Biết mẹ tôi có HIV, anh ta “cao chạy xa bay“

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ai cũng ham sống sợ chết hết, tình yêu chỉ có ý nghĩa khi ta còn sống, chân lý đó đơn giản thế mà trải qua bao khổ đau và thất vọng tôi mới có thể nhận ra.
Biết mẹ tôi có HIV, anh ta “cao chạy xa bay“
Ảnh minh họa

Bây giờ, tôi không tin vào tình yêu nữa, hay đúng hơn là tôi không tin lại có tình yêu dành cho những người có hoàn cảnh đặc biệt: bao gồm gia đình, bố mẹ, khuyết điểm bản thân. Bởi ai cũng ích kỷ lắm, bất cứ cái gì có nguy cơ gây tổn thương đến bản thân họ thì tình yêu chẳng còn là gì nữa. Ai cũng ham sống sợ chết hết, tình yêu chỉ có ý nghĩa khi ta còn sống, chân lý đó đơn giản thế mà trải qua bao khổ đau và thất vọng tôi mới có thể nhận ra.

Thật ra, tôi cũng là đứa con gái không đến nỗi nào, ngoại hình khá xinh xắn đáng yêu, vì thế mà khi chưa biết hoàn cảnh của tôi, cũng có nhiều người theo đuổi tôi lắm. Ân - người yêu cũ thực sự cũng chẳng dễ dàng gì để chinh phục được tôi. So với những người khác, anh ta còn thua kém nhiều, nhưng tôi luôn rụt rè trước tình cảm của người khác vì hoàn cảnh tôi đặc biệt, chỉ có Ân tỏ ra vô cùng chân thành, liên tục thề sống thề chết rằng sẽ "yêu em suốt đời", "không gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em"... Những lời sáo rỗng đó lại khiến trái tim tôi cảm thấy bình yên đến kỳ lạ, tôi cứ nghĩ Ân yêu tôi như thế đến lúc biết hoàn cảnh của tôi sẽ chẳng rời bỏ tôi đâu. Nhưng tôi thật ngốc nghếch.

Khi đã yêu rồi, tôi để Ân can thiệp sâu hơn vào cuộc sống của mình, trước đây tôi sống rất kín đáo, khép kín, bạn bè gần như chẳng biết gì về tôi. Vậy mà tôi đã mời Ân về nhà chơi, thậm chí đã tâm sự với Ân về người mẹ bất hạnh của mình (mẹ tôi bị nghiện xin đểu và cắm cái kim tiêm đầy máu vào người). Lần đầu tiên nói những điều đó với một người lạ, tôi thấy nhẹ lòng và cầu mong một sự cảm thông, nhưng tôi đâu có ngờ, Ân lại tái xanh tái xám mặt mày, bàn tay đang khoác lên vai tôi rơi xuống và lùi xa tôi miệng lắp bắp hỏi thật không? Tôi gật đầu, Ân không nói gì rồi mượn cớ bỏ về, sau đó thì liên tục lảng tránh tôi. Tôi gọi điện thoại một lần không được nên quyết định chấm dứt, tôi đã hiểu anh ta là người như thế nào. Tôi cũng chẳng dám trách anh ta vì bỏ tôi, nhưng tôi trách vì thứ tình yêu bất tử mà anh ta liên tiếp nói dối tôi... Thật khó để tôi có thể tin nổi ai sau cú sốc tình cảm không ngờ ấy!

Người gửi: CAndy
Email: littleprinces...@yahoo.com

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật