Con chim quý mất một cái lông đuôi, chồng đánh vợ nhập viện cấp cứu

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Tôi bảo cô trông nó cơ mà. Con chim đang có 12 cái lông đuôi đẹp như thế. Đồ ăn hại”.
Con chim quý mất một cái lông đuôi, chồng đánh vợ nhập viện cấp cứu
Mất nguyên cả cục tiền thưởng Tết mới rước được em nó về đấy. (Ảnh minh họa)

Sáng ấy nghe tin một chị đồng nghiệp làm cùng phòng với chồng Hoa khoe phòng chị mỗi người được thưởng gần 30 triệu tiền Tết. Hoa mừng rơi nước mắt, vậy là có khoản tiền để dành để ra Tết sinh nở rồi. Tiền chi tiêu cho dịp Tết thì lương và thưởng của cô cũng thoải mái.

Thế nhưng tối đó đợi mãi chẳng thấy chồng về, Hoa ra vào lo lắng vì nghĩ hay là có tiền anh tụ tập bạn bè quên cả về rồi. 7 giờ tối mới thấy anh lò lò dắt xe về, tay xách cái gì đó được chùm vải kín mít. Vào đến hiên anh mới bỏ cái vải chùm ra rồi hớn hở gọi vợ.

- Vợ ra em anh thửa được con khuyên mộc này có đẹp không.

- Đẹp, anh bắt được ở đâu đấy.

- Mất nguyên cả cục tiền thưởng Tết mới rước được em nó về đấy.

Hoa ngồi sụp xuống dưới đất không nhấc người lên được. Trong khi cô chẳng dám mua sắm cái gì cho mình, chỉ cố gắng dành dụm tiền lúc sinh nở thì chồng lại vất cả mấy chục triệu để mua con chim này về. Thấy vợ sa sầm nét mặt, nhìn con chim cứ như nhìn kẻ thù thì chồng Hoa đe ngay lập tức.

- Đây là con chim quý đấy. Tôi dự định nuôi rồi ra Tết để đi đấu đấy, cô vớ vẩn mà làm gì tới nó thì đừng trách tôi.

- Anh coi vợ không bằng con chim sao ?

- Vợ này không thích thì bỏ lấy vợ khác, chứ con chim này mà làm sao thì không bao giờ kiếm được con khác đâu.

Hoa choáng váng không tin được những gì mình vừa nghe. Hồi yêu nhau, mỗi lần đi chơi với nhau, anh hay đứng lì ở hàng bán chim và để Hoa tự do mua sắm thì Hoa chỉ nghĩ những con chim ấy gợi nhớ tuổi thơ của anh thôi. Cô đâu có ngờ.

Từ khi rước được con chim quý về, suốt cả thời gian nghỉ Tết anh lo chăm bẵm con chim từng li từng tí. Nào là cho ăn, cho uống, tắm rửa, sưởi nắng tất cả theo một trình tự thời gian khoa học, ngày nào cũng như ngày nào. Hoa bầu gần 7 tháng mà chưa một lần được chồng chăm tới mức ấy. Đã vậy mỗi khi chồng ra khỏi nhà còn bắt Hoa phải để ý chồng chừng con chim không được để lũ mèo nhà hàng xóm bén mảng tới.

Hoa ngán ngẩm tới tận cổ, gọi điện kêu than với mẹ chồng thì bà động viên: “Thôi nó mê chơi chim từ nhỏ rồi con cố gắng chiều nó. Chứ nó mà mê cờ bạc, gái gú thì còn khổ hơn”. Mọi chuyện sẽ còn ở trong ngưỡng chịu đựng của Hoa dù chồng mê chim quên cả việc lo cho vợ sắp tới ngày lâm bồn. Thế nhưng sự việc xảy ra vào tuần trước đã khiến cô không thể nào chịu hơn được nữa.

Hoa ngán ngẩm tới tận cổ, gọi điện kêu than với mẹ chồng thì bà động viên (Ảnh minh họa)

Chủ nhật, sau khi cho con chim quý ăn uống xong, chưa kịp treo lên trên thì có điện thoại. Chồng Hoa nhờ vợ đang tưới nước cho cây gần đó trông chim giúp để anh vào nghe điện thoại. Hoa mải tưới cây quên để ý, tới khi nghe thấy tiếng chim bay phành phạch trong lồng cô mới ngước mắt lên chạy tới đuổi con mèo nhà hàng xóm. Đúng lúc này chồng Hoa cũng chạy ra, nhìn thấy con chim quý bị rụng mất một cái lông đuôi anh giơ thẳng cánh tát cho vợ một cái.

Cái tát bất ngờ và khá mạnh của chồng khiến Hoa ngã nhào xuống đất. Phải mất hai phút Hoa mới mở mắt ra được. Cái bụng âm ỉ đau trong khi chồng thì đang cầm cái lông đuôi chim lên xót xa và lầm rầm chửi vợ là đồ ăn hại.

Hôm ấy Hoa phải nhập viện cấp cứu vì cú ngã khiến cô sinh non khi con mới được 8 tháng. Con phải ở trong lồng ấp mất 3 hôm mới được ra với mẹ. Ở viện chăm vợ đẻ mà chồng Hoa liên tục mắng vợ. “Tôi bảo cô trông nó cơ mà. Con chim đang có 12 cái lông đuôi đẹp như thế. Đồ ăn hại”. Ôm con mà nước mắt Hoa chảy tràn. Chẳng lẽ chỉ vì con chim kia mà bỏ nhau thì không đáng, nhưng nếu chồng cô cứ mê chim một cách thái quá thế này thì mẹ con cô còn khổ dài dài.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật