Đòi quay lại khi thấy tôi giàu sang, tôi đã cho chồng cũ vố đau nhớ đời

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày tôi nuốt nước mắt bế con đi giữa đêm, tôi đã tự dặn lòng không bao giờ để mình phải khổ thêm nữa. Người đã từng đầu ấp tay gối với tôi 3 năm trời, ngày ấy đã xem tôi như của bỏ đi không thèm nhặt lại.
Đòi quay lại khi thấy tôi giàu sang, tôi đã cho chồng cũ vố đau nhớ đời
Tôi lấy chồng lúc vừa học xong cấp 3, cái tuổi mà bạn bè tôi đang ríu rít hát ca thì tôi ôm bụng bầu về làm dâu nhà chồng. (Ảnh minh họa)

Ngày tôi nuốt nước mắt bế con đi giữa đêm, tôi đã tự dặn lòng không bao giờ để mình phải khổ thêm nữa. Người đã từng đầu ấp tay gối với tôi 3 năm trời, ngày ấy đã xem tôi như của bỏ đi không thèm nhặt lại. Họ đuổi mẹ con tôi tay trắng ra đi giữa đêm, không một chốn nương thân giữa thành phố xa lạ. Rạng sáng hôm ấy, tôi đã phải khóc lóc xin đi nhờ xe khách về nhà mẹ đẻ, quyết chí làm lại cuộc đời.

Tôi lấy chồng lúc vừa học xong cấp 3, cái tuổi mà bạn bè tôi đang ríu rít hát ca thì tôi ôm bụng bầu về làm dâu nhà chồng. Không việc làm, lại còn nhỏ dại, chồng suốt ngày đi làm xa để lại vợ con ở nhà trong sự ghẻ lạnh của nhà nội nhà chồng. Cái nơi đất khách này, mới đến thôi tôi đã không thích nghi nổi. Hàng xóm thì lắm điều, đất đai thì chật hẹp, chẳng ai mở lòng với tôi lấy một chút gọi là tình người thôi.

Tôi cứ ngày ngày ở nhà như giúp việc cho nhà nội, chồng tôi đi làm công trình cứ 3 tháng mới về một tuần, dần dần càng xa cách thêm. Bụng mang dạ chửa khiến tôi vừa nghén mệt vừa không làm được gì, mẹ chồng chưa lúc nào thấy tôi hợp mắt. Bà chì chiết, móc mỉa, hễ thấy tôi mặc đẹp một chút đi chợ đã bóng gió bảo tôi theo trai. Cứ thế 3 năm qua đi, lúc nào tôi cũng mong ngóng một ngày được thoát khỏi chốn địa ngục này.

Chồng cậy quyền làm ra tiền, không nhiều đâu, nhưng tất nhiên là còn hơn một người ăn bám ở nhà như tôi lúc này, chồng mắng chửi tôi suốt những ngày về phép. Tôi cũng muốn tự mình đi làm lắm, nhưng cứ hễ tôi đi đâu một hôm mà không có người trông con, mẹ chồng lại gọi điện mách chồng rằng tôi đi chơi với trai mất rồi. Chồng cả giận, nhiều lần mất khôn đánh tôi, tôi buồn biết bao tháng ngày.

Nếu như nhà tôi giàu, tôi có điều kiện, tôi đã có thể có tiếng nói riêng. Vậy nhưng mỗi khi muốn dứt áo ra đi, tôi nhìn lại chẳng có gì lại bị chùn bước. Vậy rồi một lần, vì sim điện thoại bị hỏng, tôi đi làm lại sim và nhờ mẹ chồng trông con giúp. Vì chờ lâu, con ở nhà quấy khóc, mẹ chồng gọi mách chồng tôi rằng tôi đi chơi với trai. Chồng ở xa gọi điện cho tôi mãi không được vì sim hỏng, bèn nhảy xe về ngay trong đêm hôm ấy. Tôi vừa về nhà thì thấy con đói meo, mẹ chồng lại quở mắng, chẳng nghĩ gì nữa lao vào nấu nướng chuẩn bị cơm. Đến lúc chồng về, chưa kịp ngỡ ngàng đã bị đánh chơ tơi tả. Ôm con chạy đi, tôi trở về quê và cắt đứt liên lạc với nhà chồng từ đó.

Tôi về nhà, trình bày với cha mẹ, ông bà thương con thương cháu chẳng nói gì chỉ biết khóc lóc an ủi tôi. Rồi tôi vay vốn của họ hàng, mở cửa hàng bán quần áo qua mạng, cố gắng làm lại cuộc đời và coi như mọi chuyện chỉ là quá khứ. Chồng tôi sau nhiều lần tìm về nhưng bố mẹ đã che giấu cho tôi, để tôi sống tạm bên nhà em gái cách nhà một xã, bảo rằng tôi đi ra thành phố làm ăn, mang cả con đi cùng, chồng chán nản rồi từ đấy không quay lại nữa.

Ôm con chạy đi, tôi trở về quê và cắt đứt liên lạc với nhà chồng từ đó. (Ảnh minh họa)

Việc làm ăn ngày một khấm khá, sau nửa năm, tôi đã trả đủ nợ và có kha khá tiền lời. Lúc này, chồng bắt đầu lùng ra tung tích của tôi và tìm đến. Chồng không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi thay đổi và con ngày một lớn lại càng giống anh hơn, anh bắt ép tôi giao con cho anh bằng được, với ý nghĩ rằng tôi sẽ theo cả con về cùng. Mặt khác, anh còn tung tin tôi ngoại tình để hòng che mắt làng xóm, khiến tôi không kịp trở tay.

Nhưng chồng cũ không hề biết rằng, trong những ngày anh đi làm xa, tôi đã phát hiện ra anh ngoại tình nhưng không muốn làm to chuyện. Tôi đã thu thập đủ chứng cứ, chỉ chờ ngày ra tòa giải thoát cho bản thân, nhưng vì thương con nên vẫn còn lưỡng lự. Giờ thì tôi không còn sợ gì cả, tôi có kinh tế và đủ khả năng nuôi con, tôi bèn đơn phương đệ đơn lên tòa để pháp luật xử lý.

Tôi tin rằng pháp luật có mắt và sẽ sớm giải quyết cho tôi được li dị chồng và giành được quyền nuôi con. Cứ chờ xem!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật