Hari Won và 9 năm không hứa hẹn: Đừng bắt phụ nữ phải chờ đợi

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chín năm một cuộc tình như Hari Won là một con số đáng ngưỡng mộ. Nhưng để phụ nữ hy sinh tuổi xuân chờ đợi một cuộc tình không tương lai, có quá bất công với họ?
Hari Won và 9 năm không hứa hẹn: Đừng bắt phụ nữ phải chờ đợi
Ảnh minh họa

Ôi, chờ đợi – chẳng sung sướng gì đâu

Cuộc tình kéo dài 9 năm của Hari Won là một con số đủ dài để chúng ta phải nghĩ về nó, nhất là trong thời buổi một bộ phận không nhỏ lớp trẻ yêu vội sống vội như hiện nay.

Tiến Đạt cũng đã lên tiếng trên trang cá nhân của anh, rằng 9 năm ấy là bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Anh viết cho Hari những dòng đầy yêu thương, trân trọng và bảo vệ sau đoạn kết đau buồn.

Nhưng có bao giờ bạn hỏi, con số 9 ấy có thực sự đáng nguyền rủa nếu như bắt một người con gái phải chờ đợi, thấp thỏm hy vọng, hy sinh tuổi thanh xuân để rồi đường ai nấy đi?

Nếu thế, con số 9 ấy quá dài, quá đau buồn và quá ác với người con gái. Họ sẽ không còn tuổi trẻ. Họ sẽ chai sạn cảm xúc. Họ sẽ mất niềm tin vào tình cảm tốt đẹp. Họ sẽ bẽ bàng lắm…

Tiến Đạt vẫn dành cho bạn gái những lời tốt đẹp sau khi chia tay

Một nàng Tô Thị hóa đá cũng đủ cho cánh đàn ông, đàn bà bất cứ thời đại nào phải thấy rằng, chẳng ai sung sướng vì chờ đợi và đừng bắt người khác phải chờ đợi bạn nếu như bạn không đền trả cho họ được những giá trị lớn hơn những chờ đợi kia.

Khi đất nước có chiến tranh, đã không ít người con gái phải chờ đợi người yêu từ chiến trận. Sự chờ đợi đó rất nghiệt ngã vì người đàn ông họ yêu có thể sẽ vĩnh viễn không về.

Nhưng các cô gái vẫn chờ đợi vì họ tin rằng, sau những tháng ngày binh lửa sẽ là những tháng ngày hạnh phúc và làm lại. Đã rất nhiều đứa trẻ được sinh ra trong sự đoàn tụ đặc biệt ấy. Trong đó có tôi.

Nghĩa là, họ chờ đợi bằng một niềm tin lớn và người mà họ chờ đợi, nếu trở về sẽ bù đắp cho họ những tháng ngày khắc khoải kia, cho cuộc sống thực sự nảy mầm.

Thực ra, trong 3 cuốn ký sự về hậu chiến của tôi, có nhiều lắm những cô gái đã chờ đợi đến già mà người đi không bao giờ trở lại. Cũng có những cô chờ đợi mấy chục năm thì người về mang theo con đàn vợ trẻ.

Trong thế hệ “chờ đợi là hạnh phúc” của ngày trước, vẫn có những câu chuyện đau lòng như thế. Dù muốn dù không, khi nghĩ đến những cảnh ngộ đó, tôi thấy sờ sợ hai từ “chờ đợi”.

Chờ đợi để làm gì? Chờ đợi để mọi thứ đến đâu? Cả hai người trong mối quan hệ đó phải trả lời được sau một chặng hành trình yêu để đừng làm tổn thương cuộc đời của cả hai.

Để có một cuộc tình đẹp khi mà người con gái phải khổ công chờ đợi biết bao nhiêu năm trời, không phải là điều đáng để tụng ca đâu.

Đừng bắt phụ nữ phải chờ đợi khi sự chờ đợi đó là vô vọng

Làm đàn ông đúng nghĩa, đừng bắt phụ nữ phải quá khổ vì mình. Đừng bắt họ phải hy sinh vì mình bằng sự hy sinh nghiệt ngã nhất mà họ phải đánh đổi – hy sinh tuổi thanh xuân.

Bạn tôi, một đồng nghiệp làm báo rất giỏi ở Tuyên Quang, cũng đã sống trong chờ đợi, vun vén, xây dựng cho người mình yêu trong khoảng thời gian như thế.

Bạn đào tạo một anh phụ tá trường quay ở đài truyền hình thành một nhà báo có giải thưởng này đến giải thưởng nọ. Giúp anh kiếm được nhiều tiền để xây được nhà, thoát khỏi lý lịch “hộ đặc biệt nghèo” ở một vùng quê.

Lo toan, săn sóc để mong một ngày được mặc áo cưới cùng người ấy, thì bẽ bàng thay, sau bao năm, người ấy lên xe hoa với một người con gái khác.

Khi yêu, cảm giác đáng sợ nhất là cảm giác chờ đợi. Nó không hề hạnh phúc như bạn nghĩ. Nó chẳng giúp bạn rèn chữ nhẫn để bạn được tôn vinh như sách vở? Ôi, chẳng để làm gì.

Đợi người yêu đến hàng giờ qua đi. Đợi một cái tin nhắn trong vài ngày. Đợi một món quà trong ngày sinh nhật. Đợi để ăn với nhau một bữa cơm đến khi nguội ngắt. Đợi một lời xin lỗi khi người kia có lỗi…

Những chờ đợi “ngắn hạn” như thế cũng đã đủ làm bạn thương tổn rồi. Vậy, chờ đợi một tương lai mà người kia ậm ừ không biết khi nào mang lại, chẳng khác gì tử tù đã lãnh án tử hình để chờ ngày ra pháp trường thôi!

Mấy ai vượt qua 3 giai đoạn của tình yêu?

9 năm của Hari Won chia tay được chưa? Nếu Tiến Đạt không mang lại cho Hari tương lai, thì 9 năm đó vô cùng dài và rất tội nghiệp cho Hari.

Nhưng cũng có những trường hợp yêu nhau 5 năm, 7 năm, 9 năm thậm chí hơn, và sự chờ đợi dai dẳng đó cũng được đền trả bằng một đám cưới. Rồi không ít trong số đó, cưới nhau được ít tháng thì chia tay.

Nhiều người vẫn đi tìm lời giải đáp và đa số lý giải rằng, từ yêu chuyển sang hôn nhân là một sự thay đổi lớn. Rằng là, khi yêu gặp nhau tuần vài lần, giờ ngày nào cũng gặp nhau nên chán. Bỏ nhau. Một sự lý giải hết sức vô duyên.

Người thì giải thích rằng bị chai lỳ cảm xúc. Cảm xúc trở thành thứ dư thừa nên việc có nhau tiếp tục cũng được, không có thì giải tán. Có phần đúng nhưng sẽ là cách lý giải ủng hộ cho thói suy nghĩ và lối yêu vô trách nhiệm.

Tình yêu cũng giống như cuộc đời một con người (mà nó cũng có thể là cuộc đời của một con người). Nó trải qua những giai đoạn của nó. Không phải ai cũng nhận ra và thích nghi được với những giai đoạn như thế này.

Họ đã bước qua giai đoạn cảm xúc dữ dội và sống không thể thiếu nhau.

Tạm chia nó ra 3 giai đoạn: giai đoạn cảm xúc dữ dội. Đây là giai đoạn của nhớ nhung, hờn giận, đợi chờ, hò hẹn…Giai đoạn này, bất cứ một cặp đôi nào cũng trải qua.

Tuy nhiên, với những người sống thiên về cảm xúc và lệ thuộc vào cảm xúc thì đây chính là giai đoạn họ bùng cháy dữ dội nhất, không cần biết ngày mai là gì. Thậm chí, cháy hết tất thảy rồi xa nhau.

Nếu giai đoạn này kéo dài mà không cần biết đến tương lai là gì thì bản thân cả hai người đều quá bản năng hoặc quá ích kỷ.

Giai đoạn thứ 2, giai đoạn sống không thể thiếu nhau. Các cặp đôi cùng nghĩ về một tương lai, tạm gọi là một đích đến trong tình cảm.Những việc họ sẽ làm là: sống chung (có thể sống không cần hôn nhân, cũng có thể là kết hôn). Họ cùng nhau vun đắp cuộc sống.

Thời điểm này, rất nhiều chuyện xảy ra. Sự mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày. Cảm xúc bị đe dọa bởi nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Những cám dỗ trong cuộc sống. Những sự tác động bởi công việc và các mối quan hệ cuộc sống của cả hai người.

Hầu hết, các cặp đôi đều chia tay ở giai đoạn này. Nhất là trong thời đại mà tình yêu được đặt bên cạnh quá nhiều thử thách, cảm dỗ và quá nhiều lý lẽ, lý thuyết cho nó như hiện nay.

Nếu vượt qua được giai đoạn thứ 2 này, thì tình yêu với bạn không còn là một đích đến nữa, mà là một con đường.

Và bạn đã bước vào giai đoạn thứ 3: giai đoạn vì nhau.

Nhưng rồi đã buông tay khi không thể "vì nhau"

Giai đoạn này, cảm xúc đã ở lại một bên. Những cảm dỗ, những tác động bên ngoài ở lại một bên. Tình yêu lúc này gắn bó mật thiết với tình thương, lòng vị tha và trách nhiệm trong cuộc sống.

Lúc này, cả người đàn ông và đàn bà đều hiểu giá trị của sự ổn định, giá trị của hạnh phúc, giá trị của sự bù đắp và cùng nhau tận hưởng cuộc sống.

Các bạn có thể nhìn thấy điều này qua những cặp đôi luôn có nhau trong những bữa cơm, cùng nhau đi du lịch, cùng nhau đi dã ngoại cuối tuần, dành hết thời gian rảnh rỗi cho nhau ở rạp xem phim và nắm chặt tay nhau dù họ có trải qua bất cứ khó khăn nào.

Cũng có thể bạn nhìn thấy giai đoạn này qua những ông bà lão tóc bạc trắng dắt nhau đi dạo ở công viên cùng chú chó nhỏ…

Hay gần đây, bạn thấy bàn tay của nữ danh ca Celine Dion nắm tay chồng đến giây phút cuối cùng của đời ông. Nữ danh ca đã hy sinh danh tiếng, tiền bạc, chỉ ở lại cạnh chồng và chăm lo cho ông khi ông bệnh tật hiểm nghèo.

Hạnh phúc giống như người nhạc công chơi một bản nhạc, ở đó, không chỉ có cảm xúc, có tài hoa của người nhạc công, mà còn có cả sự khổ luyện nữa.

Bởi hạnh phúc nhất là được yêu một người và có người đó bên cạnh đời bạn đến giây phút cuối cùng.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 6783
  1. Hari Won suy sụp, khóc rất nhiều vì lộ ảnh hôn Trấn Thành
  2. Tiến Đạt nói gì chuyện Hari Won yêu Trấn Thành?
  3. Trước khi bắt gặp hôn nhau, Trấn Thành - Hari Won nói gì về nghi án tình cảm?
  4. Hari Won, cô gái Hàn và mối tình đầy tiếc nuối ở Việt Nam
  5. Hari Won quấn quít trai đẹp sau chia tay Tiến Đạt
  6. Hari Won tươi tắn xuất hiện trên truyền hình sau đổ vỡ tình cảm
  7. Hari Won: ‘Tôi ghét quay trở về Việt Nam’
  8. Hari Won không muốn quay lại với Tiến Đạt và trở về Việt Nam
  9. Hari Won đăng ảnh buồn, Tiến Đạt vẫn đeo nhẫn đính hôn
  10. Hari Won và Tiến Đạt tiếp tục đăng ảnh tâm trạng đối lập
  11. Những cặp sao Việt tài sắc nổi tiếng yêu lâu mà vẫn “đường tình đôi ngả”
  12. Chuyện tình Hari - Tiến Đạt: Đừng làm nỗi đau thêm dài
  13. Clip Tiến Đạt phải nói dối khiến Hari Won đau lòng...
  14. Hari Won phờ phạc tại Hàn Quốc, Tiến Đạt tụ tập bạn bè
  15. Hari Won công khai chia tay vì không muốn Tiến Đạt đau lòng
  16. Tiến Đạt tiết lộ lý do chia tay gây sốc khiến Hari Won phải ra đi
  17. MC Thùy Minh: ‘Đàn ông như Tiến Đạt thì bị bỏ là đúng’
  18. Hari Won chia tay rapper Tiến Đạt
  19. Hari Won mệt mỏi xuất hiện ở sân bay về Hàn Quốc giữa ‘tâm bão’
  20. Tiến Đạt tâm sự xúc động về Hari Won hậu chia tay
  21. Hé lộ người đàn ông bị đồn khiến Hari Won chia tay Tiến Đạt
Video và Bài nổi bật