đứa mệt bở hơi tai với trò này, nhưng nhìn lại thành quả của mình lại thấy vui.

Tối hôm đó đi ăn xong, tôi nhanh chóng gạ Thúy vào nhà nghỉ để trả nợ lúc chiều. Hiểu ý tôi, Thúy đi luôn. Vừa vào đó, Thúy đã cởi đồ đi tắm tôi vội ngăn em lại vì nước và xà bông sẽ làm hình xăm phai hết. Thôi thì cứ để tôi “yêu” cái thân thể chưa sạch sẽ của Thúy đi.

Nằm ôm Thúy vào lòng, tôi mỉm cười nghĩ chuyện lúc chiều nay. Nhỡ mà có ai đi ngang qua phòng thấy 2 đứa cởi đồ, rồi lại kêu đau oai oái chắc họ lại nghĩ 2 đứa tôi đang “ấy” mất thôi. Nhưng kể ra trò này cũng hay đó chứ, ít ra tôi cũng lừa được bạn gái một vố nhớ đời.

Nghĩ chuyện này có hơi trẻ con và nghịch dại, nhưng chính nó lại thêm tình yêu của tôi và Thúy thêm mặn nồng hơn rất nhiều. Tình yêu thì nên có nhiều cung bậc cảm xúc và cả những trò nghịch dại vớ vẩn. Nó sẽ làm 2 bạn thêm yêu và muốn gần nhau hơn đó. Hãy tin tôi một lần và thử một lần xem sao? Tuổi trẻ mà sợ gì không thử, nhưng bạn nên dừng lại ở một giới hạn nhất định thôi nhé. Đừng quá ham mê mà bỏ quên những thứ quan trọng của mình. Cũng chính vì lý do đó mà tôi yêu Thúy – Một cô gái ham chơi, và tính tình không khác gì thằng đàn ông. Cô ấy rất thú vị và luôn tạo cho tôi cảm giác thoải mái.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật