Quan hệ xong đem bán “người yêu” vào động mạ‌ּi dâ‌ּm

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nạn nhân mà của những yêu râu xanh @ là những nữ sinh ham chát, tuổi đời còn rất trẻ. Sau khi quan hệ tình cảm với các nạn nhân, chúng đem bán họ vào các quán cà phê trá hình, ép phải tiếp khách mua dâm.

11 ngày bị giam giữ trong ổ quỷ

Cho đến khi được một người lái xe ôm tốt bụng đưa đến trụ sở Phòng PC 14, Công an TP Hà Nội trình báo, cô nữ sinh cấp hai của một trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương, nạn nhân trong đường dây mua bán phụ nữ trẻ em qua mạng Interrnet vẫn không giấu được sự hoảng loạn.

Đó là một ngày cuối tháng 7/2009, Nguyễn Thị Hoan, 14 tuổi (tên nạn nhân đã được thay đổi) vốn là dân nghiền Audition lang thang trên mạng Internet... Lúc ấy, có một thanh niên trẻ tuổi nhảy vào "chát' và rủ Hoan đi chơi. Vì nhẹ dạ lại ham vui, Hoan đã đồng ý quan hệ tình cảm với gã thanh niên không quen biết tại nhà anh ta trọ.

Vài ngày sau đó, Hoan nghe theo lời người thanh niên rủ thêm chị họ là Nguyễn Thị Mua, 14 tuổi, trú tại Hải Dương cùng đi Hà Nội chơi... Rồi, hai chị em họ bị bán vào một quán cà phê ở quận Hà Đông (Hà Nội), bị ép phải bán dâm cho khách.

Từ ngày 3/8 đến ngày 13/8, hai cô gái đáng thương mỗi ngày phải tiếp hàng chục khách mua dâm. Ngày 14/8, Hoan lợi dụng sơ hở trốn ra cửa sau chạy thoát. Trên đường bỏ trốn, cô may mắn gặp được người xe ôm tốt bụng giúp đỡ và đưa đến cơ quan Công an trình báo.

Phòng PC 14, Công an TP Hà Nội đã khẩn trương tìm cách giải thoát cho nạn nhân còn lại và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ truy tìm nhóm đối tượng nghi vấn. Nhưng 17h ngày 14/8, sau khi nạn nhân Hoan trốn thoát, các đối tượng đã cho Mua 500 nghìn đồng rồi đưa ra bến xe gửi về Hải Dương. Bọn chúng muốn thông qua Mua để tìm tung tích của Hoan. Trước khi thả Mua ra, bọn chúng còn dặn rằng khi tìm thấy Hoan thì điện thoại thông báo ngay cho chúng.

Một khó khăn của các trinh sát trong quá trình phá án là các nạn nhân không biết tên, tuổi và địa chỉ cụ thể của các đối tượng gây án. Bên cạnh việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ phá án, các trinh sát phải lật lại toàn bộ quãng thời gian hai nạn nhân quen biết với các đối tượng, từ đó tìm ra điểm đột phá.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 15/8, 4 đối tượng trong vụ án đã lần lượt bị bắt giữ. Đó là Nguyễn Anh Tuấn, 26 tuổi, trú tại khu 3, phường Quang Trung, Uông Bí; Nguyễn Văn Bằng, 19 tuổi, trú tại huyện Đông Triều (Quảng Ninh); Phạm Văn Mạnh, 34 tuổi, trú tại thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh và Đỗ Tuấn Anh, 19 tuổi, trú tại huyện Thanh Hà (Hải Dương).

Các tên trong ổ nhóm đều là những kẻ lang thang, nghiền Internet. Từ việc bắt giữ đối tượng, các trinh sát đã bóc trần thủ đoạn phạm tội của bọn chúng. 

Lời cảnh tỉnh cho những cô gái ham chát

Được biết, các đối tượng trong vụ án đều sinh ra trong những gia đình khá giả, nguyên nhân phạm tội bắt nguồn từ lối sống buông thả, lười lao động. Trong đường dây lừa bán phụ nữ qua mạng Internet này, Bằng và Tuấn Anh có nhiệm vụ lên mạng "thòng" hàng. Đối tượng mà bọn chúng nhằm vào là những "bọn chíp đú" (theo ngôn ngữ chúng sử dụng với nhau). Bằng, Tuấn Anh và Anh Tuấn bỏ nhà thuê trọ tại khu vực huyện Chí Linh.

Trong quá trình đi lại, 3 đối tượng quen biết với Mạnh, một lái xe taxi trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Khi thấy Tuấn Anh, Anh Tuấn và Bằng thường xuyên đưa các phụ nữ về nhà trọ, Mạnh đã hỏi Tuấn Anh bí quyết "lôi kéo" được những cô gái trẻ.

Khi được Tuấn Anh kể lại, Mạnh liền đặt vấn đề với tên này đưa được các cô gái lên Hà Nội bán cho các cửa hàng cà phê làm ca ve. Mỗi cô gái, Mạnh sẽ trả cho Tuấn Anh 1,5 triệu đồng.

Thấy cơ hội kiếm tiền dễ dàng, Tuấn Anh về nhà trọ bàn với Anh Tuấn và Bằng. Bọn chúng thống nhất với nhau lừa cả chị họ của Hoan là Mua đến nhà trọ chơi sau đó đưa đi bán. 10h ngày 2/8, Tuấn Anh bảo Hoan chát cho chị họ đến điểm hẹn. Trong khi hai nạn nhân đi tắm, 3 đối tượng đã phân công vai trò của từng tên.

Theo phân công, khi Hoan và Mua về phòng trọ, bọn chúng sẽ giả vờ nói là hết tiền. Sau đó, Tuấn sẽ nói là đi Hà Nội lấy tiền để kiếm cớ rủ hai cô gái đi cùng... Sau khi thống nhất kế hoạch, Tuấn Anh đã gọi điện cho Mạnh thông báo đã có "hàng" (ý nói là có phụ nữ).

Vì xe chỉ chở được 5 người nên Bằng đã ở lại Hải Dương, các đối tượng còn lại đi cùng hai nạn nhân Hoan và Mua. Đến 19h30' cùng ngày, Mạnh điện thoại cho Ngô Đức Sáng, SN 1983, trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông ra "nhận người" Sau đó, Sáng hẹn Mạnh đưa tất cả những người có liên quan đến quán cháo vịt ở gần nhà.

Đúng hẹn, các đối tượng đến địa điểm trên thì gặp Sáng và vợ của Sáng là Nguyễn Thị Hoa cùng với vợ chồng Dương Đình Anh và Đặng Thị Tâm...

Đến 22h ngày 2/8, Tuấn Anh và Tuấn bảo hai nạn nhân về quán cà phê của Tâm. Vì không biết đến âm mưu thâm độc của các đối tượng nên cả Hoan và Mua đều đồng ý đi. Sau đó, Mạnh, Tuấn Anh và Tuấn đã cùng Sáng và Hoa về nhà Sáng nhận 4,4 triệu đồng tiền bán người. Trừ các chi phí như tiền môi giới và thuê xe ôtô, còn lại 3 triệu đồng, các đối tượng chia nhau ăn tiêu hết.

Các tên tiếp tục hẹn nhau khi có "hàng" thì sẽ liên lạc để bán người nhưng chưa kịp thực hiện thêm hành vi phạm tội thì đã bị phát hiện và bắt giữ.

Trao đổi với chúng tôi sáng 17/9, lãnh đạo PC 14, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trên. Hiện PC 14 đang tiếp tục củng cố chứng cứ, bắt giữ các đối tượng còn lại trong ổ nhóm tội phạm.

Ngoài hành vi mua bán hai nạn nhân trên, theo lời khai của Mạnh thì tên này còn bảo Tuấn Anh lừa bán cả người yêu của anh ta cũng ở tỉnh Hải Dương cho Sáng nhưng Tuấn Anh vẫn chưa đồng ý. Vụ án hiện đang được Phòng PC 14 Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, mở rộng

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật