Quên thỏi gạc dài 12cm trong... tử cung một sản phụ!

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ vì sự tắc trách, cẩu thả và vô trách nhiệm của các y, bác sỹ tại Khoa sản bệnh viện Việt- Nhật, để quên một thỏi gạc dài tới 12cm trong c‌ơ th‌ể (vùng kín) của một sản phụ. Hậu quả là suýt cướp đi khả năng làm mẹ vĩnh viễn, thậm chí cả mạng sống của chị.
Theo đơn trình bày và lời kể của nạn nhân Nguyễn Thị Thu Thanh (sinh năm 1980) ở tổ 19, phường Hoà Thọ Tây- Cẩm Lệ, Đà Nẵng: ngày 3/7, sau khi bị đau bụng trở dạ, chị được gia đình đưa vào Khoa sản bệnh viện Việt- Nhật (bệnh viện Bạch Mai- Hà Nội).
Hơn một ngày sau đó, chị sinh con trai. Mọi việc hoàn toàn suôn sẻ, chẳng gì bàn cãi nếu như không có sự tắc trách, cẩu thả và vô trách nhiệm của các y, bác sỹ trong kíp trực hôm đó - họ đã để quên thỏi gạc dài 12cm trong vùng kín của chị!. Ngày 6/7, tức là hơn 2 ngày sau đẻ, chị Thanh xuất viện, bác sĩ trưởng khoa trực tiếp ký giấy xuất viện (giấy ra viện không số), hẹn khám lại sau 6 tuần. Tuy nhiên, từ khi xuất viện về nhà, phần âm đạo của chị liên tục bị đau buốt, gây khó chịu không thể đi lại được. Đặc biệt, mỗi lần đi vệ sinh chị gặp rất khó khăn, phải nhờ người giúp đỡ vì không ngồi ở tư thế bình thường được, do vậy phải nhịn cả ăn uống. Thoạt đầu, do chủ quan nghĩ đó chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường, co thắt dạ con sau đẻ.
Hơn một tháng sau, ngày 8/8/2007, do phát hiện thấy sức khỏe của chị ngày càng suy sụp, người gầy rộc, vùng kín bốc mùi hôi thối và chảy máu, kèm theo là sốt cao liên miên có lúc lên tới 39 - 40oC, gia đình đã quyết định đưa chị Thanh tới phòng khám chuyên khoa phụ sản, ở số 35 phố Vạn Bảo (quận Ba Đình - Hà Nội). Tại đây, sau khi khám, siêu âm, bác sỹ đã phát hiện và gắp ra tại vùng kín của chị có 1 cục gạc thỏi dài khoảng 12cm nằm sâu phía trong.
Theo kết luận của bác sỹ, thì đây là nguyên nhân chính dẫn tới nhiễm trùng viêm âm đạo, cổ tử cung chảy máu, nếu không phát hiện nhanh, sẽ dẫn tới hậu quả sẽ phải cắt bỏ dạ con, thậm chí còn gây nguy hiểm cho tính mạng. Sự việc trên đã gây cho chị và gia đình những tổn thất nặng nề về cả tinh thần và vật chất, đặc biệt là đứa trẻ mới ít ngày tuổi không được dùng sữa mẹ do chị bị mất sữa, mà nguyên nhân từ chính sự vô trách nhiệm của y, bác sỹ Khoa sản, bệnh viện Việt- Nhật nói trên.

Theo chị Thanh, bệnh viện Việt - Nhật cần có câu trả lời thoả đáng và phải có trách nhiệm đối với chị trong vụ việc hy hữu này. Để tìm hiểu rõ sự việc, chiều hôm qua 13/8, chúng tôi đã liên lạc với ông Nguyễn Viết Hùng, Trưởng khoa sản bệnh viện Việt- Nhật.
Ông Hùng cho biết: "Đây là vấn đề "nhạ‌y cả‌m", theo nội qui của cơ quan, phải có sự đồng ý của Ban giám đốc bệnh viện, lãnh đạo khoa mới được phép trả lời báo chí". Theo nguồn tin của PV, chiều hôm qua, một vị đại diện của khoa này đã tới gia đình nạn nhân để "thoả hiệp" mức bồi thường đối với chị Thanh.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật