Tiếp cận sự thật về cái chết của Marilyn Monroe

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 5/8/1962, người ta tìm thấy th‌i th‌ể của Marilyn Monroe trong phòng ngủ của cô tại Brentwood, bang California. Nữ minh tinh màn bạc qua đời ở tuổi 36. Trong gần 50 năm qua, cái chết gây tranh cãi của Marilyn một phần biến cô thành huyền thoại.
Tiếp cận sự thật về cái chết của Marilyn Monroe
Ảnh minh họa

Cuộc khám nghiệm t‌ử th‌i do bác sĩ Thomas Noguchi thực hiện hồi đó kết luận, cái chết của Marilyn Monroe là do ngộ độc thuốc an thần. Một nhóm chuyên gia tâm thần học liên quan đến cuộc điều tra về cái chết của nữ hoàng màn bạc sau đó kết luận đây có thể là một vụ t‌ּự t‌ּử. Tuy nhiên, John W.Miner - cựu công tố viên của địa hạt Los Angeles hồi bấy giờ cũng có mặt khi người ta khám nghiệm th‌i th‌ể của Marylin Monroe lại chưa bao giờ tin rằng Monroe tự hủy hoại cuộc sống của mình.

Theo thông báo của FBI, có thể Marilyn Monroe chết do thử một loại thuốc mới và Bộ trưởng Tư pháp Mỹ thời bấy giờ, Robert Kennedy - người tình của Marilyn Monroe biết rõ về loại thuốc này và có thể chính ông đã cung cấp cho cô.

Tuy nhiên, đằng sau những tài liệu FBI đã công khai, nhà văn kiêm đạo diễn người Australia hiện đang làm việc tại Los Angeles đã tìm thấy một tài liệu khác, trong hàng ngàn trang tài liệu vừa được giải mật theo luật tự do thông tin. FBI đã nhận được tài liệu này 2 năm sau cái chết của Monroe với một tiêu đề ngắn gọn là "ROBERT KENNEDY". Tài liệu trên được soạn thảo bởi một người giấu tên. Mặc dù chỉ là giả định nhưng không thể nói rằng tài liệu trên không có cơ sở. Trái lại, nó vẫn được coi là tài liệu quan trọng, có liên quan đến 5 quan chức cấp cao của FBI, trong đó có Clyde Tolson và J. Edgar Hoover.

Bản báo cáo này từ vài chục năm qua đã được lưu giữ hết sức cẩn thận, thậm chí trong bản vừa được giải mật vừa qua cũng có một số đoạn bị cắt bỏ bởi bộ phận kiểm duyệt.

Tài liệu này cho thấy, cố Bộ trưởng Tư pháp Mỹ dường như đã biết được về âm mưu và rất có thể là kẻ tòng phạm đã đẩy Monroe vào một kế hoạch tự sát được dàn dựng hết sức chi tiết. Trong bản báo cáo này còn nêu rõ một số nhân vật được lôi kéo vào âm mưu trên như diễn viên Peter Lawford của Hollywood, bác sĩ điều trị tâm lý của Monroe, nhân viên và cả người giúp việc trong nhà của Marylin Monroe. Theo tài liệu trên, nữ diễn viên 36 tuổi này đã không ít lần cố tự sát, một cách phô trương với mục đích chỉ để thu hút sự chú ý. Nhưng đến kịch bản tự sát của Monroe vào ngày 4/8/1962, các cơ quan mật vụ đã cho cô ta được chết thật! Nội dung tài liệu cho biết về một âm mưu dưới sự chỉ đạo của Lawford, cố gắng "tạo điều kiện" để Monroe tự sát nhờ loại ma túy seconal, một dược phẩm thường được dùng để chữa bệnh mất ngủ và an thần. Tài liệu không nói rõ nguyên nhân vì sao cơ quan mật vụ đã sát hại Monroe, dù đánh giá rằng, nữ diễn viên này bị giết do liên quan tới những lời đe dọa của cô sẽ công bố chuyện tình với Kennedy, tương tự như nhiều ý kiến giả thuyết khác đã được nhắc đến trước đây.

Đến nay, FBI cũng đã công nhận rằng, cái chết của Marilyn Monroe ban đầu tưởng chỉ là một vụ t‌ּự t‌ּử đơn thuần nhưng thực chất lại có liên quan đến gia đình Kennedy. Bản báo cáo cũng khẳng định, Lawford, thành viên của nhóm Rat Rack và chồng của chị gái Kennedy là Patricia đều biết rất rõ về cái chết của nữ diễn viên này.

BS. Ralph Greenson cho biết, Lawford được thông báo là có dính líu đến sự "sắp đặt đặc biệt" với chuyên gia tâm lý của Marilyn. Bác sĩ tâm lý đã điều trị cho Marilyn và đề nghị cô ngừng uống thuốc an thần. Lần cuối cùng ông kê đơn thuốc và đưa cho cô lọ 60 viên. Ngày cô chết, viên quản gia đã đặt một lọ thuốc vào bàn trang điểm cô. Khi Marilyn gọi điện và nói muốn được rửa dạ dày, nhưng  BS. Greenson đã yêu cầu cô ta chờ và sau đó cái chết của Monroe được chính thức thông báo.

Cũng trong ngày đó, Robert Kennedy rời khách sạn Beverly Hills Hotel và bay tới San Francisco. Ở đây, Robert Kennedy đã gọi điện thoại cho Lawford để hỏi xem tình hình của Marilyn và yêu cầu ông cử Murray đến kiểm tra. Murray lại gọi cho Greenson và kể cho ông việc Marilyn đang dùng thuốc. Sau đó vài tiếng, chính Murray đã thông báo về cái chết của nữ diễn viên cho các đồng nghiệp. 48 tiếng sau, Newcomb và Lawford đã có mặt tại nhà của Kennedy ở Hyannisport, Massachusetts. Mặc dù người ta chưa khẳng định được tài liệu này có đúng không nhưng ông Mora cho biết, nó cũng dẫn người ta đến gần sự thật hơn về cái chết của Marilyn Monroe.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật