Anh đã sai vì không giữ được em…

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Người ta thường nói kiếp trước phải quay đầu nhìn nhau 500 lần kiếp này mới có duyên gặp nhau, chắc là kiếp trước mình chỉ ngoái nhìn nhau mà không nợ nhau điều gì.”
Anh đã sai vì không giữ được em…
Ảnh minh họa

Em là cô gái anh luôn tin rằng anh sẽ phải cố gắng để em ở bên nhưng chắc có lẽ là anh sai vì anh không giữ được em. Anh không trách em vì người có lỗi là anh, chắc anh đã không đủ yêu thương chắc là anh không tốt cũng có thể là kiếp trước anh chỉ nhìn em và không mắc nợ điều gì. Bản thân là con trai anh nghĩ mình thật hèn vì không thể giữ em bên mình, tình yêu anh dành cho em chắc là chưa đủ đễ níu giữ bàn tay em.

Cô gái à! em lớn tuổi hơn anh nhưng trong mắt anh em luôn là một cô bé, một cô bé đáng yêu, một cô bé lúc nào cũng có cái suy nghĩ là mình sắp già, một cô bé luôn đặt những câu hỏi ngớ ngẫn thắc mắc về những điều đến trẻ con cũng biết và một cô bé ham chơi chưa đủ trưởng thành để suy nghĩ về tương lai em.

Anh không trách em vì chuyện gì có cái số mình chỉ có duyên mà không có nợ. Trong mắt anh, em luôn là một cô gái tuyệt vời hãy tìm cho mình một người tốt hơn anh em nhé. Cô gái à! hãy đi ngủ đúng giờ nhé em luôn là một đứa lười dậy sớm để đi học đấy. Cô gái à! em đi ngủ hay lên cơn sốt và nói sảng đấy.

Em thường ham chơi và không uống được rượu mỗi lần đi uống về đừng quên lời anh đã dặn là hãy lau mặt và để một cốc nước gần đó trước khi đi ngủ nhé. Em còn ham chơi nhiều lắm đấy, bớt đi chơi và chăm lo học hành đi. Cô gái à! em con trẻ con lắm hãy trưởng thành chút đi.

Mai mình xa nhau rồi hãy tìm một người khác tốt hơn anh và yêu em nhiều hơn anh nhé. Đến khi tìm được người đàn ông của đời em thì đừng để anh ấy phải buồn và đánh mất như anh nhé. Anh xin lỗi anh đã sai, anh đã sai vì không giữ được em

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật