9X xinh đẹp kiếm 25 triệu đồng trong 2 ngày nhờ bán socola

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có duyên với kinh doanh, 9X Lê Thị Huyền (26 tuổi, Thanh Hóa) đã thu về gần 25 triệu đồng chỉ trong 2 ngày bán socola dịp Valentine vừa qua.
9X xinh đẹp kiếm 25 triệu đồng trong 2 ngày nhờ bán socola
Bà mẹ 2 con xinh đẹp, kinh doanh giỏi.

Từ quán nước vỉa hè đến shop online thu nhập 15 triệu/tháng

Nhìn vào vẻ ngoài sành điệu, ’chất chơi’ của bà mẹ 2 con Lê Thị Huyền, ai cũng nghĩ 9X sống sung sướng, được chiều chuộng. Nhưng thực tế, bà mẹ hai con này đã có kinh nghiệm hơn 5 năm buôn bán đủ mặt hàng: từ đẩy xe hàng nước vỉa hè đến kinh doanh qua mạng.

Khi mới về nhà chồng, với hai bàn tay trắng, không có vốn kinh doanh, Huyền quyết định bán nước và đồ ăn vặt vỉa hè.

’Nói thật là chỉ những người già mới đi bán nước, chứ không phải mốt bán trà chanh vỉa hè như bây giờ. Vậy nên so với những hàng nước xung quanh thì có mỗi mình là trẻ thôi, mới đầu cũng ngại lắm. Rồi mình cũng nghĩ, lao động là vinh quang, miễn là làm ra tiền, tối hai vợ chồng đẩy hàng và dọn hàng cùng nhau. Chồng mình cũng xót, bảo thôi đừng làm nữa, sợ mình vất vả nhưng đã quyết làm gì thì chẳng ai nói được mình cả, tính mình vốn thế’, Lê Thị Huyền chia sẻ.

Thời điểm ban đầu rất đông khách, một tháng cô bạn kiếm được từ 3 - 5 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó, kinh doanh quán nước vỉa hè trở thành trào lưu của nhiều người nên quán của Huyền cũng thưa khách dần.

Cô bạn nghỉ bán. Cũng vào thời điểm năm 2011, tổ ấm nhỏ của Huyền đã có một bé trai 6 tuổi và một bé gái mới được gần 3 tháng nên công việc kinh doanh online là lựa chọn sáng suốt nhất với bà mẹ 2 con này.

Công việc của Huyền thành công nhờ có sự chăm sóc của chồng.

9X chia sẻ: ’Thời gian đầu mình không có vốn, vì bán nước có lãi nhưng tiền mua xe đẩy và các khoản khác chỉ hoà vốn thôi, nên khi bán hàng online mình xin chồng tiền.

Thú thực, ngày đó mới lấy nhau về, chưa công ăn việc làm, bố mẹ thương con lắm nhưng trong thời gian đó gia đình không có nhiều, chỉ cho đủ tiền để 2 vợ chồng mua cái xe máy nên trong tủ chỉ tích góp được 20 triệu đồng, làm gì cũng tính toán kĩ lắm’.

Vốn ban đầu Huyền bán online là 5 triệu đồng, sau đó cứ xoay vòng, có lãi thì nhập thêm hàng, bán cái này nhập cái kia. Dần dần vốn nhiều lên, 9X bỏ ra 30 triệu làm vốn xoay vòng, buôn bán đủ các mặt hàng online.

Sau vài năm kinh doanh, cô bạn có thu nhập trung bình từ 7 - 10 triệu/tháng, cuối năm 2014, bà mẹ hai con đã có thể tự kiếm 15 triệu/tháng nhờ kinh doanh online mà vẫn có thời gian chăm sóc con cái và công việc nội trợ.

Nhớ lại thời kì khó khăn, 9X chia sẻ: ’Còn nhớ hồi đó có 40k/ngày, 2 vợ chồng chia nhau ra tiêu. Mình ở nhà cả ngày nên cũng không cần đến.

Giờ thì khác rồi, 2 vợ chồng ai cũng cố gắng trong công việc. Cả hai mới mua được nhà riêng năm ngoái sau nhiều năm tích góp, dù cũng phải đi vay mượn ngoài để mua nhưng dần đã trả hết nợ rồi’.

Việc bán hàng online giúp cô có thời gian chăm sóc con cái

Mùa Valentine đứng bán hàng vỉa hè kiếm 25 triệu/2 ngày

Không chỉ kinh doanh online, bắt kịp xu thế và những cơ hội kiếm bộn tiền từ ngày các ngày lễ Valentine, 20/10… Lê Thị Huyền luôn sắp xếp thời gian, gửi con cho ông bà trông để… đứng vỉa hè bán hàng.

Vào 2 ngày 13, 14/2 vừa qua là thời gian cao điểm bán hàng mùa Valentine, 9X lại có mặt tại hồ Hoàn Kiếm, dọc đường Lê Hoàn để bán socola.

Huyền là một trong những dân buôn thời vụ quen mặt ở đây suốt 5 năm, dù mới sinh xong cũng không bỏ việc.

Trung bình một mùa vụ, cô bạn thu về từ 10 - 25 triệu đồng chỉ trong 2 ngày bán hàng.

Nghe có vẻ dễ dàng nhưng mọi công việc đều có những sự hi sinh không tên để đánh đổi.

Năm 2015, dịp Valentine cũng là lúc mưa rất to, khiến 9X luôn lo sợ chắc chắn sẽ lỗ vốn. Vậy mà mưa đến 19h tối thì tạnh, hàng hóa bán nhanh ’như cướp’. Cô bạn phải nhờ 5 - 6 người bạn ra giúp đỡ ship hàng và bán hàng hộ.

Đêm 13/2, Huyền và bạn bè còn dựng bạt che rồi ngủ luôn ở đó để trông hàng. 

Những mẩu socola xinh xắn Huyền làm với giá 3.000 đồng/chiếc

Không chỉ vất vả, Huyền còn chẳng năm nào được tặng… socola.

’Nghĩ cũng buồn cười, giờ chẳng nhẽ chồng mình mua socola về tặng người bán.

Mình bảo không cần nhưng phụ nữ mà, ai chẳng thích được chồng tặng quà và nhớ đến những ngày lễ.

Anh ấy không tặng quà nhưng tâm lý lắm, ở nhà trông con cho mình bán hàng, thi thoảng lại ra hỏi mình có uống hay ăn gì không để mua cho rồi giúp các công việc khác nữa.

Cuối buổi là 2 vợ chồng cùng bạn bè đi ăn’, 9X cho biết.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật