Đôi chân lấm bẩn của mẹ và đôi giày xịn của con gây tranh cãi

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những hình ảnh người mẹ lam lũ chân đi dép lê bước vào cửa hàng mua đôi giày 450.000 đồng cho con khiến nhiều người cảm thấy nghẹn lòng.
Đôi chân lấm bẩn của mẹ và đôi giày xịn của con gây tranh cãi
Ảnh minh họa

“Chỉ có bố mẹ là thương con vô điều kiện.” một cư dân mạng đã viết lên câu này khi được xem những bức ảnh trên.

Một người mẹ giữa trời giá rét mà chân không đi tất, xỏ vội đôi dép còn không hoàn chỉnh vào cửa hàng mua cho con giày diện Tết.

Theo chia sẻ của người đăng ảnh, bà mẹ ấy bán bánh trên đường. Bữa nay cửa hàng giảm giá nên vào tìm giày cho con trai. Chọn được đôi giày 450.000 đồng nhưng trong túi chỉ còn 400.000 đồng và vài tờ tiền lẻ.

Nhìn những hình ảnh này không biết người con có đau lòng không? (Nguồn: Beatvn)

400.000 đồng có lẽ là số tiền không quá lớn với nhiều bạn trẻ bây giờ nhưng với người mẹ ấy là cả những ngày nắng gió thức khuya dậy sớm buôn bán.

Người mẹ ấy không mua vài đôi giày rẻ tiền ngoài chợ cho con mà cũng gắng gượng mua đôi tử tế đắt tiền hơn.

Nhưng có phải giới trẻ đang quá ích kỷ không?

Cách đây không lâu đã từng có trường hợp mẹ ve chai 60 tuổi bán cả gia tài mua iphone cho con, hay tiểu thư “nghèo” bắt cha mẹ bán đất để mua LX.

Và câu chuyện này cũng không phải ngoại lệ khi nhận được sự phản ứng khá gay gắt từ cộng đồng mạng khi phê phán cả lối nuông chiều quá đà của người mẹ và sự vô tâm của người con.

“Chính bố mẹ thế này mới làm hư các con. Gia đình không có điều kiện thì sống theo đúng điều kiện của mình đi có sao đâu. Đi đôi giày một hai trăm nghìn cũng không làm giảm nhân cách đâu mà.” Bạn N.H.L chia sẻ

Còn một bạn khác thì viết: “Nhà không có điều kiện mà mẹ mua cho thế này thì hơi quá đáng rồi đấy bạn trẻ. Hi vọng là bạn có tham gia mạng xã hội để đọc được những dòng này, nhìn những hình ảnh này và thấy xót xa đi nhé!”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật