Tâm sự xé lòng của vợ bảo vệ dâ‌m ô học sinh

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo nhận định của đồng nghiệp cùng trường mầm non thì bảo vệ dâ‌m ô học sinh có người vợ đảm, con ngoan, cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Vợ bị sốc

Liên quan đến việc Đỗ Văn Nam (35 tuổi) bảo vệ trường Tiểu học La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai dâm ô nhiều nữ học sinh người Mông trong một thời gian dài, Đất Việt đã có cuộc trao đổi với các đồng nghiệp nơi vợ Nam công tác tại trường mầm non Phát Diệu.

Theo chị Về, Phó Hiệu trưởng trường mầm non, chị Nguyễn Thị T. (vợ Nam) chính thức về công tác tại trường từ tháng 8/2015. Qua nhận định của nhà trường thì chị T. là một giáo viên yêu nghề, mến trẻ và có trách nhiệm với công việc.

“Từ khi về trường, chị T. được giao nhiệm vụ đứng lớp dạy cho các cháu ở độ tuổi từ 3-5 tuổi. Đây là các lớp ghép. Trường có 16 lớp, trong đó có 1 lớp nhà trẻ và 15 lớp mẫu giáo với tổng số 308 học sinh. Các giáo viên và cháu học sinh đều rất yêu mến cô T., cũng chưa có điều tiếng gì xảy ra trong trường từ khi về công tác cả”, chị Về khẳng định.

Phó Hiệu trưởng trường mầm non Phát Diệu cho biết, từ khi biết tin chồng có hành vi dâm ô có cháu học sinh trường tiểu học La Pán Tẩn, chị T. rất buồn và sốc tâm lý. Ban giám hiệu nhà trường và các giáo viên cùng dạy đã động viên, chia sẻ điều này với chị T.

“Sau khi xảy ra sự việc trường bố trí cho chị T. nghỉ 2 ngày. Do giáo viên của trường nghỉ chế độ hết, không đủ định mức để đứng lớp nên sau 2 buổi đó thì cô đi làm bình thường. Sự việc này mới đầu, không ai có thể tin nổi có thể xảy ra”, chị Về tâm sự.

Cùng ngày, trao đổi với Đất Việt, ông Sùng Dấu – Trưởng Công an xã La Pán Tẩn cho hay, dù Nam đã trải qua 1 đời vợ và có 2 con riêng nhưng chị T. vẫn vượt qua, chấp nhận đến với người đàn ông này.

"Từ khi lấy Nam và chuyển về địa phương sinh sống từ năm 2013, chị T. luôn hòa đồng, giúp đỡ hàng xóm.

Trẻ em ở đây chủ yếu là các cháu người Mông, việc đi học là hết sức khó khăn. Cô giáo T. đã không quản ngại khó khăn, nhiệt tình giúp các cháu hết sức. Cô là một người rất có trách nhiệm trong công việc và hết sức vun vén cho gia đình”, ông Dấu nói.

Cũng theo vị trưởng Công an xã, từ khi chồng bị bắt, cô giáo T. phải chạy đôn đáo khắp nơi, vừa đảm bảo việc dạy ở trường, vừa chăm sóc con trai nhỏ mới được 2 tuổi cũng như hỏi han vụ việc của chồng.

“Mới lúc sáng cô T. còn gọi điện thoại cho tôi hỏi thăm tin tức chồng, mong được giúp đỡ. Thấy cô ấy cũng khổ lắm”, ông Dấu cho biết thêm.

Cuối giờ chiều ngày 24/3, phóng viên Đất Việt đã liên hệ được với cô giáo T. Giọng buồn bã, đầy mệt mỏi sau một ngày làm việc, người vợ tội nghiệp nói: “Giờ tâm trạng em đang rất tệ. Không biết nói gì cả. Sự việc đã xảy ra rồi. Khi nào thoải mái hơn em sẽ chia sẻ với báo chí”.

Cần dạy giáo dục giới tính cho các em học sinh

Là người trực tiếp dạy dỗ các cháu học sinh, bản thân cũng có con nhỏ, chị Về cho rằng sự việc đáng buồn trên không ai mong muốn cả, đặc biệt là các bậc làm cha, làm mẹ.

“Ai có con cái thì mới thấu hiểu được nỗi khổ đấy. Là bố, là mẹ thì không ai muốn con cái mình bị như vậy cả. Nhưng mà chuyện đã rồi. Mới nghe thông tin như thế cũng không tin nổi vào việc đó. Giờ chỉ biết động viên để các cháu ổn định tinh thần thôi”, chị Về chia sẻ.

Phó Hiệu trưởng trường mầm non Phát Diệu cho hay, ở cấp học mẫu giáo, chương trình giảng dạy chủ yếu là dạy các cháu học nói, học viết, những kiến thức về giáo dục giới tính hay những buổi nói chuyện để các cháu hiểu thì chưa có.

“Bậc mầm non các cháu còn quá nhỏ. Em nghĩ cần đưa vào chương trình giảng dạy ở cấp tiểu học và cấp hai thôi”, chị Về nói.

Cũng theo giáo viên này, sự việc kinh hoàng ở trường tiểu học La Pán Tẩn là hồi chuông cảnh tỉnh với các bậc làm cha, làm mẹ cũng như giáo viên, nhà trường trong việc sâu sát hơn với các em học sinh khi những biểu hiện lệch lạc không chỉ xuất hiện ở các thành phố lớn, phát triển mà đang xâm nhập ở nhiều vùng cao.

“Nhìn qua bề ngoài, cả nam hay nữ cũng không thể đánh giá được là người tốt hay xấu. Nếu xảy ra những trường hợp như thế, các em học sinh cần báo sớm cho bố mẹ và nhà trường biết để phòng tránh kịp thời”, chị Về chia sẻ thêm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật