Tôi là một ông bố online

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi là một ông bố 8x. Tôi đã tham gia hàng chục diễn đàn về IT, kế toán, nhưng chưa bao giờ vào những trang web nuôi dạy con. Cho đến một ngày… khi tôi và vợ đang chuẩn bị làm thủ tục ly hôn thì một người bạn gửi cho tôi một đường link qua YM và bảo tôi đọc những bài của nick X.
Tôi là một ông bố online
Ảnh minh họa

Tôi đọc, và ngỡ ngàng nhận ra đó là nick của vợ mình. Tôi điên tiết khi thấy rất nhiều chuyện riêng tư của gia đình mình đã được đưa ra thảo luận trên một trang web của các bà mẹ từ khi con tôi còn chưa ra đời.

Tôi lần theo nick của vợ đến những topic khác, và chợt hiểu vì sao gia đình tôi đến nông nỗi này. Thì ra tất cả nguyên nhân bắt đầu từ “cuộc chiến hoa hồng” giữa mẹ tôi và vợ tôi, nó bắt nguồn từ khi chúng tôi mới lấy nhau và trở nên trầm trọng hơn nhiều khi chúng tôi có con gái đầu lòng. Mối mâu thuẫn hầu như không thể hoá giải nổi.

Tôi là con trai một, cha tôi mất sớm, chị gái duy nhất sống ở nước ngoài, tình cảnh một mẹ một con khiến tôi không cách gì tách riêng khỏi mẹ. Mẹ tôi thì khó tính, hay giận lẫy, trong khi vợ tôi nhạ‌y cả‌m và có cá tính mạnh.

Sai lầm lớn nhất của tôi là có nhìn thấy những lục đục trong nhà nhưng chưa bao giờ nghĩ nó là quan trọng như vậy… Có nhiều chuyện xảy ra khi tôi không có ở nhà, và cũng không ai kể cho tôi nghe.

Khi đọc những topic mà vợ post bài, tôi nhận ra vợ tôi đã tố mẹ tôi đủ chuyện, dựa vào đó rất nhiều người khác đã chê tôi là người chồng vô tâm và nhu nhược… và hùa vào “tiền hô hậu ủng” khuyên vợ tôi ly hôn mà không cần quan tâm rằng những lời cổ vũ vô tình đó góp phần khiến một gia đình tan vỡ. Không ít người hình như chỉ muốn khoét sâu những mâu thuẫn thay vì giúp hàn gắn.

Tôi đã tưởng thái độ cương quyết mạnh mẽ của vợ tôi nằm ở nguyên nhân khác, và khi tôi phát hiện ra nick của vợ thì chuyện giữa chúng tôi đã khó vãn hồi. Cô ấy đã lặng lẽ xin một học bổng du học và thoả thuận tôi nuôi con trong khi cô ấy đi học, khi cô ấy về sẽ xem xét lại.

Sau khi chia tay, tôi vào đọc lại những topic đó với một tâm trạng khác, bình tĩnh hơn. Tôi nhận ra bên cạnh những người “quá khích” thì cũng có không ít bà mẹ nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, sáng suốt và rất sâu sắc. Lý lẽ của họ khiến tôi khâm phục và phải tự thừa nhận những thiếu sót của mình.

Trở thành một ông bố đơn thân với đứa con gái hai tuổi rưỡi, tôi đăng ký một nickname để hỏi han kinh nghiệm nuôi con, chăm con ốm và được rất nhiều người vào tư vấn tận tình. Tôi quen biết và tham gia cả câu lạc bộ các ông bố đơn thân, thỉnh thoảng rủ nhau đi bù khú… Nhờ online mà tôi quan tâm đến con nhiều hơn, chủ động chăm sóc gần gũi con chứ không giao khoán cho bà nội. Thứ bảy, chủ nhật tôi chở con đi công viên giao lưu cùng với các ông bố bà mẹ khác.

Bây giờ nhắc đến chuyện này, tôi không biết là mình nên giận hay nên biết ơn cộng đồng các bà mẹ online. Những chia sẻ trên mạng đã mang đến cho tôi nhiều an ủi, nhưng dù sao tôi vẫn luôn nhắc mình rằng sự thổ lộ tâm tư góp ý khuyên răn là có giới hạn, vì đằng sau trang web là những gia đình thật – mỗi nhà mỗi cảnh. Tôi cũng chưa bao giờ bật mí cho những người bạn online biết rằng tôi làm quen với nick của họ lần đầu trong một topic mà ở đó họ đã khuyên vợ tôi hãy ly hôn người chồng nhu nhược.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật