Nữ tổng giám đốc chuyên... uốn éo trước ống kính

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thời đi học, Lê Thị Phương Hoa - Tổng giám đốc Công ty Lê Hoa Mai bây giờ, được bạn bè đặt cho biệt danh Maika - cô bé từ trên trời rơi xuống.
Nữ tổng giám đốc chuyên... uốn éo trước ống kính
Tổng giám đốc Lê Thị Phương Hoa trong một lần làm người mẫu

Và cái tên Maika Le đã trở thành một thương hiệu thời trang được ưa chuộng ở Châu Âu và Mỹ, với giá một bộ trang phục lên tới vài ngàn đô la.

Làm người mẫu cũng không đến nỗi nào

Tôi vô cùng thích thú khi nhìn thấy chị trong vai trò một người mẫu. Nhưng nói thật nhé, là tổng giám đốc, lại uốn a uốn éo trước ống kính máy ảnh, chị có ngại mất đi hình ảnh một bà tổng giám đốc nghiêm khắc không?

Tại sao tôi phải ngại? Tôi nghĩ, những bộ trang phục đó nếu tôi trực tiếp thể hiện sẽ rất "hồn". Đó là ý tưởng của tôi. Tôi gửi vào bộ trang phục những ý nghĩa nhất định.

Và hơn ai hết, tôi hiểu chúng muốn chuyển tải những gì đến những người nhìn ngắm và sử dụng chúng sau này. Bất kỳ nhà lãnh đạo nào cũng thế thôi, làm gì có ai lúc nào cũng hầm hầm, hay lúc nào cũng đăm đăm.

Sự tươi mới rất quan trọng, nó giúp cho cuộc sống thăng hoa và giải thoát con người khỏi stress. Mà chị thấy đấy, tôi làm người mẫu có đến nỗi nào đâu (cười).

Khi hình chị được đăng bên cạnh mấy cô người mẫu gọi chị bằng cô, chị cảm thấy thế nào?

Tôi nghĩ, quan trọng không phải là trẻ hay già, mà hiệu ứng đến đâu thôi. Người mẫu già hay trẻ đều có phong cách riêng của mình. Huống chi, tôi mới ngoài "băm" (cười lớn).

Tôi đang nghĩ về việc tổng giám đốc làm người mẫu và người mẫu làm tổng giám đốc...

Thực ra, không phải cứ thích là làm. Và càng không phải cứ thích là làm được. Tôi nghĩ, quan trọng vẫn là hiệu quả cuối cùng.

Chưa “điểm đúng huyệt” thị trường Việt

Thương hiệu Maika Le không mấy quan tâm đến thị trường trong nước mà "vọt" ngay ra nước ngoài. Vì sao vậy?

Thật ra Maika Le đã có thời gian thử sức mình ở thị trường Việt Nam. Nhưng Maika Le là những sản phẩm dành cho khách hàng cao cấp. Nhưng thị trường cao cấp lại chưa phải là phổ biến tại Việt Nam. Chính vì vậy Maika Le chủ yếu xuất hàng sang các nước Châu Âu và Mỹ.

Vậy tại sao chị không nghĩ đến việc thiết kế và sản xuất riêng một dòng thời trang phù hợp với thị hiếu và túi tiền người Việt?

Tất nhiên rồi. Tôi là người Việt mà. Nhưng làm được ở trong nước không phải đơn giản. Khi mà tôi đã sống xa quê tương đối lâu, chưa "bắt nhịp" lại được. Lúc đấy, mới ti toe kinh doanh mà đã "chiến" ở thị trường Việt Nam ngay thì có mà "đứt".

Nhưng nhiều doanh nghiệp khác trong lĩnh vực thời trang có "đứt" đâu khi họ đầu tư trong nước?


Tôi thiếu may mắn hơn họ vì tôi sinh sống ở nước ngoài đã lâu. Khi trở về nước đầu tư thì mọi cái đều trở thành quá mới mẻ và lạ lẫm. Chính vì thế nên tôi phải đi đường vòng. Đem chuông đi đánh xứ người đã, rồi mới quay về thuyết phục thị trường trong nước.

Chị thấy thị trường nội địa có "khó tính" quá không?

Tôi không nghĩ là khó tính. Mà là mình chưa "điểm đúng huyệt". Không phải vô cớ mà tôi trở về nước để làm ăn. Tôi đã ấp ủ và đã làm xong giai đoạn chuẩn bị. Sắp tới, tại thị trường Việt Nam sẽ là những dòng sản phẩm hướng tới đối tượng khách hàng là các doanh nhân nữ và nhân viên văn phòng.

Với giá Việt chứ?

Tất nhiên. (Cười)

Doanh nhân Việt có vẻ tính toán chi li...


Chị thấy các nam doanh nhân của chúng ta thế nào?

Doanh nhân nam hiện nay cũng có rất nhiều thay đổi trong cách nhìn nhận về mặt bình đẳng giới. Chính vì vậy, họ trở nên galăng hơn, phóng khoáng hơn đối với giới nữ. Nhưng so với các nước đang phát triển thì doanh nhân Việt Nam có vẻ phải tính toán chi li hơn.

"Đem chuông đi đánh xứ người đã, rồi mới quay về thuyết phục thị trường trong nước".


Có điều gì đặc biệt ở các nam doanh nhân mà các nữ doanh nhân không có được?

À, đôi khi, họ có hẳn chân dài "áp tải". Khoản này thì các  nữ doanh nhân đành chịu thua vì hình như chưa thấy quý bà nào khoác tay các cô chân dài đi dự tiệc. Tôi đùa thôi. Chính những điều đó làm nên những hình ảnh rất đẹp về trai anh hùng gái thuyền quyên, hay trai tài gái sắc như các cụ xưa vẫn nói ấy.

Vậy chị đã từng bao giờ muốn trở thành chân dài khoác tay anh hùng chưa?

Ồ, tại sao tôi phải ước điều ấy khi tôi vẫn thường sánh vai bên họ trong vị trí một nữ doanh nhân.

Các nam doanh nhân của chúng ta với thời trang thì thế nào?

Rất duyên dáng, sành điệu nữa.

Còn các nữ doanh nhân càng ngày càng "hot" hơn hay sao ấy. Trong các cuộc ký kết hợp đồng, những chiếc áo dài đã được cách điệu đi nhiều hơn, những chiếc áo sơ mi cũng không còn "thành quách" như trước?

(Cười lớn) Gần đây xu thế biểu lộ sự hấp dẫn nữ tính phát triển mạnh. Điều đó rất thú vị và đôi khi cũng đem lại những thành công. Tôi rất ủng hộ việc phá cách trong trang phục giao tiếp. Miễn là đạt hiệu ứng tốt. Không quá phả‌ּn cả‌ּm.

Hiện tại chị sống ở TPHCM với con trai?

Lần này ông xã mới về cùng cả cậu nhóc thứ hai. Cả hai đều rất thích cuộc sống ở Việt Nam, có vẻ rất "hợp khẩu vị". Cậu cả thì vẫn ở nước ngoài với ông bà nội vì còn phải đi học. Điều tôi mừng nhất là cậu con trai thứ hai của tôi có thể nói rất tốt tiếng mẹ đẻ, chứ cu đầu thì ở bên đó lâu quá rồi, không nói được chút tiếng Việt nào.

Còn ông xã, chị có Việt hóa anh ấy được tí nào không?

Tôi chưa kịp Việt hóa ông xã thì ông xã đã tự Việt hóa mình rồi. Giờ anh ấy rất hiểu về văn hóa, lịch sử và cả các món ăn Việt Nam nữa.

Cảm ơn chị!

"Tôi sinh ra ở Thanh Hóa. Thời đi học thì học ở Hà Nội. Sau đó vào TPHCM rồi ra nước ngoài. Có thể nói thời đi học ở Hà Nội là quãng thời gian không thể nào quên đối với tôi. Hà Nội trong tôi rất lãng mạn, sâu lắng và đầy kỷ niệm.

Sắp tới tôi có ý định sẽ về lại Hà Nội trong dịp lễ 1.000 năm Thăng Long để được tận mắt chứng kiến Hà Nội trong ngày đại lễ. Hy vọng sẽ có một khoảng thời gian kha khá để lưu lại chứ không chỉ vội đến, vội đi như những lần thế này" - Maika Le.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật