Nỗi bi ai của người phụ nữ có chồng mà vẫn phải chịu cảnh làm mẹ đơn thân

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày con gái đầy tháng thì cũng là lúc Hà phát hiện Tuấn ngoại tình và đau đớn hơn, cô ta đã có thai được 5 tháng và siêu âm là con trai. Mẹ con Hà chính thức bị ruồng bỏ vì Tuấn ngang nhiên đón nhân tình của mình về nhà để tiện bề chăm sóc.
Nỗi bi ai của người phụ nữ có chồng mà vẫn phải chịu cảnh làm mẹ đơn thân
Xót xa hơn, trong ngày con gái đầy tháng thì cũng là lúc Hà phát hiện Tuấn ngoại tình . (Ảnh minh họa)

27 tuổi mà vẫn chưa có nổi lấy một mảnh tình vắt vai nên Hà bị gắn cho cái mác gái ế lúc nào không hay. Hà tuy có ngoại hình không xin xắn nhưng bù lại, cô lại khá thông minh, nhanh nhẹn, và có cách ứng xử đẹp lòng người xung quanh. Âu cũng là quy luật bù trừ của tự nhiên.

Sếp cũ nghỉ việc, sếp mới tới thay thế khiến cả công ty cứ xôn xao cả lên. Sếp mới của Hà tên là Tuấn, lịch lãm, phong độ, có nụ cưới khiến cả đám nhân viên nữ cấp dưới phải chết đứ đừ. Và Hà cũng không ngoại lệ. Hà cảm mến Tuấn ngay từ lần đầu nhìn thấy Tuấn. Nhưng tình cảm ấy, Hà đâu dám thổ lộ vì đơn giản, Hà chẳng có gì sánh được với Tuấn cả về ngoại hình lẫn địa vị xã hội. Có ngờ đâu, Tuấn lại để ý tới Hà bởi chính tính cách và sự thông minh của của cô. Cả hai mới chỉ trong giai đoạn quý mến nhau thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Hôm đó công ty tổ chức liên hoan mừng doan thu vượt mức và trao thưởng cho những nhân viên xuất sắc. Tất nhiên là trong số đó có cả Hà. Hà trở bỗng nhiên nổi bật trước đám đông bởi thành tích của mình. Tuấn sau khi trao thưởng cho Hà xong đã ngỏ ý mời Hà một điệu nhảy. Tiếng hò hét, phấn khích của mọi người đã khiến Tuấn chẳng ngại ngùng đặt lên má Hà một nụ hôn khiến mặt Hà nóng bừng. Suốt cả buổi tiệc, cả hai cứ tíu tít bên nhau, từ chuyện công việc, họ nhanh chóng chuyển sang chuyện đời tư. Hơi men chuếnh choáng, lại cộng thêm sự thấu hiểu và tâm trạng phấn khích, Hà và Tuấn nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc để đến nơi chỉ có riêng hai người.

Sau khi tỉnh rượu, thấy Hà nằm bên cạnh, Tuấn vội vã xin lỗi Hà rối rít và nói rằng là do Tuấn quá chén. Hà bỗng thấy hụt hẫng và tổn thương khủng khiếp. Nhưng trách ai được, Hà cũng tình nguyện kia mà. Sau hôm đó, gặp mặt nhau ở công ty mà Hà cũng chẳng dám nhìn thẳng Tuấn. Một tháng trôi đi, Hà bỗng thấy c‌ơ th‌ể mình khác lạ. Linh tính mách bảo đã có chuyện chẳng lành. Và đúng thật, chiếc que thử thai hai vạch khiến thần trí Hà chẳng còn tỉnh táo, mắt cứ nhòe dần đi. Cực chẳng đã, Hà đành báo tin cho Tuấn biết.

Tuấn tỏ thái độ bực tức vì nghĩ rằng Hà đã lừa Tuấn vào tròng. Tuấn ép Hà phá thai vì không muốn chịu trách nhiệm và rằng đó là một tai nạn. Nhưng Hà làmsao có thể làm cái chuyện nhẫn tâm ấy được. Hơn nữa, chuyện tối đó Hà đi cùng Tuấn, cả công ty đều biết. Bây giờ Hà có thai, nghi vấn lớn nhất thuộc về Tuấn. Vậy là dù không muốn, Tuấn vẫn buộc lòng phải làm đám cưới với Hà. Cứ ngỡ từ đây, cuộc sống sẽ yên phận nào ngờ.

Hà mang thai mà Tuấn chẳng hề quan tâm gì tới Hà. Sau khi tan làm, Tuấn không về nhà mà tới vũ trường, quán bar để mua vui. Mẹ chồng Hà thì bênh con trai, chi rằng Tuấn đổ đốn như vậy là do Hà nên ra sức mắng nhiếc Hà. Bà còn đi rêu rao khắp nơi rằng Hà tham giàu nên đã giăng bẫy Tuấn để có cơ hội bước chân vào nhà bà. Hàng xóm xung quanh giờ nhìn Hà với ánh mắt mỉa mai, châm biếm khiến Hà tủi nhục, xấu hổ vô cùng.

Ngày Hà sinh con trong viện Tuấn và nhà chồng tuyệt nhiên chẳng ai vào cùng Hà. Nếu như không có mẹ Hà đỡ đần, lo toan thì không biết giờ này mẹ con Hà ra sao nữa. Hà sinh con gái lại càng bị mẹ chồng ghét bỏ. Bà tuyên bố thẳng thừng rằng Hà đẻ thì Hà tự đi mà nuôi, bà không liên quan. Xót xa hơn, trong ngày con gái đầy tháng thì cũng là lúc Hà phát hiện Tuấn ngoại tình và đau đớn hơn, cô ta đã có thai được 5 tháng và siêu âm là con trai. Mẹ con Hà chính thức bị ruồng bỏ vì Tuấn ngang nhiên đón nhân tình của mình về nhà để tiện bề chăm sóc. Có chồng mà vẫn phải chịu cảnh làm mẹ đơn thân, có nỗi bi ai nào chua xót hơn thế này không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật