Cô vợ sống ảo sợ tái mặt khi thấy tôi đăng bức ảnh đó lên Facebook

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sống chung với cô vợ sống ảo, tôi cảm thấy mình thật thừa thãi. Tôi không biết có cái gì mê hoặc vợ tôi đến thế. Mạng xã hội gì cô ấy cũng tham gia. Và tất nhiên, buổi tối ăn cơm xong tôi toàn phải ngồi một mình vì vợ tôi bận chỉnh sửa ảnh để đăng lên mạng.
Cô vợ sống ảo sợ tái mặt khi thấy tôi đăng bức ảnh đó lên Facebook
(Ảnh minh họa)

Vợ tôi xinh đẹp, công việc ổn định, mỗi tội mãi cô ấy không lớn nổi. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy buông cái điện thoại ra dù chỉ là một ngày. Có chăng khi đi ngủ, đi tắm thì cô ấy mới không ôm điện thoại. Và dĩ nhiên, như những cô gái sống ảo khác, vợ tôi chụp ảnh điên đảo.

Ở nhà, khi vợ tôi nấu ăn, dĩ nhiên tôi phải cầm điện thoại chụp ảnh cho cô ấy. Mà nào phải chụp 1 tấm là xong, vợ tôi toàn bắt tôi chụp một loạt để còn lựa chọn. Khi nấu xong, tôi đói meo, chỉ muốn lao vào ăn ngay thì vợ tôi bảo từ từ để nàng chụp ảnh đã. Nói chung là chỉ trừ đi vệ sinh và làm “chu‌yện ấ‌y” với chồng là cô ấy không chụp ảnh mà thôi.

Sống chung với cô vợ sống ảo, tôi cảm thấy mình thật thừa thãi. Tôi không biết có cái gì mê hoặc vợ tôi đến thế. Mạng xã hội gì cô ấy cũng tham gia. Và tất nhiên, buổi tối ăn cơm xong tôi toàn phải ngồi một mình vì vợ tôi bận chỉnh sửa ảnh để đăng lên mạng.

Tôi thì không thích kiểu sống ảo của cô ấy. Facebook của tôi toàn để chế độ riêng tư, mà tôi cũng không dùng gì mấy. Vợ tôi thì ngày nào cũng tag tôi vào rồi bắt tôi đăng ảnh này nọ lên để “câu like”. Có khi cô ấy còn chụp trộm cảnh tôi đang ở trần để rửa bát khiến tôi tức hộc máu.

Vợ tôi xinh thì xinh nhưng mà da mặt của cô ấy có nhiều tàn nhang và bị mụn. Thế nên trước khi đăng ảnh lên mạng xã hội, vợ tôi toàn chỉnh sửa “tẹt ga” rồi mới đăng. Nhiều lúc vào nhìn vợ mình trên Facebook, tôi còn không thể nhận ra cô ấy vì làn da căng mịn, trắng hồng. Mà vợ tôi có nhiều fan lắm, toàn những em trai “trẻ trâu” vào bình luận: “Chị ơi xinh quá”, “ Sao chị đẹp thế?”, “Chị đẹp hết phần của hoa hậu rồi”. Nghe những lời tán tỉnh đó của mấy thằng nhóc, vợ tôi sướng điên người.

Nói chung tôi cũng mặc kệ vợ, cho đến một ngày cô ấy đăng ảnh mặc áo ngủ se‌ּxy, để lộ gần nửa bộ ngực lên mạng kèm một status với đại ý mất ngủ vì thiếu tình yêu. Tôi không ngờ vợ mình lại đổ đốn đến mức đó.

Dạo này vợ tôi đang làm người mẫu cho mấy sản phẩm dưỡng da của bạn cô ấy, nghe bảo tiền kiếm cũng nhiều. Tôi ghét việc này lắm, vì suốt ngày cô ấy chụp hình rồi đăng này đăng nọ. Tôi bèn nghĩ ra cách để dằn mặt vợ một phen.


(Ảnh minh họa)

Tối hôm đó, tôi lén lấy điện thoại rồi chụp vợ. Tôi dùng camera thường, không chỉnh sửa gì cả. Lúc vợ tôi ngủ, tôi vào tài khoản Facebook rồi up ảnh đó lên kèm theo status: “Nhan sắc thật không photoshop của người mẫu kem dưỡng da nổi tiếng hiện nay”. Làm xong, tôi tag tên vợ vào.

Sáng hôm sau vợ tôi thức dậy, cô ấy với tay lấy điện thoại, trong thoáng chốc, tôi thấy vợ mình mặt tái mét rồi hét lên kinh hoàng. Vợ tôi nhìn tôi đầy sợ hãi: “Sao anh có thể làm điều đó, anh có biết như thế là hại em không?”. Lúc đó tôi không nói gì, chỉ cười ha hả vì đắc chí.

Sau hôm đó, vợ tôi đóng Facebook vì có hàng ngàn comment chửi rủa vợ tôi sống ảo. Tôi thấy nực cười, bởi họ cũng sống ảo chẳng khác gì vợ tôi. Nhưng cũng may, bởi sau lần đó, vợ tôi đã quay lại cuộc sống thực.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật