‘Đêm nay anh cứ ở bên cô ta đi, tôi đã có người thay thế anh rồi’

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau câu nói đó Lan tắt máy, thứ Hùng nhận được chỉ là tiếng tút dài. Hùng cuống cuồng chạy về nhà nhưng Lan đã dọn đồ đi, cô muốn chọn cho mình một nơi bình yên để suy nghĩ về tất cả.
‘Đêm nay anh cứ ở bên cô ta đi, tôi đã có người thay thế anh rồi’
Dù có nằm mơ cô cũng không nghĩ mình gặp cảnh tượng này (Ảnh minh họa)

Lan và Hùng kết hôn đến nay cũng đã được gần 5 năm. Trong 5 năm đó có những quãng thời gian Lan đã nghĩ: “Mình là một người phụ nữ thật hạnh phúc, vì khi yêu và lấy chồng đến giờ mình chẳng bao giờ phải nặng đầu lo toan chuyện tình cảm”.

Một người đã từng chịu nhiều tổn thương như Lan khi có được hạnh phúc như vậy cô thực sự trân trọng vô cùng. Cô nâng niu gia đình mình và luôn tự hào về nó. Cô yêu chồng, nhưng đôi khi chính tình yêu đó lại khiến cho chồng Lan thấy mình trở nên đặc biệt. Anh trở nên ỷ lại, anh thấy vợ quá yêu mình nên anh ít săn đón cô hơn trước.

Đàn ông luôn là vậy, họ tham lam và họ luôn yêu thích cái mới lạ. Nếu phụ nữ chưa khiến họ thấy mình được yêu đủ nhiều thì họ lại bảo: “Tình yêu em dành cho anh hời hợt quá”, còn nếu ta cho họ thấy mình không thể sống thiếu họ thì đàn ông lại nghĩ: “Tình yêu của em khiến anh ngột ngạt” vậy đấy với đàn ông họ chẳng biết bao nhiêu là đủ.

Vào một ngày đẹp trời Hùng đã ngã nhào vào bàn tay của một cô gái có thân hình nóng bỏng là đối tác của anh. Cô ta luôn mời gọi săn đón anh đủ cách. Có những lần hai bên đi uống rượu giao lưu, cô ta giả vờ say đến mềm nhũn và khiến anh phải đưa về. Trong căn phòng chỉ có hai người, cô ta cố tình cởi hết áo và để lộ bộ ngực căng tròn khiến Hùng không kiềm mình lại được.

Họ lao vào nhau như bị bỏ đói và từ đó anh ngoại tình . Về nhà Hùng vẫn đối xử tốt với mẹ con Lan. Cô cũng chẳng mảy may nghi ngờ chồng cho đến 1 ngày cô bắt gặp anh đang hôn âu yếm cô ta cách nhà 500 mét. Hôm đó, cô ta đưa anh về, đó là lý do sáng nay anh bảo: “Hôm nay anh đi tắc xi đi làm vì tối nay anh có việc phải đi xe cơ quan”. Chiếc túi trên tay cô rơi thõng khi nhìn cảnh tượng khủng khiếp đó, nhưng vì sợ hai người bạn đi cùng thấy được nên Lan giả vờ kéo họ lờ đi chỗ khác.

Hôm đó Lan khóc sưng mắt khi chồng đã đi ngủ dù cô muốn hét vào mặt anh ta mà sỉ vả mà hỏi han. Nhưng nỗi đau khiến Lan câm lặng, cô muốn có đủ chứng cứ để khiến Hùng không chối cãi được. Lan gầy đi trông thấy, Hùng gặng hỏi cô có chuyện gì nhưng cô cứ lầm lì không nói gì.

Hôm đó là sinh nhật người tình, Hùng lấy cơ tối có việc nên về muộn. Lan không nói gì chỉ cười nhếch mép. Hôm đó, cô gọi điện cho bà ngoại gửi con trai lên. Bấy lâu nay cả hai vợ chồng đều bận nên gửi cu cậu về quê 1 thời gian. Lan lẳng lặng đón con mà không cho chồng biết.

Trái tim cô buốt giá khi nhận được những bức ảnh hẹn hò tình tứ của chồng. Cô ôm con vào lòng, muốn khóc nhưng sợ con buồn nên kìm nén. Đêm đó, cô đưa con đi chơi thay vì ở nhà để tâm hồn không bị gặm nhấm bởi những nỗi đau. Chẳng biết từ bao giờ người đàn bà vốn mềm yếu như Lan lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Có lẽ là nỗi đau đã khiến cô trở nên chai sạn.

1 tuần trôi qua kể từ ngày chứng kiến nụ hôn đó, trái tim cô dường như đã chết. Cô ghê sợ người đàn ông mà đêm nào cũng má ấp môi kề. Nhiều đêm, nước mắt cứ thi nhau rơi, cô cứ nhìn ngắm Hùng rồi tự hỏi: “Tại sao anh lại đối xử với mẹ con em như vậy? Anh thực sự chán ghét gia đình này vậy sao?”.

Đêm đó, cô gọi điện cho chồng khi đồng hồ điểm báo 11 giờ 30. Nếu là ngày trước Hùng chẳng mấy khi đi quá 11 giờ, anh luôn muốn về sớm để ăn cơm và ôm vợ xem phim thì giờ đây anh đã có niềm đam mê khác.

Lâu rồi Lan mới có thể dứt khoát mạnh mẽ như vậy (Ảnh minh họa)

- Alo em à, em ngủ trước đi nhé. Mọi người vẫn chưa chịu về, chắc anh phải ở thêm lúc nữa. Em ngủ đi đừng chờ anh nha.

- Ừ, Đêm nay anh cứ ở lại bên cô ta đi, tôi đã có người khác thay thế anh rồi.

- Em… sao em lại nói vậy. Alo… alo.

Lan tắt máy, thứ Hùng nhận được chỉ là tiếng tút dài. Hùng cuống cuồng chạy về nhà nhưng mẹ con Lan đã đi. Đêm đó cô ôm con ngủ trong khách sạn, chờ sáng họ sẽ lên máy bay vào Đà Nẵng du lịch 1 tuần. Lan muốn dành hết thời gian bên người đàn ông của cuộc đời cô đó là cậu con trai kháu khỉnh. Còn người mang danh nghĩa là chồng đó, giờ đây với cô đã không còn quan trọng như trước.

Lan muốn có thời gian để suy nghĩ xem mình cần làm gì và đối mặt với mọi chuyện như thế nào khi quay về. Còn Hùng anh đang lật tung cả Hà Nội lên để tìm vợ con, giờ anh mới thực sự thấy sợ hãi mất đi gia đình. Thứ mà đáng lẽ anh phải học cách trân trọng từng phúc giây vì chỉ cần 1 phút quay lưng, hờ hững hai từ “gia đình” thiêng liêng đó có thể bị rơi vỡ bất cứ lúc nào.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật