Vụ TNGT thảm thương ở Lạng Sơn: Cần lắm lương tâm người lái xe

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giọt nước làm tràn ly, khi vụ tai nạn thương tâm ở Lạng Sơn xảy ra, tất cả mọi người đều tức giận vì thấy từ lâu tính mạng của các hành khách đã bị nhiều lái xe coi rẻ. Dù chúng ta đã nói quá nhiều tới ý thức của đội ngũ lái xe, nhất là lái xe chở khách, nhưng từ những vụ tai nạn xe khách thời gian qua cho thấy, những phương tiện này lại luôn rình rập những hiểm nguy khôn lường.
Vụ TNGT thảm thương ở Lạng Sơn: Cần lắm lương tâm người lái xe
Đại diện Báo CAND đến thăm hỏi, ủng hộ tiền cho một nạn nhân trong vụ tai nạn ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Chuyến xe định mệnh

Chuyến xe định mệnh đã cướp đi sinh mệnh của 11 hành khách, trên chuyến xe đó có 3 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Lạng Sơn. Ngay sau khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra, Báo CAND đã cử người đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với những gia đình có người thân gặp nạn.

Bất kỳ ai khi nghe về hoàn cảnh gia đình đồng chí Thiếu úy Hoàng Trung Hảo, cán bộ Đội Bảo vệ an ninh văn hóa, Phòng PA25, Công an tỉnh Lạng Sơn đều không cầm được nước mắt. Anh mất đi khi vừa tròn 26 tuổi.

Trưa mùng 2/10, anh Hảo cùng 2 cán bộ Công an tỉnh Lạng Sơn vừa kết thúc buổi học tại tỉnh Bắc Giang đón xe về Lạng Sơn thăm gia đình. Nhưng không thể ngờ, chuyến xe đó đã đưa các anh đi mãi, không bao giờ có thể trở về với gia đình nữa. Anh Hảo bị thương nặng, sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn thì mất.  Anh Hảo mới xây dựng gia đình khoảng 2 năm, vợ anh chưa có công ăn việc làm ổn định, mọi chi phí trong gia đình đều trông vào đồng lương eo hẹp của anh Hảo.

Lận đận mãi hai vợ chồng mới có tin vui, nhưng mới mang thai được 6 tháng thì hỏng thai... Vượt qua nỗi buồn đó, hai vợ chồng tự an ủi mình còn trẻ, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Để tương lai được vững vàng, Hảo miệt mài học thêm và thi đậu khóa K25, hệ tại chức của Học viện An ninh nhân dân (học tại tỉnh Bắc Giang).

Với người cán bộ trẻ, luôn nỗ lực và đầy hoài bão như Thiếu úy Hoàng Trung Hảo, tất cả những người đồng chí, đồng đội của anh ở Công an tỉnh Lạng Sơn đều cảm thấy tự hào. Vừa học, vừa làm, nhưng ở lĩnh vực nào anh cũng phấn đấu đạt thành tích tốt. Ngoài việc đạt thành tích cao trong học tập, quá trình công tác tại đơn vị, 3 năm liên tiếp (năm 2006, 2007, 2008) anh đều được nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.

Cùng đi trên chuyến xe định mệnh đó còn có Thượng úy Vũ Văn Thông, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an huyện Văn Lãng. Hiện sức khỏe của anh Thông hết sức nguy kịch, anh bị chấn thương sọ não, vỡ hàm, vỡ xương đầu, xương sống bị va đập mạnh. Đoàn PV Báo CAND có mặt tại tỉnh Lạng Sơn ngay sau khi anh Thông vừa được chuyển tiếp lên bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội.

Thượng úy Vũ Văn Thông là trinh sát ma túy, thuộc Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an huyện Văn Lãng - một địa bàn nóng bỏng, phức tạp về tệ nạn buôn lậu và ma túy. Anh là người năng nổ, có nhiệt huyết nên được lãnh đạo đơn vị cử lên "bám địa bàn" ở Đồn Công an Tân Thanh.

Nơi làm việc cách nhà gần 40 cây số, nên dù 2 con còn nhỏ, vợ cũng bận việc nhưng anh chẳng thể thường xuyên về đỡ đần vợ, chăm sóc, dạy bảo con cái được. Vất vả chắt chiu, dành dụm mãi, đến cuối năm 2007, họ mới dựng được ngôi nhà nhỏ ở huyện để vợ chồng, cái con có nơi ở ổn định. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, mới dọn về nhà chưa được bao lâu thì cơn lũ lịch sử cuối năm 2008 đã cuốn phăng ngôi nhà cùng mọi đồ đạc được gây dựng từ mồ hôi nước mắt của hai vợ chồng.

Mất nhà, tay trắng, nhưng anh Thông không bi quan, anh bảo, trời vẫn cho vợ chồng, con cái lành lặn thế là tốt rồi. Còn người, còn sức khỏe thì mọi thứ sẽ có. Cùng với sự giúp đỡ của các đồng nghiệp hai đơn vị, giữa năm 2009, vợ chồng anh lại tằn tiện dựng một ngôi nhà mới trên nền đất cũ. Nhưng ngôi nhà mới xây được một nửa thì giờ anh gặp nạn…

Nhìn hai đứa con nhỏ của anh đang chơi đùa bên ông bà trong những ngày mẹ các cháu đi chăm bố ở bệnh viện, chúng tôi chỉ biết thầm chúc anh mau bình phục, mọi tai ương qua nhanh để gia đình nhỏ này lại tìm được sự bình yên.

Nhồi khách, chạy ẩu, gây tai nạn     

Trong số 3 cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Lạng Sơn gặp nạn trên xe, thì có vẻ như Thiếu tá Hoàng Tuấn Oanh, cán bộ Phòng PA23, Công an tỉnh là người may mắn.

Khi hai chiếc xe tông vào nhau, anh Oanh chỉ kịp nghe tiếng nổ "ùm" một cái, sau đó mặt mũi tối sầm, mọi thứ chao đảo. Cho đến khi anh tỉnh lại thì đã thấy mình trong bệnh viện, người xây xước, hai chân bị băng kín. Cả chuyến xe chở 16 người nhưng chỉ còn 5 người sống sót, trong số 5 người đó có 3 người đang hết sức nguy kịch...

Hiện ở bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn còn 2 nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách đang được tích cực điều trị, đó là bệnh nhân Lê Thị Bay ở thị trấn Đồng Đăng và Hoàng Duy Tiến ở Chi Lăng, Lạng Sơn.

Chúng tôi vào thăm bệnh nhân Lê Thị Bay khi em vừa trải qua cuộc phẫu thuật nối xương đùi. Trên gương mặt cô gái 20 tuổi vẫn còn chưa hết bàng hoàng, tâm lý vẫn chưa ổn định. Bay cho biết, hôm đó em đi ăn cưới cô bạn gái ở Hà Nội, khi về thì ra bến xe Mỹ Đình mua vé và lên chiếc xe Ford 30L-5882 để đi. Lúc rời bến, xe rất ít khách, nhưng dọc đường từ Hà Nội về, phụ xe nhồi rất nhiều khách lên xe, có lúc ở băng ghế đầu, phụ xe "ép" 5 khách cùng ngồi. Đường cua gấp, lái xe phóng nhanh, vượt ẩu, và rồi tai nạn đã xảy ra.

Khi nhận phần quà từ thiện của Báo CAND, mẹ của Bay rơm rớm nước mắt. Bà bảo rằng, Bay là lao động chính trong gia đình nông dân nghèo ở Đồng Đăng. Ruộng nương không có, nguồn thu của gia đình trông cả vào tiền công vác hàng thuê qua biên giới của Bay. Giờ em bị tai nạn thế này, nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ của mọi người, bà xúc động lắm... 

Thượng tá Đặng Văn Phú, Trưởng Công an huyện Chi Lăng cho biết: Nguyên nhân của vụ tai nạn ban đầu xác định là do lái xe Vũ Thế Vinh, điều khiển chiếc xe Ford đã phóng nhanh, vượt ẩu, lấn phần đường của xe container đi ngược chiều.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Công an đã có mặt cứu giúp người bị nạn, phân luồng giao thông và khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Qua điều tra được biết, lái xe là người của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường bộ Hồng Hà (Công ty Hồng Hà). Khi kiểm tra, tổ công tác thấy Vũ Thế Vinh chỉ mang theo bằng lái xe, còn những giấy tờ liên quan như giấy đăng ký xe, bảo hiểm… đều không có.

Giọt nước làm tràn ly, khi vụ tai nạn thương tâm này xảy ra, tất cả mọi người đều tức giận vì thấy từ lâu tính mạng của các hành khách đã bị nhiều lái xe coi rẻ. Những chiếc xe khách với những trò nhồi khách, phóng nhanh, vượt ẩu để kịp xếp lốt, quay vòng đã trở thành nỗi ám ảnh đối với mọi hành khách. Dù chúng ta đã nói quá nhiều tới ý thức của đội ngũ lái xe, nhất là lái xe chở khách, nhưng từ những vụ tai nạn xe khách thời gian qua cho thấy, những phương tiện này lại luôn rình rập những hiểm nguy khôn lường.

Ba đồng chí cán bộ Công an tỉnh Lạng Sơn trong quá trình theo học đã phải chọn phương tiện giao thông công cộng là xe khách. Bởi các anh không còn sự lựa chọn nào khác.

tai nạn đã không chừa các anh, bởi lái xe đã vi phạm nghiêm trọng Luật Giao thông, coi rẻ tính mạng của chính mình và các hành khách. Nói nhiều nhưng không thừa, đó là lương tâm và ý thức của mỗi người lái xe trên đường

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật