Đoán vận mệnh tốt xấu qua thần sắc đôi mắt

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người có mắt toàn lòng trắng không chết nơi sa trường cũng chết bởi dao kéo của bác sĩ phẫu thuật.
Đoán vận mệnh tốt xấu qua thần sắc đôi mắt
Mắt mờ: tai hoạ giáng xuống

Mắt có phù khí chủ bại

Nếu đàn ông có ánh mắt quá mạnh mẽ sẽ khắc vợ, ánh mắt quý ở sự tĩnh lặng và hiền hoà.

Phần dưới mắt thuộc cung con cái, nếu vị trí này đầy đặn, trơn bóng cho thấy có cả con trai lẫn con gái, hơn nữa con cái rất để dạy bảo, mệnh phúc đều tốt. Phần dưới mắt gọi là ngoạ lâm, nếu vị trí này có hình dạng giống như một con tằm nằm tượng trưng cho nhiều phúc, nhiều con.

Chỗ đuôi mắt là phúc đường, nếu có âm khí xuất hiện thì tượng trưng cho âm đức tổ tiên bị tổn hại, hơn nửa âm đức của bản thân cũng tổn hại. Nếu âm khí chạy từ phúc đường tới biên địa thì lúc này con người sẽ trở nên mu mị, thần trí ngu ngơ, tinh thần hoảng loạn.

Nếu vân đuôi cá (vết chân chim nơi khóe mắt) kéo dài đến tận tai thì về già chắc chắn sẽ nắm quyền hành, có năng lực lãnh đạo.

Ánh mắt sâu mà có lực thì sau 40 tuổi mới có thể gặp may mắn liên tục. Người có ánh mắt sâu thẳm và có lực, sau 40 tuổi sinh lực vẫn dồi dào, vẫn có thể làm nên nghiệp lớn.

Trên dưới lệ đường có màu đen hoặc màu xanh thì cho thấy người này có bệnh hoặc tâm tư đau buồn, u uất ở trong lòng.

Mắt bỗng nhiên mờ tịt như có màn sương che phủ là điềm báo tại hoạ sắp xảy ra, có thể trong nhà sắp có chuyện, cũng có thể gặp nguy hiểm, người cao quý có thể mất đi chức tước và trở thành kẻ hèn hạ, người dân thường có thể gặp nguy hiểm tới tính mạng.

Nếu ánh mắt có phù khí thì cho thấy người này tham lam vô độ, sẽ thất bại bởi chính sự tham lam của mình. Nói chung mắt phải trong, sáng mới tốt.

Thông thường người đứng nhìn về phía xa thường có trí tuệ hơn người, nhìn xuống phía dưới lại là người nhiều mưu trí, nhìn ngang bằng, tức không cao không thấp là người có giáo dục, có phẩm chất đạo đức cao thượng.

Còn người nhìn đồ vật chăm chú là người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Một số người lại thích nhìn ngoái lại phía sau, đó là loại người tiểu nhân nham hiểm. Nếu mắt nhìn láo liên thì thường là kẻ gian trá.

Ánh mắt có lực: làm việc để thành

Ung dung thư thái, thanh cao, không màng danh lợi, gặp biến cố không hoảng loạn, không bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh tác động, tâm tư tỉnh tại, không bị việc đời quấy nhiều, kiểu người này thường có sự tu đường nội tâm rất sâu, siêu phàm thoát tục.

Người thích chớp mắt liên tục thường là kể dối trá, còn những người ít thấy chớp mắt thì lại hiếm gặp.

Có người có ánh mắt sáng chói giống như tia sét ngang trời, tuy không tức giận cũng vẫn rất uy nghiêm, người như vậy thường có thể làm nên việc lớn, có dùng có mưu, nổi tiếng thiên hạ.

Người có hai mắt vô thần là người không có mưu trí, không nên bàn việc lập nghiệp với người này. Còn có một loại mắt nữa là, thoạt nhìn trông cảng mọng, tuy nhiên nhìn lâu lại thấy trong sáng, người như vậy tuy vận thế trì trệ, song không gặp trở ngại lớn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật